Hành trình triệt phá đường dây chăn dắt trẻ em từ Cao Bằng vào TPHCM

Huân Cao - Nam Hiệp |

TPHCM - Lợi dựng sự thiếu hiểu biết của trẻ em vùng miền núi phía bắc, các đối tượng trong đường dây chăn dắt đã dụ dỗ đưa các em vào TPHCM "làm việc", nhưng thực chất là bắt đi bán tăm bông và xin tiền.

Từ cuộc gọi cầu cứu PV Báo Lao Động 

Video Bắt đối tượng trong đường dây chăn dắt trẻ em, trong đó có bé V.

Vào một ngày đầu tháng 11, PV Báo Lao Động nhận cuộc gọi từ khu cách ly ký túc xá trường Nguyễn Thị Định (đường Phạm Đức Sơn, phường 16, quận 8, TPHCM) thông báo là có một cháu bé tên V.A.V (14 tuổi) bị mắc bệnh COVID-19 đang được điều trị tại đây. Người gọi cho biết, bé có dấu hiệu là nạn nhân trong một đường dây chuyên chăn dắt trẻ em ăn xin tại các ngã tư ở TPHCM, nên nhờ PV có hướng giúp đỡ.

Nhận định đây là một vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên ngay sau khi nhận cuộc gọi, PV đã vào cuộc tìm hiểu thông tin. Qua tìm hiểu, được biết bé V là người dân tộc Mông, quê ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Trong lúc nói chuyện với PV, béluôn nói trong tâm trạng sợ hãi và cho hay, mình bị "ông chủ" đe dọa nếu nghỉ việc hoặc bỏ trốn sẽ bị đánh gãy chân.

Bé V  kể lại hành trình từ Cao Bằng vào TPHCM “làm việc“. Ảnh: NH
Bé V kể lại hành trình từ Cao Bằng vào TPHCM “làm việc“. Ảnh: NH

Chúng tôi tiếp tục khai thác thông tin, thì được biết, vào tháng 3.2021, thông qua mạng xã hội Facebook, V quen người phụ nữ không rõ tên. Biết bé muốn đi làm kiếm tiền phụ gia đình, nên người phụ nữ này hứa hẹn lo cho công việc, mọi chi phí ăn uống, tàu xe đi lại sẽ lo hết và đưa vào TPHCM làm việc. 

Sau đó, người phụ nữ này thuê taxi đến đón V ở sân vận động Bảo Lâm (huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) rồi đưa ra bến xe đi xe giường nằm vào TPHCM. Ngoài V ra, người phụ nữ này cũng đưa 2 bạn khác cùng trang lứa với V và cùng đi chuyến xe vào TPHCM để "làm việc".

Khi đến thành phố, người phụ nữ này dẫn V và 2 bạn đi cùng về một địa chỉ đường Bến Phú Định, phường 16 (quận 8) để giao cho một người đàn ông tên Tiến và nói sẽ ở đây làm việc.

 
Đối tượng Tiến - kẻ cầm đầu đường dây chăn dắt trẻ em. Ảnh: CACC

Hàng ngày, đối tượng tên Tiến và đồng bọn chở V và 2 bạn đi cùng ra các ngã tư thuộc khu vực quận 6 (TPHCM) để bán tăm bông. Việc bán này, chủ yếu dựa trên sự lợi dụng lòng thương của người đi đường khi thấy trẻ em nghèo khổ bán hàng sẽ mua ủng hộ hoặc cho tiền giúp đỡ.

"Công việc" hàng ngày của V và các bạn là "phơi nắng, phơi mưa" từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa và từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối mới được về. Các đối tượng cấm các bé khi đi bán thì không được đếm tiền, tất cả tiền bán tăm bông và cả tiền người đi đường cho đều bị đối tượng Tiến và đồng bọn thu giữ hết.

Suốt 7 tháng "làm việc", V không được trả lương, chỉ được các đối tượng cho ăn 2 bữa trưa và tối, tuy làm vất vả nhưng sáng không được ăn sáng. Đối tượng Tiến giám sát thường xuyên, không cho bé V đi đâu, không được tự ý ra khỏi phòng trọ giống như giam lỏng.

Đưa kẻ chăn dắt sa lưới pháp luật

 
Đối tượng Tiến (phải) và đồng bọn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau thời gian làm, 2 bạn đi cùng với V không chịu nổi vì quá cực khổ nên đã lén bỏ trốn. Thấy bạn bỏ trốn, V đòi về quê Cao Bằng, thì bị người tên Dũng - đồng bọn của Tiến - dùng cây đánh vào người và đầu. Đối tượng Tiến còn đe dọa V nếu báo Công an hoặc trốn về thì sẽ về tới quê đánh gãy chân.

"Trong cái rủi có cái may", do V bị mắc COVID-19 nên chính quyền địa phương đưa đi cách ly tập trung, từ đây mới có cơ hội được giải thoát khỏi đường dây chăn dắt trẻ em.

Sau khi thu thập thông tin và chứng cứ, PV Báo Lao Động đã đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) để trình báo sự việc với lãnh đạo phòng PC02.

Nhận tin báo của PV, ngay lập tức lãnh đạo Phòng PC02 đã giao Đội 5 (Đội phòng chống tệ nạn xã hội và buôn người, thuộc Phòng PC02) vào cuộc xác minh, điều tra. Tiếp nhận chỉ đạo này, các trinh sát Đội 5 đã nhanh chóng tiếp cận nạn nhân và theo dõi các đối tượng chăn dắt để xác minh, thu thập chứng cứ. Trong thời gian theo dõi này, các trinh sát đợi bé V có kết quả xét nghiệm âm tính mới trực tiếp lấy lời khai và "giăng lưới" tóm các đối tượng chăn dắt.

Sáng 15.11, sau khi có tin từ các bác sĩ của khu cách ly Nguyễn Thị Định báo về bé đã khỏi bệnh, ngay lập tức, một tổ trinh sát của Đội 5 đã đến ghi nhận lời khai. Đến ngày 24.11.2021, sau khi ghi nhận đầy đủ thông tin và chứng cứ, Đội 5 đã quyết định “cất lưới”.

 
Đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Sau khi "cất lưới" được Tiến và đồng bọn, Đội 5 đã bắt thêm đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1988, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM) là đối tượng giả danh Công an đi thu tiền bảo kê, chung chi của các đối tượng chăn dắt người ăn xin. Theo đó, ở mỗi điểm, các đối tượng chăn dắt trẻ em bán hàng rong tại các ngã tư phải trả cho Tuấn mỗi tháng từ 1,5-2 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Đội 5 (PC02) củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng bé V đã được PC02 và chính quyền địa phương hỗ trợ đưa về Cao Bằng để đoàn tụ cùng gia đình.

Huân Cao - Nam Hiệp
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm đối tượng chăn dắt trẻ em ở Quảng Ngãi

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt nhóm đối tượng chăn dắt 5 người, trong đó có 4 trẻ em làm tiếp viên quán karaoke.

Cần xử lý hình sự để chặt đứt "vòi bạch tuộc" của các đối tượng chăn dắt ăn xin

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài "Chăn dắt ăn xin: Những sự thật trần trụi được kể từ người trong cuộc", nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến về toà soạn cho rằng, cần phải "hình sự hóa" các hành vi chăn dắt ăn xin.

Chăn dắt ăn xin: Những sự thật trần trụi được kể từ người trong cuộc

Nguyễn Hà - Cường Ngô - Văn Thắng |

Đã nhiều lần báo chí phanh phui việc trẻ em bị lợi dụng, bị chăn dắt để xin tiền nhưng thực trạng này đến nay, không thuyên giảm. Họ biến các đối tượng trẻ em, người già, người tàn tật thành “phương tiện” kiếm tiền dựa vào lòng thương hại của cộng đồng. Có những người bằng cách này cách khác, bị ép buộc vào tình cảnh hoàn toàn phụ thuộc vào sự sai khiến của đối tượng chăn dắt ăn xin.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Bắt nhóm đối tượng chăn dắt trẻ em ở Quảng Ngãi

Hoàn Nhân |

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt nhóm đối tượng chăn dắt 5 người, trong đó có 4 trẻ em làm tiếp viên quán karaoke.

Cần xử lý hình sự để chặt đứt "vòi bạch tuộc" của các đối tượng chăn dắt ăn xin

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài "Chăn dắt ăn xin: Những sự thật trần trụi được kể từ người trong cuộc", nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến về toà soạn cho rằng, cần phải "hình sự hóa" các hành vi chăn dắt ăn xin.

Chăn dắt ăn xin: Những sự thật trần trụi được kể từ người trong cuộc

Nguyễn Hà - Cường Ngô - Văn Thắng |

Đã nhiều lần báo chí phanh phui việc trẻ em bị lợi dụng, bị chăn dắt để xin tiền nhưng thực trạng này đến nay, không thuyên giảm. Họ biến các đối tượng trẻ em, người già, người tàn tật thành “phương tiện” kiếm tiền dựa vào lòng thương hại của cộng đồng. Có những người bằng cách này cách khác, bị ép buộc vào tình cảnh hoàn toàn phụ thuộc vào sự sai khiến của đối tượng chăn dắt ăn xin.