Hành trình bắt hung thủ giết người đốt xác để trục lợi bảo hiểm

Hữu Long |

Công an Đắk Nông vừa khởi tố bị can và bắt giam Đỗ Văn Minh (SN 1971, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người đốt xác nhằm trục lợi bảo hiểm.

Rạng sáng 4.5, công an Đắk Nông nhận được thông tin ô tô bán tải bị cháy đen trên quốc lộ 28 (đoạn qua địa phận xã Đắk Som, huyện Đắk G’long). Tại hiện trường, công an phát hiện ghế bên trái xe có một số bộ phận xương người. Từ các dấu vết thu thập, ban đầu công an xác định chiếc xe bị cháy là của Đỗ Văn Minh.
Rạng sáng 4.5, công an Đắk Nông nhận được thông tin ô tô bán tải bị cháy đen trên quốc lộ 28 (đoạn qua địa phận xã Đắk Som, huyện Đắk G’long). Tại hiện trường, công an phát hiện ghế bên trái xe có thi thể cháy đen. Từ các dấu vết thu thập, ban đầu công an xác định chiếc xe bị cháy là của Đỗ Văn Minh. Qua khám nghiệm hiện trường, Công an phát hiện xe ô tô 51C- 715.70 là của ông Đỗ Văn Minh. Ông Minh nhiều năm này điều khiển xe ô tô này từ Lâm Đồng sang Đắk Nông để làm rẫy. Ảnh: Lin Xong
Tin rằng người chết trong xe ô tô là ông Đỗ Văn Minh nên người nhà đã mang thi thể ông Minh về nhà an táng. Nghĩ rằng người chết là bí thư xã, chính quyền xã Liên Hà xin ý kiến huyện về việc lập ban tang lễ để lo hậu sự cho chính hung thủ. Ảnh: Lin Xong
Tin rằng người chết trong xe ô tô là ông Đỗ Văn Minh nên người nhà đã mang thi thể ông Minh về nhà an táng. Nghĩ rằng người chết là bí thư xã, chính quyền xã Liên Hà xin ý kiến huyện về việc lập ban tang lễ để lo hậu sự cho chính hung thủ. Ảnh: Lin Xong
Quá trình điều tra, công an phát hiện 1 tình tiết bất thường. Đó là cùng thời điểm công an phát hiện thi thể bị cháy xém, gia đình Đỗ Văn Minh nhận 1 tin nhắn báo ông này bị tai nạn giao thông ở Đắk Nông. Tới chiều 10.5, công an bắt khẩn cấp Minh khi trốn ở Bình Phước. Ảnh: Lin Xong  Tình tiết này rất lạ vì không có lý do gì một người đi đường lại biết số điện thoại của người nhà ông Minh để thông báo.
Quá trình điều tra, công an phát hiện 1 tình tiết bất thường. Đó là cùng thời điểm công an phát hiện thi thể bị cháy xém, gia đình Đỗ Văn Minh nhận 1 tin nhắn báo ông này bị tai nạn giao thông ở Đắk Nông. Tới chiều 10.5, công an bắt khẩn cấp Minh khi trốn ở Bình Phước. Ảnh: Lin Xong  Tình tiết này rất lạ vì không có lý do gì một người đi đường lại biết số điện thoại của người nhà ông Minh để thông báo.
Quá trình điều tra, công an phát hiện 1 tình tiết bất thường liên quan đến vụ cháy xe. Đó là cùng thời điểm công an phát hiện thi thể bị cháy, gia đình Đỗ Văn Minh nhận 1 tin nhắn báo ông này bị tai nạn giao thông ở Đắk Nông. Tình tiết này rất lạ vì không có lý do gì một người đi đường lại biết số điện thoại của người nhà ông Minh để thông báo. Từ manh mối quan trọng này, ngày 10.5, công an bắt khẩn cấp Đỗ Văn Minh khi đối tượng trốn ở Bình Phước.
Tại cơ quan công an, Kinh khai vì nợ nần khoảng 10 tỉ đồng nên Minh mua gói bảo hiểm giá trên 200 triệu đồng. Trong hợp đồng bảo hiểm có nêu, nếu Minh chết thì bảo hiểm thanh toán khoảng 18 tỉ đồng.  Từ đây, Minh lên 2 kế hoạch: Đào mộ tìm xác người để ngụy tạo hiện trường giả, thay thế mình (nhưng bất thành) và sát hại anh Trần Nho Vương (SN 1995) -  cháu vợ Minh, rồi đốt xác thế thân với âm mưu trục lợi bảo hiểm.
Tại cơ quan công an, Minh khai vì nợ nần khoảng 10 tỉ đồng nên Minh mua gói bảo hiểm giá trên 200 triệu đồng. Trong hợp đồng bảo hiểm có nêu, nếu Minh chết thì bảo hiểm thanh toán khoảng 18 tỉ đồng. Từ đây, Minh lên 2 kế hoạch: Đào mộ tìm xác người để ngụy tạo hiện trường giả, thay thế mình (nhưng bất thành) và sát hại anh Trần Nho Vương (SN 1995) - cháu vợ Minh, rồi đốt xác thế thân với âm mưu trục lợi bảo hiểm. Ảnh: Lin Xong
Giám đốc Công an Đắk Nông Hồ Văn Mười nhận định: “Việc trục lợi bảo hiểm bằng cách giết người, thế mạng mình để vợ con được hưởng số tiền bảo hiểm là điều lần đầu tiên xảy ra.  “Đặc biệt, kẻ chủ mưu còn tin rằng nếu mình chết thì các chủ nợ sẽ không đòi nữa. Quả thật đối tượng Minh đã lên một kế hoạch giết người tỉ mỉ“.
Giám đốc Công an Đắk Nông Hồ Văn Mười nhận định: “Việc trục lợi bảo hiểm bằng cách giết người, thế mạng mình để vợ con được hưởng số tiền bảo hiểm là điều lần đầu tiên xảy ra. Đặc biệt, kẻ chủ mưu còn tin rằng nếu mình chết thì các chủ nợ sẽ không đòi nữa. Quả thật đối tượng Minh đã lên một kế hoạch giết người tỉ mỉ“. Ảnh: Lin Xong
Còn theo luật sư Lê Xuân Anh Phú - Đoàn luật sư Đắk Lắk, hành vi sát hại anh Trần Nho Vương (SN 1995) -  cháu vợ Minh, rồi đốt xác thế thân với âm mưu trục lợi bảo hiểm, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “giết người” với các tình tiết tăng nặng hình phạt là “Thực hiện tội phạm một cách man rợ” và ” Vì động cơ đê hèn“.  Đối với các hành vi trên, mức án cao nhất đối với ông Minh là tử hình.
Theo luật sư Lê Xuân Anh Phú - Đoàn luật sư Đắk Lắk, hành vi sát hại anh Trần Nho Vương (SN 1995) - cháu vợ Minh, rồi đốt xác thế thân với âm mưu trục lợi bảo hiểm, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” với các tình tiết tăng nặng hình phạt là “Thực hiện tội phạm một cách man rợ” và ” Vì động cơ đê hèn". Ảnh: Lin Xong

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Bí thư xã giết cháu, giả chết để hưởng tiền bảo hiểm: Tội ác ghê rợn

Văn Thắng - Nhật Huy |

Do nợ nần, ông Đỗ Văn Minh - Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) mua gói bảo hiểm 200 triệu đồng/năm. Để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 18 tỉ đồng, vị bí thư xã đã lên kế hoạch giết cháu vợ, giả chết. Tuy nhiên, hành vi mất nhân tính của ông bí thư xã đã bị bại lộ và thừa nhận hành vi giết người, đốt xác, dựng hiện trường giả.

Vụ bí thư xã giết người đốt xác: Bàn giao hài cốt cho người nhà

Hữu Long |

Gia đình người nhà nạn nhân Trần Nho Vương đã có mặt tại nghĩa trang để cùng lực lượng chức năng khai quật hài cốt đưa về quê an táng.

Vụ bí thư xã giết người đốt xác: Con quỷ không nằm trong gầm giường

Anh Đào |

Rất có thể sẽ lại có những bài báo giật tít vị bí thư vừa giết người đốt xác là người hiền lành. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế, những tội phạm vốn hiền lành, chưa từng có tiền án tiền sự lại càng nguy hiểm hơn. Vì cả nạn nhân, cả chúng ta, đều không thể ngờ.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bí thư xã giết cháu, giả chết để hưởng tiền bảo hiểm: Tội ác ghê rợn

Văn Thắng - Nhật Huy |

Do nợ nần, ông Đỗ Văn Minh - Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) mua gói bảo hiểm 200 triệu đồng/năm. Để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 18 tỉ đồng, vị bí thư xã đã lên kế hoạch giết cháu vợ, giả chết. Tuy nhiên, hành vi mất nhân tính của ông bí thư xã đã bị bại lộ và thừa nhận hành vi giết người, đốt xác, dựng hiện trường giả.

Vụ bí thư xã giết người đốt xác: Bàn giao hài cốt cho người nhà

Hữu Long |

Gia đình người nhà nạn nhân Trần Nho Vương đã có mặt tại nghĩa trang để cùng lực lượng chức năng khai quật hài cốt đưa về quê an táng.

Vụ bí thư xã giết người đốt xác: Con quỷ không nằm trong gầm giường

Anh Đào |

Rất có thể sẽ lại có những bài báo giật tít vị bí thư vừa giết người đốt xác là người hiền lành. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế, những tội phạm vốn hiền lành, chưa từng có tiền án tiền sự lại càng nguy hiểm hơn. Vì cả nạn nhân, cả chúng ta, đều không thể ngờ.