Hai kỳ án kêu oan: Một được xin lỗi, một bị từ chối

Long Nguyễn |

Cuối tháng 3.2017, không hẹn mà gần như cùng thời điểm, 2 người Bắc Giang trong các kỳ án rúng động dư luận là ông Hàn Đức Long (SN 1959) và bà Đỗ Thị Hằng (SN 1953) đều về Hà Nội để gửi đến các cơ quan chức năng lời đề nghị xung quanh vụ án của mình. Gần 1 tháng sau, trong khi ông Long đón nhận niềm vui quá đỗi bất ngờ thì bà Hằng chua xót cầm trên tay kết quả buồn.
Tin vui bất ngờ

Chiều 23.4, ông Hàn Đức Long (ở xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, Bắc Giang) mừng rỡ thông tin với PV Báo Lao Động về một bước ngoặt lớn trong tiến trình minh oan cho mình. Ông Long phấn khởi, nói: “Chánh án TAND cấp cao đã tới tận nhà trao thông báo về việc sẽ công khai xin lỗi tôi. Theo kế hoạch là 14h chiều 25.4.2017 tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn. Tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu để mọi người biết tôi bị oan ức như thế nào".

Ông Long chia sẻ, hơn 10 ngày nay ốm mệt nhưng khi nhận thông báo, tinh thần khá hơn nhiều. Nói về việc bồi thường, ông Long cho hay, trước mắt là được xin lỗi, còn chưa tính toán gì đến việc đó.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Mai (vợ ông Long) cũng không giấu nổi sự xúc động, cho biết gia đình đã luôn mong ngóng, chờ đợi đến ngày ông Long được xin lỗi công khai, minh oan trước cộng đồng. “Từ khi về nhà đến giờ, sức khỏe chồng tôi không được tốt. Tôi hi vọng việc được xin lỗi công khai sẽ giúp tâm lý ông ấy tốt hơn, cải thiện tình hình sức khỏe” – bà Mai nói.

Ông Hàn Đức Long và vợ trong lần lên Hà Nội nộp đơn đề nghị được xin lỗi. Ảnh: PL+.

Trước đó như tin đã đưa, vào cuối tháng 3.2017, ông Long đã lên Hà Nội gửi đơn yêu cầu được công khai xin lỗi. Lý do nêu trong đơn là ông Long bị oan do các hành vi của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tại các cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Theo ông Long, trong suốt thời gian ông bị bắt giam oan để điều tra, truy tố, xét xử và buộc phải thi hành bản án tử hình oan, mọi danh dự, nhân phẩm và các quyền lợi công dân bị tước hết, xã hội khinh bỉ, hàng xóm ghẻ lạnh.

Nỗi buồn nối tiếp

Cũng trong khoảng thời gian này, một nhân vật trong vụ án có dấu hiệu oan sai khác tại Bắc Giang là bà Đỗ Thị Hằng (trú tại phường Mỹ Độ, TP.Bắc Giang), cũng tiếp nhận được quyết định giải quyết khiếu nại từ VKSND tỉnh Bắc Giang. Theo đó, đây là quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng của cơ quan này đối với các đề nghị của bà Đỗ Thị Hằng.

Thế nhưng, nội dung quyết định này là giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-PC44 ngày 21.3.2017 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang. Có nghĩa là, dù đồng ý hay không, bà Hằng sẽ không có quyền khiếu nại thêm nữa đến VKSND tỉnh Bắc Giang về các khúc mắc trong kỳ án lạ lùng của bà.

Bà Đỗ Thị Hằng và lá đơn đề nghị của mình. Ảnh: LN.

Trước đó, vì lo sợ vụ việc của mình sẽ “chìm xuồng”, bà Đỗ Thị Hằng đã gửi đến các cơ quan chức năng đơn đề nghị hủy Quyết định tạm định chỉ vụ án. Trong đơn, bà Hằng viết: Lý do để tạm đình chỉ điều tra vụ án của bà là hết sức vu vơ, mông lung và không biết bao giờ mới có hồi âm, sẽ khiến vụ việc oan sai của tôi vĩnh viễn “chìm xuồng”, nỗi oan khuất, bản án buôn bán phụ nữ sẽ đeo đuổi bà đến khi chết cũng không được minh oan.

Năm 1997, bà Hằng – nguyên giáo viên cấp 3 – bị khép tội buôn bán phụ nữ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân bị bán là chị Dương Thị Liễu. Mặc dù đã ra sức kêu oan, nhưng bà vẫn bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù. Trong thời gian bà đi tù, gia đình tan vỡ, chồng chết, các con li tán, hư hỏng.

10 năm kể từ thời điểm mãn hạn tù, bà Hằng tình cờ gặp một người phụ nữ tên Liễu, chính là nạn nhân bị bán năm nào. Chị Liễu vô cùng bất ngờ khi biết bà Hằng vì mình mà bị đi tù, bởi người bán chị là một người phụ nữ khác cũng tên Hằng, có chồng người Trung Quốc. Chị Liễu cam kết đi đến cùng trời cuối đất để minh oan cho bà Hằng và thực tế đã nhiều lần ra trước pháp luật khẳng định điều đó.

Thế nhưng, đã hơn 4 năm trôi qua kể từ đó, trong khi tiến trình xem xét lại vụ án của bà Hằng rất chậm chạp thì từ đầu năm 2016, Công an Bắc Giang lại bất ngờ ra quyết định tạm đình chỉ vụ án và gần như không động tĩnh gì suốt từ đó đến nay.

 

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.