Vụ xả súng trên sông trong đêm
Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Phúc Thịnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Chí Linh (Hải Dương) cho biết Công an thành phố đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc người dân bị “cát tặc” bắn xảy ra gần đây.
Theo đó, một số người dân có diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa phận thôn Lý Dương, phường Cổ Thành (TP. Chí Linh) phản ánh tới Báo Lao Động việc mới đây đã bị một nhóm người từ tàu hút cát trái phép dùng súng bắn nhiều phát vào người.
Anh Nguyễn Văn Ng., 1 trong 3 nạn nhân, chỉ vừa mới xuất viện kể lại: “Tôi có một số lồng nuôi cá tại khu vực thôn Lý Dương, phường Cổ Thành. Thời gian trước, việc nuôi trồng rất thuận tiện nhưng gần đây cá thường bị chết do có hiện tượng hút trộm cát. Vào khoảng 21h, ngày 22.6, khi thấy tàu hút cát, chúng tôi đã ra xua đuổi. Chúng đã dùng súng bắn nhiều phát về phía chúng tôi khiến 3 người bị thương.
Sau đó, chúng tôi được người dân đưa đi Bệnh viện Việt Đức cấp cứu và chỉ mới xuất viện vài ngày gần đây”. Anh Ng. cũng cho biết khi 3 người nằm viện điều trị, Công an thành phố đã lên ghi lời khai và nắm bắt tình hình.
Những bức ảnh mà các nạn nhân chụp lại cho thấy trên người các nạn nhân dính nhiều viên đạn nhỏ (nghi là súng tự chế) ở phần đùi, tay và bụng.
Là người hô hoán và đưa các nạn nhân đi cấp cứu, ông Nguyễn Văn Đô (xã Nhân Huệ, TP. Chí Linh) cho biết: “Lúc xảy ra sự việc, tôi đang ở trong thuyền thì nghe thấy có tiếng nổ như tiếng pháo, kèm tiếng hô lớn. Tôi chạy tới thì thấy 3 người bị chảy rất nhiều máu, có người đã nằm bất động trên thuyền nên gọi người tới để đưa các nạn nhân đi cấp cứu”.
Chính quyền cũng nhiều lần bị “cát tặc” theo dõi
Theo ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND xã Cổ Thành, cơ quan công an xã đang nắm bắt vụ việc trên.
Còn ông Nguyễn Phúc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Chí Linh, cho biết chưa nhận được báo cáo cụ thể về sự việc từ cơ quan công an bởi Công an Thành phố đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.
Nói về tình trạng cát tặc ở địa phương, Phó Chủ tịch TP. Chí Linh cho biết, tình trạng khai thác cát trên dòng sông Thái Bình đoạn chảy qua địa phận thành phố đã cơ bản được khắc phục sau khi các bên ký biên bản phối hợp giữa các xã, tỉnh. Tuy nhiên, hiện vẫn có 3 “điểm nóng” được chính quyền luôn quan tâm.
“Bây giờ chủ yếu là trộm cắp vặt, chúng làm kiểu “du kích”. Ban ngày chúng đỗ thuyền bè ở trên sông, khi không thấy có lực lượng chức năng là sẽ tiến hành hút trộm. Chính quyền địa phương đã phải tổ chức lực lượng truy đuổi. Cũng có lần bắt được, có lần chỉ ra tới nơi là các tàu đã chạy mất. Tàu hút cát không biển số, không kiểm định hiện đang đậu dọc tuyến sông, chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần tới lực lượng công an, nhưng chưa có biện pháp xử lý triệt để”, ông Thịnh cho hay.
Vị Phó Chủ tịch cho biết, việc bắt giữ các tàu này gặp nhiều khó khăn về phương tiện, nhân lực. Có thời điểm, chính quyền phải ra biên bản yêu cầu các đơn vị hỗ trợ tàu thì mới có phương tiện để kiểm tra, kéo tàu vi phạm.
“Lợi nhuận lớn khiến đối tượng hút cát không từ thủ đoạn nào. Có lần chúng tôi thu giữ, trông coi phương tiện vi phạm bị các đối tượng cho người lặn đục thủng thuyền nhằm “bắt đền”. Rất may là chúng tôi kịp thời phát hiện. Cũng có khi họ uy hiếp các đơn vị, cá nhân cho thuê tàu kéo khiến chúng tôi không có phương tiện thực hiện nhiệm vụ.
Như nhà tôi, hôm nào các đối tượng định lấy cát là y rằng có người “gác cổng hộ”. Khi tôi nhận được tin báo là ở đâu đó là phải nghĩ cách đi kiểm tra để không bị phát hiện”, ông Thịnh kể.