Hai cựu công an bị truy tố vì lừa đồng nghiệp "chạy án" để không bị kỷ luật

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Thanh Thủy và Phạm Hoài Nam đều là Công an Hà Nội nhận 690 triệu đồng và 30.000 USD của nhóm cảnh sát giao thông, hứa lo lót không bị kỷ luật vì bỏ vị trí công tác đi hát karaoke.

Với hành vi trên, Nguyễn Thị Thanh Thủy (37 tuổi, cựu cán bộ Công an huyện Đan Phượng), Phạm Hoài Nam (42 tuổi, cựu Công an quận Cầu Giấy) bị Viện KSND Hà Nội truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" có khung phạt từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND Hà Nội để đưa ra xét xử, song do diễn biến của dịch COVID-19 nên phiên tòa chưa được mở theo dự kiến.

Theo cáo trạng, chiều 7.5.2015, Công an quận Đống Đa kiểm tra hành chính một quán karaoke ở phố Đặng Văn Ngữ, và đưa 6 người không giấy tờ tùy thân về trụ sở.

Trong số này có ba người là cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 2 gồm Nguyễn Minh A., Vũ Anh D. và Nguyễn Thái B. Sau khi kiểm tra cho kết quả âm tính với ma túy, ba người này được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Sợ bị kỷ luật vì bỏ vị trí công tác, thông qua đồng nghiệp, ba người này nhờ Thủy (khi đó là điều tra viên Công an huyện Hoài Đức) giúp đỡ.

Được nhờ, bị can Thủy đã trao đổi với Nam (khi này là Đội phó Cảnh sát ma túy Cầu Giấy) để đi gặp xin Ban Giám đốc và lãnh đạo Công an Hà Nội, cho ba người trên không bị xử lý.

Tối 10.5.2015, ba cán bộ trên cùng với người thân đến gặp Thủy và được bị can cho hay đã nhờ Nam lo. Bị can đã yêu cầu chuẩn bị 660 triệu đồng và vài ngày sau Thủy nhận số tiền này. Lúc nhận, Thủy yêu cầu không viết giấy biên nhận và khẳng định Nam có mối quan hệ với lãnh đạo nên lo được.

Tiếp đó, bị can Thủy yêu cầu họ đưa 30 triệu đồng để Nam đi ngoại giao. Khoảng tháng 6.2015, Thủy báo đã lo xong việc, chuẩn bị 30.000 USD để đi cám ơn. Số tiền này, Thủy khai đưa cho Nam.

Tuy nhiên, sau đó, cả ba người bỏ vị trí công tác, vi phạm điều lệnh, kỷ luật ngành, nên đã bị điều động làm tại Phòng Cảnh sát bảo vệ.

Bị điều chuyển công tác, 3 người gửi đơn đến Công an Hà Nội tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thủy và Nam. Họ còn giao nộp thiết bị ghi âm, ghi hình liên quan đến vụ án.

Theo cáo buộc, Thủy đã chiếm hưởng 660 triệu đồng, số còn lại (30.000 USD và 30 triệu) Nam chiếm đoạt.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu giáo viên lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Tuấn Quỳnh |

Nguyễn Lê Hải “nổ” mình là cán bộ công an đã nghỉ hưu, có khả năng lo lót, hứa sẽ “chạy án” để các bị can được tại ngoại. Theo đó, Hải đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 420 triệu đồng.

Chiếm đoạt tiền của thiếu phụ nhờ "chạy án" cho chồng

Việt Dũng |

Vũ Kim Quang (56 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khoe có nhiều mối quan hệ, có khả năng "chạy án" cho chồng bà C. để chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Người đàn bà mạo nhận nhà báo, lừa "chạy án" 1,25 tỉ đồng

Việt Dũng |

Bà Trần Thị Tuyết Minh (65 tuổi, Hà Nội) khoe với cặp vợ chồng quê Bắc Ninh rằng mình là nhà báo, có thể lo lót để không bị tạm giam về tội Đánh bạc, nhiều lần nhận tiền tổng cộng 1,25 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cựu giáo viên lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng

Tuấn Quỳnh |

Nguyễn Lê Hải “nổ” mình là cán bộ công an đã nghỉ hưu, có khả năng lo lót, hứa sẽ “chạy án” để các bị can được tại ngoại. Theo đó, Hải đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 420 triệu đồng.

Chiếm đoạt tiền của thiếu phụ nhờ "chạy án" cho chồng

Việt Dũng |

Vũ Kim Quang (56 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khoe có nhiều mối quan hệ, có khả năng "chạy án" cho chồng bà C. để chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng.

Người đàn bà mạo nhận nhà báo, lừa "chạy án" 1,25 tỉ đồng

Việt Dũng |

Bà Trần Thị Tuyết Minh (65 tuổi, Hà Nội) khoe với cặp vợ chồng quê Bắc Ninh rằng mình là nhà báo, có thể lo lót để không bị tạm giam về tội Đánh bạc, nhiều lần nhận tiền tổng cộng 1,25 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.