Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động sáng 11.1, có rất đông người ra vào căn nhà nhỏ của thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân (sinh năm 1992) – một trong 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong vụ gây rối ở Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) rạng sáng 9.1.
Khoảng 9h30 cùng ngày, tại thời điểm phóng viên có mặt, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý; Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Thiếu tướng Đào Thanh Hải cũng đã có mặt thăm hỏi, động viên gia đình.
Trao đổi với Lao Động, một cán bộ Công an phường Ngọc Hà (quận Ba Đình) cho biết, vào buổi sáng cùng ngày, lãnh đạo quận Đống Đa đã có mặt động viên, chia sẻ những mất mát đối với gia đình thiếu úy Quân. Trong 2 ngày nay, đơn vị đều cắt cử người túc trực bên gia đình, cũng như chuẩn bị cho những đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên.
Tại đây, mội người thân của thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân cho hay, đám tang của chiến sĩ Quân và hai đồng nghiệp sẽ được tổ chức vào ngày 16.1 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sau đó, các đơn vị chức năng và gia đình sẽ đưa thi thể 3 chiến sĩ công an xuống nghĩa trang Văn Điển để hỏa tang. Tuy nhiên, do ngày hôm sau (17.1) là ngày ông Công ông Táo nên việc khâm liệm và hạ huyệt sẽ được lùi lại một ngày.
Bên trong căn nhà, bàn thờ của thiếu úy Quân được lập vội với bức di ảnh vẫn được úp vào trong. Nỗi đau mất con quá lớn khiến mẹ người lính trẻ khóc nghẹn từ hôm hay tin, đến hôm nay thì bà đã trở nên thất thần không còn khóc nổi.
Được biết, thiếu úy Quân thiệt thòi từ nhỏ khi mới 2 tuổi, bố đã mất, một mình mẹ phải tần tảo nuôi anh và chị gái. Khi tốt nghiệp đại học ngành công an rồi đi làm, thiếu úy trẻ không chỉ là niềm tự hào của mẹ mà bên nội cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa cháu đích tôn. Khi nhận được tin Quân hy sinh ở Đồng Tâm thì với cả gia đình hai bên bên nội, ngoại là nỗi đau quá lớn, khiến ai cũng bàng hoàng.
“Gia đình cũng có nghe thông tin thi hài của cả 3 người sẽ được đưa về chôn cất tại nghĩa trang của thành phố. Tuy nhiên, nguyện vọng của gia đình muốn đưa Quân về quê hương, bên mộ bố cho đỡ lạnh lẽo” – một người thân của thiếu úy Quân cho biết.
Tiếp đó, tại ngõ Thổ Quan (phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội) - nơi trung úy Phạm Công Huy hy sinh trong vụ gây rối ở Đồng Tâm, có rất đông người thân trong gia đình đến chia sẻ, động viên gia đình. Ngoài ra, tại căn nhà nhỏ còn có một số lãnh đạo, cán bộ công an nơi trung úy Huy công tác, Công an quận Đống Đa và Công an phường Thổ Quan túc trực.
Khi nghe tin buồn về trung úy Huy, một số người thân đã bay từ trong miền Nam ra. Trên gương mặt của họ vẫn còn nguyên cảm giác bàng hoàng và không tin đó là sự thật. Người vợ trẻ của trung úy Huy vẫn khóc nghẹn bên trong căn nhà nhỏ, người con trai mới được 6 tháng tuổi của anh phải nhờ bà bế và cho uống sữa hộ.
Thông tin với Lao Động, thượng tá Lê Ngọc Thanh, đại diện đơn vị trung úy Huy công tác cho biết, ngay khi xảy ra sự việc, các đơn vị chức năng Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Các cơ quan, đơn vị sẽ cố gắng làm tốt nhất các thủ tục để tiễn đưa 3 đồng chí, chiến sĩ công an về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trước đó, ngày 9.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người; Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội theo Điều 123, Điều 304, Điều 330 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.