Hà Nội: Lời kể của bé gái 12 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành

Tùng Giang - Phạm Đông |

Bé N.H.B (12 tuổi, trú tại phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) kể lại trận đòn kinh hoàng bị chính mẹ đẻ bạo hành.

Con bị mẹ dùng dây điện, que tre vụt

Ngày 19.2, gần 1 tháng sau khi được người bác ruột đón về nhà để tránh những trận đòn roi của mẹ và những lần bị người tình của mẹ xâm hại, bé N.H.B (12 tuổi, trú tại phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội) ngồi lọt thỏm trong cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và 2 bác ruột, rưng rưng nước mắt, bé B. kể lại trận đòn kinh hoàng khi bị chính mẹ đẻ bạo hành.

Những vết thương lằn trên lưng bé
Những vết thương lằn trên lưng bé N.H.B do bị bạo hành. Ảnh: GĐ.

B. cho biết, vào đầu năm 2020, mẹ có quen người yêu tên T. (31 tuổi), đến khoảng tháng 5 năm ngoái, chú T. qua nhà khi mẹ đi vắng, đã bắt B. nằm lên giường làm chuyện người lớn, nhưng B. không đồng ý.

“Sau đó chú ấy đánh con và dọa nếu kể với mẹ sẽ bị đánh tiếp”, B. kể.

Từ sự việc đó, B. giấu chuyện này không kể cho ai. Vài tháng sau, mẹ biết chuyện đã đánh B., mỗi lần bị đánh, bé B. lại xin mẹ tha nhưng vô ích.

Và lần cách đây gần nhất là trận đòn kinh hoàng nhất từ trước đến nay bé B. phải hứng chịu. Theo lời kể của bé B., khoảng cuối tháng 1, mẹ lại gặng hỏi chi tiết chuyện người yêu mẹ làm chuyện người lớn, B. kể và mẹ lại đánh. Bực tức, mẹ dùng băng dính trói tay, chân em và bắt nằm sấp lên giường dùng dây điện đánh đập, vừa đánh vừa bắt con kể vì không nói cho mẹ biết chuyện bị xâm hại.

Cánh tay chằng chịt vết thương của bé B. Ảnh: GĐ

“Con vừa khóc thét vừa cầu xin, nhưng mẹ không tha, cứ thế dùng dây điện, que tre vụt”, B. tâm sự.

Lần này, bác đến chơi và thấy tay chân B. bị bầm dập mới hỏi mẹ sao đánh, mẹ nói là hư nên đánh, khi đó bác gọi ra sân hỏi, lúc đó con đó mới nói. Sau vài ngày bị đánh, B. được bác đón về nhà bác ở.

“Từ khi sang nhà bác thì mẹ chưa gọi cho con lần nào, cũng không sang gặp con. Nhưng con không muốn sống với mẹ nữa, con chỉ muốn về với bố T. hoặc ở với các bác thôi. Ở với mẹ sợ lắm! Còn nếu không ai nuôi, con sẽ vào trại trẻ mồ côi sống", cô bé nghẹn ngào nói.

Hiện bé B. đang học lớp 6, nhưng theo lời kể thì bé thường xuyên bị mẹ bắt ở nhà làm việc nhà, trông em. Cô bé thổ lộ việc rất muốn đi học, nhưng chỉ được đi học bập bõm, buổi đi buổi nghỉ.

Bác ruột giải cứu bé B.

Chúng tôi hỏi cháu có kể chuyện này với ai không, B. lắc đầu, kể cả bố đẻ vẫn đến thăm con, nhưng bố không biết con bị đánh vì con không kể. Chỉ khi bác sang nhà chơi mới biết B. bị đánh và đưa về nuôi.

Bác của bé N.H.B cho biết, mẹ B. là bà H..H. (34 tuổi), có 5 người con với 5 người đàn ông khác nhau. H. chỉ đăng ký kết hôn chính thức với người chồng đầu tiên. Vào năm 2009 khi sinh B. được vài tháng thì 2 người chính thức li hôn, khi ấy hai người có với nhau 2 mặt con, con lớn thì theo chồng, còn B. thì ở với mẹ.

Bé B. thông tin với Lao Động. Ảnh: TG
Bé B. thông tin với Lao Động. Ảnh: TG

Đến khoảng cuối tháng 1.2021, bác ruột biết chuyện nên đã đón B. và em trai về nhà ở nhờ và đưa đi trình báo Công an phường Hà Cầu (Hà Đông, Hà Nội).

B. cho biết, đây không phải lần đầu tiên bị mẹ đánh, những lần trước khi B. không nghe lời mẹ thì bị đánh nhẹ hơn. Nhưng lần này hằn lên những vết thương chằng chịt, cả người tím tái, đến nay hơn 1 tháng đã tự lành.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an phường Hà Cầu cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc và đang phối hợp với Công an quận Hà Đông điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, thượng tá Nguyễn Ngọc Quyền - Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ đơn trình báo việc bé gái T.T.B. (12 tuổi, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông) bị mẹ đẻ bạo hành và bị người tình của mẹ xâm hại tình dục.

Công an quận Hà Đông cũng thông tin, đơn vị sẽ bảo vệ quyền lợi của nạn nhân nhỏ tuổi. Lực lượng chức năng đang tích cực điều tra vụ việc. Ai vi phạm sẽ bị xử lý, tuyệt đối không bao che.

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tùng Giang - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Sau hơn 1 tháng bỏ quy định phê bình học sinh trước lớp: Học sinh vẫn bị bạo hành tinh thần

Đặng Chung |

Vì uất ức, không phục trước việc bị giáo viên “bêu tên” trước toàn trường khi mắc lỗi, một nữ sinh lớp 10 ở An Giang được cho là đã uống thuốc tự tử ngay tại trường. Vụ việc xảy ra sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quy định giáo viên không được sử dụng hình thức kỷ luật, phê bình học sinh trước lớp, trước toàn trường. Quy định đã có hiệu lực, nhưng trong thực tế, không ít giáo viên vẫn vi phạm.

Nỗi đau đớn của nhân viên quán bánh xèo bị bạo hành qua lời kể của người dì

Nhóm Phóng viên |

Sau gần 1 năm trời không có tin tức gì, Võ Văn Đức- 1 trong 2 nhân viên quán bánh xèo bị hành hạ, đánh đập tàn nhẫn đã được gặp những người thân của mình. Cuộc hội ngộ không có niềm vui, tiếng cười mà chỉ toàn là nước mắt.

Vụ chủ quán bánh xèo bạo hành bé trai: Mức án có thể lên tới 3 năm tù

Cát Tường - Cường Linh |

Trong vụ chủ quán bánh xèo bạo hành bé trai, nếu cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý tội Cố ý gây thương tích, đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết có thể bị xử lý về tội Hành hạ người khác, với mức hình phạt lên tới 3 năm tù.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sau hơn 1 tháng bỏ quy định phê bình học sinh trước lớp: Học sinh vẫn bị bạo hành tinh thần

Đặng Chung |

Vì uất ức, không phục trước việc bị giáo viên “bêu tên” trước toàn trường khi mắc lỗi, một nữ sinh lớp 10 ở An Giang được cho là đã uống thuốc tự tử ngay tại trường. Vụ việc xảy ra sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quy định giáo viên không được sử dụng hình thức kỷ luật, phê bình học sinh trước lớp, trước toàn trường. Quy định đã có hiệu lực, nhưng trong thực tế, không ít giáo viên vẫn vi phạm.

Nỗi đau đớn của nhân viên quán bánh xèo bị bạo hành qua lời kể của người dì

Nhóm Phóng viên |

Sau gần 1 năm trời không có tin tức gì, Võ Văn Đức- 1 trong 2 nhân viên quán bánh xèo bị hành hạ, đánh đập tàn nhẫn đã được gặp những người thân của mình. Cuộc hội ngộ không có niềm vui, tiếng cười mà chỉ toàn là nước mắt.

Vụ chủ quán bánh xèo bạo hành bé trai: Mức án có thể lên tới 3 năm tù

Cát Tường - Cường Linh |

Trong vụ chủ quán bánh xèo bạo hành bé trai, nếu cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý tội Cố ý gây thương tích, đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết có thể bị xử lý về tội Hành hạ người khác, với mức hình phạt lên tới 3 năm tù.