Giả danh Tập đoàn Hồng Kông mở “phòng thí nghiệm” để tinh chế ma túy

ĐÌNH VĂN |

Các đối tượng người Trung Quốc qua Việt Nam tìm đến xưởng gỗ Kon Tum, mục đích chế chất bảo quản gỗ cùng hợp tác làm ăn. Máy móc, thiết bị đưa lên được 14 ngày thì bị Bộ Công an bóc gỡ việc “núp bóng” sản xuất tiền chất ma túy.

Ngày 12.9, Cty Xuất Nhập Khẩu Đồng An Viên (tổ dân số 3B, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, Kon Tum) đã cho nhân công gỡ các biển hiệu “Phòng thí nghiệm hóa chất sinh học xử lý gỗ ghép, gỗ ép” mà nhóm người Trung Quốc gắn lên, để che mắt việc sản xuất tiền chất ma túy.

Công ty Xuất Nhập Khẩu Đồng An Viên (Cty Đồng An Viên) do ông Trần Ngọc An (48 tuổi, trú TP.Phan Thiết, Bình Thuận), làm chủ. Tên Cty ghép lại tên giữa hai vợ chồng là Trần Ngọc An và vợ Trần Lan Viên). Thời điểm PV Lao Động có mặt, ông An đi vắng, chỉ mỗi bà Viên có ở Cty.

Cty Đồng An Viên bị lợi dụng để nhóm người Trung Quốc núp bóng việc sản xuất ma túy. Ảnh Đ.V
Cty Đồng An Viên bị lợi dụng để nhóm người Trung Quốc núp bóng việc sản xuất ma túy. Ảnh Đ.V
Cty Đồng An Viên vắng lặng trong ngày 12.9. Ảnh Đ.V
Cty Đồng An Viên vắng lặng trong ngày 12.9. Ảnh Đ.V

Nhóm người Trung Quốc xưng là Tập đoàn Hồng Kông, nói Kon Tum nguyên liệu caosu dồi dào, muốn thu mua gỗ của Cty Đồng An Viên.

“Họ đưa ra điều kiện, để người của Tập đoàn tự bào chế chất tẩm, sấy gỗ sau khi thành phẩm. Nếu người của Cty tự tẩm sấy sợ không đạt yêu cầu, chất lượng không đảm bảo sẽ bị mối mọt. Nếu đồng ý, Cty làm giúp họ nhà kho để họ tự bào chế hóa chất tẩm gỗ, đồng thời lấy nhà kho đó làm phòng thí nghiệm phân bón vi sinh”, bà Viên kể.

Bước đầu, "Tập đoàn mạo danh” này đưa 4 “kỹ thuật” lên để Cty Đồng An Viên đưa đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (CA Kon Tum), công an địa phương làm thủ tục, hồ sơ “bảo lãnh”.

Bà Viên cho hay, biết nhóm người Trung Quốc này qua một người phiên dịch quốc tịch Đài Loan. Năm 2013, thời điểm mua bán gỗ ở Lào, bà Viên được người phiên dịch này giới thiệu nhiều khách hàng Trung Quốc đến thu mua gỗ và họ mua thật. Bà Viên và người phiên dịch giữ mối liên hệ từ đó đến nay.

Được “kết nối”, Cty Đồng An Viên khoanh một góc kho xưởng làm nhà kho, phòng thí nghiệm cho nhóm người Trung Quốc. Phòng này quây kín bằng tôn, bên ngoài gắn các tấm biển “Dự án phân bón hữu cơ vi sinh – NPK và gỗ ghép, gỗ ép – Phòng thí nghiệm mẫu… Không phận sự, cấm vào” (hiện đã bị tháo gỡ). Dù đang lâm cảnh khó khăn, Cty vẫn bỏ ra mấy trăm triệu đồng làm kho giúp “Tập đoàn Hồng Kông” này.

Bà Viên kể: “Nhóm người Trung Quốc nói, máy móc tẩm sấy họ đưa vào Cty rất đắt tiền, cần phải được che kín, để tránh bị người lạ ăn cắp công nghệ. Thứ hai, Cty có trách nhiệm cảnh giới, bảo quản máy móc giúp họ để tránh bị mất cắp, mang tiếng người Cty lấy cắp, làm ăn không đàng hoàng”. Cty Đồng An Viên răm rắp làm theo “yêu cầu” của nhóm người Trung Quốc mà cứ ngỡ đang hợp tác với Tập đoàn gỗ lớn của Hồng Kông.

Ban đầu, chỉ có 2 người Trung Quốc qua “đàm phán”, xưng là Tập đoàn cử qua, rồi đưa máy móc vào lắp đặt; 4 người xưng là “kỹ thuật” lên buổi sáng thì chiều tối bị Bộ Công an ập vào bắt, cùng một người lớn tuổi (trên 70 tuổi) đảm trách việc nấu ăn. Tổng 7 người quốc tịch Trung Quốc bị Bộ Công an bắt tại xưởng của Cty Đồng An Viên.

Từ lúc nhóm người Trung Quốc đưa máy móc lên lắp ráp, đến khi bị bắt là 14 ngày. Trang thiết bị của nhóm người này được đưa lên khá nhiều, chở trên 3 xe ô tô tải thùng. Số máy móc đã bị Bộ Công an thu giữ, chở đi; đồng thời thông tin, nhóm người Trung Quốc trên chỉ lợi dụng các chủ xưởng gỗ, sau khi tinh chế hóa chất trong vòng 2-3 tháng thì tự rời đi.

Chuyên án kết thúc, điều tra viên Bộ Công an thông báo với chủ Cty Đồng An Viên là “Công an đã theo dõi đường dây này từ 2-3 năm nay”.

Như Lao Động đã đưa tin, trong 2 ngày 6 - 7.8, Bộ Công an phối hợp với công an các tỉnh Kon Tum, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Dương, TP.HCM và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Vụ Kiểm sát điều tra án ma túy (Viện KSND Tối cao) “đột kích” kho xưởng của Cty Đồng An Viên. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ trăm lít dung dịch; khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị sản xuất trái phép chất ma túy; 7 đối tượng Trung Quốc bị Bộ Công an bắt giữ. Đây là xưởng sản xuất tiền chất ma túy lớn nhất nước.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Tội phạm ma túy đang phá hoại đất nước

LÊ THANH PHONG |

Công an Bình Định vừa phát hiện một khối lượng hóa chất cực lớn được cất giữ trong 286 thùng phuy, 300 bao bột và nhiều dụng cụ để tinh chế ra ma túy do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu. Công an đã bắt giữ 6 người Trung Quốc được phân công nhiệm vụ coi kho tại tổ 8, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn.

Cận cảnh kho xưởng sản xuất ma túy của người Trung Quốc ở Kon Tum

ĐÌNH VĂN |

Các đối tượng người Trung Quốc đã qua mặt chính quyền, âm thầm sản xuất tiền chất ma túy trong các kho xưởng của người Việt Nam. Các đối tượng này đưa hóa chất, máy móc, thiết bị, thùng phuy, bao bột để tinh chế ma túy.

Bộ Công an bắt 7 người Trung Quốc sản xuất ma túy ở Kon Tum

ĐÌNH VĂN - VƯƠNG TRẦN |

Hàng chục tấn hóa chất, tiền chất ma túy cùng 20 tấn máy móc, thiết bị sản xuất ma túy đã bị thu giữ tại Công ty Đồng An Viên. 7 đối tượng quốc tịch Trung Quốc có hành vi sản xuất ma túy đã bị bắt giữ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tội phạm ma túy đang phá hoại đất nước

LÊ THANH PHONG |

Công an Bình Định vừa phát hiện một khối lượng hóa chất cực lớn được cất giữ trong 286 thùng phuy, 300 bao bột và nhiều dụng cụ để tinh chế ra ma túy do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu. Công an đã bắt giữ 6 người Trung Quốc được phân công nhiệm vụ coi kho tại tổ 8, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn.

Cận cảnh kho xưởng sản xuất ma túy của người Trung Quốc ở Kon Tum

ĐÌNH VĂN |

Các đối tượng người Trung Quốc đã qua mặt chính quyền, âm thầm sản xuất tiền chất ma túy trong các kho xưởng của người Việt Nam. Các đối tượng này đưa hóa chất, máy móc, thiết bị, thùng phuy, bao bột để tinh chế ma túy.

Bộ Công an bắt 7 người Trung Quốc sản xuất ma túy ở Kon Tum

ĐÌNH VĂN - VƯƠNG TRẦN |

Hàng chục tấn hóa chất, tiền chất ma túy cùng 20 tấn máy móc, thiết bị sản xuất ma túy đã bị thu giữ tại Công ty Đồng An Viên. 7 đối tượng quốc tịch Trung Quốc có hành vi sản xuất ma túy đã bị bắt giữ.