Gã “đồ tể” sát hại 3 mạng người trong 2 ngày có thể đối diện "án tử"

VƯƠNG TRẦN |

Gã "đồ tể" Đỗ Văn Bình (37 tuổi, ở xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã ra tay sát hại 3 người, làm 1 người bị thương nặng trong 2 ngày liên tiếp. Theo luật sư, hình phạt cao nhất mà đối tượng này có thể phải đối diện là mức án tử hình.

Ngày 21.5, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can Đỗ Văn Bình (37 tuổi, ở xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội "Giết người".

Trước đó, trong 3 ngày từ 15-17.5, Bình đã ra tay tàn độc, dùng dao bầu tấn công hàng loạt người từng có mâu thuẫn với y làm 3 người chết, 1 người bị thương nặng. Theo tài liệu điều tra, Bình cùng vợ làm nghề mổ lợn, gia đình có điều kiện khá giả.

Trao đổi với PV, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết hành vi của nghi phạm không những đã tước đi quyền được sống của người khác mà còn xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.

Xuất phát va chạm giao thông, giữa 2 bên xảy ra xô xát đánh chửi nhau. Dù đã được mọi người can ngăn, sự việc chấm dứt nhưng do bực tức việc bị đánh nên Bình đã lên kế hoạch, chuẩn bị hung khí dao chọc tiết lợn mang theo để trả thù nạn nhân. Bình đã gọi điện nhờ anh T. hẹn gặp anh H. để hòa giải mâu thuẫn. Khi gặp anh T. và anh H., Bình đã sát hại cả 2 người này bằng dao nhọn.

Biết hành vi phạm tội của mình sẽ bị trừng trị nghiêm khắc theo pháp luật, nghi phạm tiếp tục lên danh sách những người có mâu thuẫn để sát hại.

Ngay sau đó, Bình tiếp tục tới nhà chị Nguyễn Thị T. (36 tuổi, trú tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, là bạn gái của Bình), dùng con dao kể trên chém nhiều nhát vào đầu, gáy chị T. khiến chị T bị trọng thương.

Khi bị người dân phát hiện truy đuổi, nghi phạm đã sử dụng dao bầu đe dọa, cướp 1 xe taxi và điện thoại di động rồi lái taxi về huyện Mê Linh.

Xét hành vi của nghi phạm thấy trong cùng một thời điểm đã liên tiếp phạm nhiều tội với tính chất và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nghi phạm đã tước đoạt tính mạng của 3 người, 1 người bị trọng thương và chiếm đoạt tài sản của người khác trên đường bỏ chạy.

Hành vi phạm tội của nghi phạm đã cấu thành tội Giết người và tội Cướp tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a, e, n khoản 1 Điều 123 và Điều 168 BLHS 2015. Kết quả định giá tài sản giá trị tài sản chiếm đoạt sẽ là căn cứ xử lý tương ứng theo định khoản tội Cướp tài sản.

“Đây là vụ án giết người, cướp tài sản với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của nghi phạm đã xâm phạm đến quyền được sống và quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thì nghi phạm phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội cao nhất đến tử hình” – LS Nguyễn Anh Thơm nói.

Điều 123 Bộ luật hình sự 2015. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

n) Có tính chất côn đồ;

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố bị can kẻ giết 3 người ở Vĩnh Phúc - Hà Nội

C.N |

Ngày 21.5, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố đối tượng Đỗ Văn Bình (37 tuổi, ở xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội giết người.

Khởi tố vụ án đối tượng giết 3 người ở Vĩnh Phúc - Hà Nội

C.N |

Liên quan vụ án giết người hàng loạt xảy ra ở hai địa bàn Hà Nội và Vĩnh Phúc, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án vào chiều nay (20.5).

Gã thịt lợn giết người hàng loạt ở Hà Nội qua lời kể người thân

Vân Trường |

Theo lời kể người thân, gã thịt lợn giết người hàng loạt ở Hà Nội là người chí thú làm ăn, không rượu chè, cờ bạc hay hút chích.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khởi tố bị can kẻ giết 3 người ở Vĩnh Phúc - Hà Nội

C.N |

Ngày 21.5, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố đối tượng Đỗ Văn Bình (37 tuổi, ở xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội giết người.

Khởi tố vụ án đối tượng giết 3 người ở Vĩnh Phúc - Hà Nội

C.N |

Liên quan vụ án giết người hàng loạt xảy ra ở hai địa bàn Hà Nội và Vĩnh Phúc, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án vào chiều nay (20.5).

Gã thịt lợn giết người hàng loạt ở Hà Nội qua lời kể người thân

Vân Trường |

Theo lời kể người thân, gã thịt lợn giết người hàng loạt ở Hà Nội là người chí thú làm ăn, không rượu chè, cờ bạc hay hút chích.