Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Vũ Văn Liêm về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Trước đó, Liêm bị TAND Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội danh trên.
Tại phiên phúc thẩm, ngay phần thủ tục, chủ tọa phân tích cho Liêm biết, không có tình tiết mới. Việc bị cáo tiếp tục xin giảm nhẹ, nếu không được xem xét thì khó có khả năng xin ân xá.
Chủ tọa cho hay, bị cáo rút đơn sẽ được xem là tình tiết ăn năn, có cơ hội gửi đơn lên Chủ tịch nước xin ân xá. Vì vậy, Liêm đã rút đơn. Tòa phúc thẩm đã đình chỉ xét xử.
Ám hiệu nhận diện "đối tác giao ma túy"
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 14h, ngày 16.8.2018, Liêm lái xe ôtô nhãn hiệu Ford biển kiểm soát Hà Nội từ Bến xe Nước Ngầm thì gặp đối tượng tên Long, nhờ vận chuyển ma túy từ Thanh Hóa ra Hà Nội.
Liêm nhận lời và được Long hứa trả công 20 triệu đồng. Sau đó, Long đưa cho Liêm số điện thoại của đầu mối cung cấp ma túy, cùng chiếc áo màu vàng. Long dặn Liêm, khi gặp "đối tác" thì đưa chiếc áo, sẽ nhận diện được là người của Long.
Sáng 17.8.2018, Liêm cùng Nguyễn Mạnh Hải vào tới Thanh Hóa. Sau đó, Liêm gọi vào số điện Long đưa thì người đàn ông nghe và đi xe máy, mặc áo mưa đến gặp.
Sau khi Liêm đưa chiếc áo màu vàng cho người này thì được ông ta hẹn buổi chiều tới ngã tư huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) để nhận hàng. Sau khi ăn cơm xong, Liêm tiếp tục gọi điện thoại và được "đối tác" đi xe máy, mặc áo mưa, đuổi theo và đưa bọc nilon đựng ma túy.
Đến 23h30 cùng ngày, khi về đến khu vực xã An Phú, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Liêm bị cảnh sát kiểm tra bắt giữ cùng tang vật.
Đổ tội cho người yêu
Sau khi cơ quan điều tra chuyển hồ sơ đề nghị truy tố, Liêm có đơn cộng tác xin lập công chuộc tội và khai người nhờ Liêm vận chuyển ma túy không phải là Long.
Liêm khai, chủ mưu Cung Thị Hồng Hạnh (người yêu của Liêm, phường Đại Kim quận Hoàng Mai). Theo anh ta, Hạnh và Hải là người bàn bạc việc giao dịch vận chuyển ma túy. Sáng 16.8.2018, Hạnh gọi điện thoại cho Hải bảo chở Liêm đi Thanh Hóa lấy ma túy.
Khi Liêm và Hải đến Thanh Hóa đã liên lạc với người giao ma túy nhưng không có "hàng" nên gọi lại cho Hạnh biết rồi cùng Hải về Hà Nội. Rạng sáng 17.8.2018, khi Hạnh đang ở cùng Liêm đã gọi điện thoại cho "đối tác" và họ báo đã có ma túy.
Khoảng 16h cùng ngày, Hải lái xe ôtô đón Liêm và Hạnh đưa chiếc áo màu vàng vành để người giao ma túy nhận ra. Sau khi lấy ma túy, 20h30, Hải và Liêm về Hà Nội. Trên đường, Liêm lấy một ít ma túy cho vào coóng để sử dụng.
Việc đổ tội cho Hải và Hạnh, Liêm cho rằng, khi mới bị bắt do sợ Hải trả thù (vì Hải là dân anh chị ngoài xã hội), còn Hạnh là bạn gái của Liêm nên anh ta không khai ra hai người này.
Tuy nhiên, khi được đối chất, Hải khai được Liêm nhờ chở đi Thanh Hóa có việc và không biết không liên quan đến việc mua bán, vận chuyển ma túy của Liêm. Trong khi đó, Hạnh không có mặt tại địa phương.
Tòa sơ thẩm xác định, lời khai của Liêm không có căn cứ, trong khi hành vi của bị cáo đã rõ ràng, nên tuyên phạt mức án tử hình.