Theo hồ sơ vụ án, do nợ nần nên Hùng này sinh ý định đi cướp tại các ngân hàng. Sáng 6.9.2019, anh ta tháo biển kiểm soát xe máy của mình nhằm mục đích không bị phát hiện khi thực hiện hành vi.
Sau đó, Hùng đến một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em ở phố Ngọc Lâm (quận Long Biên) mua một khẩu súng bằng nhựa màu đen. Anh ta dùng băng dính cách điện màu đen quấn quanh khẩu súng. Mục đích để khi sử dụng, người bị hại không biết là súng giả.
Sau đó, Hùng lấy con dao gọt hoa quả làm hung khí. Cả súng nhựa, dao và biển kiểm soát xe, anh ta bỏ vào một chiếc túi màu tím than đeo trên người rồi lái xe máy đi tìm địa điểm gây án.
Khi tới khu vực đường Ngô Gia Tự, Hùng nhặt một miếng mút cho vào túi nilon trắng với mục đích vào ngân hàng giả làm người gửi tiền tiết kiệm.
Khoảng 12h cùng ngày, anh ta đi dọc phố Ngô Gia Tự, phát hiện Phòng giao dịch Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội vắng khách nên quyết định gây án. Lúc đó, Hùng dựng xe ở vỉa hè, tay phải cầm khẩu súng nhựa, tay trái cầm túi nilon đựng miếng mút.
Lúc này, tại quầy giao dịch có hai nhân viên đang ngồi, Hùng tiến về phía người nam, chĩa khẩu súng nói: “Đưa tiền đây”. Đúng lúc đó, có một bảo vệ của ngân hàng đi ra, Hùng tiếp tục chĩa súng về người này và hô “Đứng im”.
Nam bảo vệ hô hào, còn nhân viên nhanh trí bấm chuông báo động. Thấy vậy, Hùng bỏ chạy ra ngoài, song bị bắt giữ.
Mới đây, Tòa án Nhân dân quận Long Biên mở phiên sơ thẩm xét xử Hùng về tội Cướp tài sản.
Tại phiên tòa, Hùng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử thấy nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, có bố và mẹ đều được tặng thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang.
Từ các tình tiết trên, tòa đã tuyên phạt Hùng 7 năm tù tội Cướp tài sản.