Theo điều tra ban đầu, Lộc và chị M từng yêu nhau khi cùng làm nhân viên tại nhà hàng ở Q.3. Quá trình này, 2 người thường xuyên thuê phòng khách sạn ở Q.10, Q.11 để "hú hí". Những lúc này, chị M dùng ĐTDĐ để chụp, quay clip cảnh ái ân làm… kỷ niệm và gửi cho Lộc.
Tháng 11.2016, Lộc và chị M mâu thuẫn, nên chị M đề nghị chia tay nhưng Lộc không đồng ý. Chị M chuyển đi nơi khác làm việc, Lộc đi tìm và cho rằng chị M phụ tình mình. Lộc nhắn tin đe dọa chị M và cho biết sẽ tung ảnh nóng, những clip sex giữa hai người lên mạng, thậm chí dọa sẽ rải ảnh nóng xung quanh nhà chị M, nhằm níu kéo mối tình với chị M.
Bị khống chế, ban đầu chị M chấp nhận phục vụ chuyện tình dục cho Lộc, nhưng cũng tìm cách xa lánh dần. Tuy nhiên, Lộc tung chiêu mới, in một số hình ảnh tươi mát của chị M ra giấy A4, tìm đến vài người bạn của chị này để cho họ "thưởng thức". Lộc tiếp tục đe dọa, nhắn tin sẽ đến trước nhà chị M để dán các hình ảnh đó và thậm chí rải khắp khu phố để mọi người biết.
Do bị uy hiếp đến mức không chịu nổi, đầu tháng 5.2017, chị M trình báo công an. Lộc lại nhắn tin cho chị M, nhưng bị chị này từ chối không tiếp tục làm nô lệ tình dục. Lúc này, Lộc quay sang đòi chị M phải chung chi 20 triệu đồng thì hắn sẽ xóa tất cả các clip nhạy cảm đang nắm trong tay.
Liên tiếp những ngày sau đó, Lộc nhắn tin, gọi điện để trao đổi giá cả và cuối cùng thống nhất giá là 10 triệu đồng. Chiều tối 10.5, Lộc hẹn chị M đến một quán trên đường Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10. Tuy nhiên, Lộc ma mãnh không xuất hiện tại quán mà yêu cầu chị M đứng bên lề đường… giao dịch nhanh gọn. Sau đó, Lộc điều khiển xe gắn máy đến, bất ngờ dừng tại vị trí của chị M đang đứng, nhận cọc tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát. Các trinh sát hình sự truy đuổi bắt giữ Lộc cùng với tang vật là số tiền vừa cưỡng đoạt được. Tại cơ quan công an, Lộc khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.