Đốt nhà người yêu vì mượn tiền đòi không trả

Thành Nhân |

Nhiều lần cho người yêu mượn tiền. Khi xảy ra mâu thuẫn và chấm dứt tình cảm, bị cáo đòi lại tiền không được nên đã ra tay đốt nhà.

Ngày 10.9, Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Trần Văn Út (sinh năm 1985, thường trú ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) về tội giết người và tội hủy hoại tài sản.

Đòi tiền không trả, bị cáo Trần Văn Út đốt nhà người tình lãnh án 21 năm tù. Ảnh: Thành Nhân
Đòi tiền không trả, bị cáo Trần Văn Út đốt nhà người tình lãnh án 21 năm tù. Ảnh: Thành Nhân

Theo cáo trạng, năm 2016 Trần Văn Út có quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị B.T.H. Trong thời gian quen biết nhau, chị H nhiều lần mượn tiền của Út với tổng số tiền 12.500.000 đồng.

Đến năm 2017 chị H tiếp tục mượn tiền nhưng Út không đồng ý nên giữa Út và chị H xảy ra mâu thuẫn và chấm dứt tình cảm với nhau. Sau đó, Út đã nhiều lần đòi lại số tiền mà chị H đã mượn nhưng chị H không đồng ý trả.

Đến ngày 20.2.2020, Út gọi điện thoại cho chị H để đòi tiền nhưng chị H vẫn không đồng ý trả, Út nhắn tin đe dọa “Mày không trả tiền cho tao thì tao giết mày”.

Ngày 21.2.2020 Trần Văn Út đã dùng xe mô tô mua dụng cụ (gồm can nhựa, xăng) rồi cất giấu ở bụi tre gần nhà. Đến rạng sáng ngày 22.2.2020, biết tất cả những người trong nhà chị H đã ngủ nên Út đã lấy một cây bulong bằng kim loại gài chốt cửa nhà trước của chị H.T.T.X cặp vách nhà chị H với mục đích không cho nhà chị X chạy ra dập lửa và truy hô. Mặt khác không để gia đình chị H chạy ra ngoài nhờ nhà của chị X, vì Út biết nhà chị H và nhà chị X có cánh cửa nhà sau thông nhau.

Sau đó Út lấy bùn đắp thành bờ bao vòng trước cửa nhà chị H với mục đích khi đổ xăng thì xăng sẽ chảy vào nhà không chảy loang ra ngoài. Sau đó, Út lấy miếng vải quấn vào đoạn dây kẽm làm cây mồi lửa rồi lấy căn xăng đổ vào nhà. Sau khi đổ xăng xong thì bật lửa vào cây mồi rồi ném xuống chỗ đã đổ xăng, thấy lửa cháy lớn Út mới bỏ đi.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Cần Thơ chiếu clip tại phiên tòa về việc thực nghiệm điều tra. Ảnh: Thành Nhân
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.Cần Thơ chiếu clip tại phiên tòa về việc thực nghiệm điều tra. Ảnh: Thành Nhân

Lúc này, anh H.D.T (chồng chị H) nằm ngủ ở phòng khách phát hiện cháy nên đã chạy phòng ngủ kêu chị H và 2 người con chạy qua nhà bà X bằng cửa thông phía sau. Đồng thời kêu chị X dậy mở cửa chính để thoát ra ngoài nhưng cửa bị khóa không chạy ra được nên anh T chạy ra phía sau nhà mở cửa chạy thoát ra ngoài và mở cửa chính nhà chị X rồi giải cứu những người trong nhà ra ngoài an toàn. Đồng thời anh T truy hô nhờ giúp dập lửa.

Bị cáo Trần Văn Út bị Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ tuyên phạt 19 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù. Ảnh: Thành Nhân
Bị cáo Trần Văn Út bị Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ tuyên phạt 19 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù. Ảnh: Thành Nhân

Hậu quả đã làm anh T bị bỏng với tỉ lệ 24%, hư hỏng tài sản trong nhà của chị H với tổng số tiền 26.570.000 đồng.

Gia đình Út đã bồi thường cho gia đình anh T là 62.000.000. Trong đó đã trừ số tiền 12.500.000 đồng mà chị H mượn anh Út.

Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Trần Văn Út 19 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Bắt đối tượng đâm liên tiếp người tình để cướp tài sản

Đặng Luân |

Tại cơ quan điều tra Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng), đối tượng khai nhận có quan hệ tình cảm nạn nhân nhưng do đang nợ tiền nhiều người nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Phóng hỏa đốt công ty của em trai người tình vì ghen tuông tình ái

Chân Phúc |

Ngày 31.8, Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ được đối tượng nghi phóng hỏa đốt Công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ (Quận 12) vào ngày 16.8.

Nữ giám đốc doanh nghiệp đâm chết người tình trẻ lĩnh án 20 năm tù

QUÁCH DU |

Trên xe ôtô, nữ giám đốc doanh nghiệp bất ngờ cầm dao đâm nhiều nhát vào người tình trẻ, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Mâu thuẫn chuyện bán nhà, em trai nhẫn tâm đốt nhà, chém chị gái

Anh Tú |

Mâu thuẫn trong bán nhà, Nguyễn Văn Đen cùng chị ruột nảy sinh tranh cãi. Kết quả người em trai nhẫn tâm đốt nhà, sau đó chém chị gái bị thương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Hải Phòng: Bắt đối tượng đâm liên tiếp người tình để cướp tài sản

Đặng Luân |

Tại cơ quan điều tra Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng), đối tượng khai nhận có quan hệ tình cảm nạn nhân nhưng do đang nợ tiền nhiều người nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Phóng hỏa đốt công ty của em trai người tình vì ghen tuông tình ái

Chân Phúc |

Ngày 31.8, Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ được đối tượng nghi phóng hỏa đốt Công ty TNHH Mỏ Cày Đỏ (Quận 12) vào ngày 16.8.

Nữ giám đốc doanh nghiệp đâm chết người tình trẻ lĩnh án 20 năm tù

QUÁCH DU |

Trên xe ôtô, nữ giám đốc doanh nghiệp bất ngờ cầm dao đâm nhiều nhát vào người tình trẻ, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Mâu thuẫn chuyện bán nhà, em trai nhẫn tâm đốt nhà, chém chị gái

Anh Tú |

Mâu thuẫn trong bán nhà, Nguyễn Văn Đen cùng chị ruột nảy sinh tranh cãi. Kết quả người em trai nhẫn tâm đốt nhà, sau đó chém chị gái bị thương.