Dòng tin nhắn lạ lộ manh mối vụ án giết người đốt xác

Hữu Long |

Kế hoạch giết người của hung thủ được lên tỉ mỉ để che đậy tội ác. Tuy thế, chỉ từ một manh mối nhỏ, công an đã phá án thành công.

Ngày 13.5, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Minh, bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) về tội giết người.

Tin nhắn gửi về nhà "nạn nhân" gây nghi ngờ

Thượng tá Nguyễn Tường Vũ - Phó Giám đốc Công an Đắk Nông kể lại, ngày 4.5, công an nhận được thông tin ô tô bán tải bị cháy đen trên quốc lộ 28 (đoạn qua địa phận xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, Đắk Nông).

Tại hiện trường, công an phát hiện ghế bên trái xe có một số bộ phận xương người.

Từ các dấu vết thu thập, ban đầu công an xác định chiếc xe bị cháy là của Đỗ Văn Minh.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Lin Xong
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Lin Xong

“Cùng thời điểm công an phát hiện thi thể bị cháy xém, gia đình Đỗ Văn Minh nhận 1 tin nhắn báo ông này bị tai nạn giao thông ở Đắk Nông” – thượng tá Nguyễn Tường Vũ kể lại.

Tình tiết này rất lạ vì không có lý do gì một người đi đường lại biết số điện thoại của người nhà ông Minh để thông báo.

Lần tiếp các manh mối, các trinh sát biết được Đỗ Văn Minh có hai mảnh rẫy ở huyện Đắk G’long và thường xuyên đi thăm rẫy vào cuối tuần.

Kiểm tra tại khu vực nơi ở của ông Trần Nho Lịch (sống gần rẫy của Minh) có nhiều vết máu trên nệm và cửa ra vào.

Chưa hết, người làm thuê cho ông Lịch cũng là cháu vợ của Minh là Trần Nho Vương (SN 1995) bị mất tích từ chiều 3.5.

Ban chuyên án nhận định Đỗ Văn Minh là nghi can. Tới chiều 10.5, công an bắt khẩn cấp Minh khi trốn ở Bình Phước.

Sự nhạy bén của công an

“Nếu vụ này cơ quan công an không nhạy bén thì dễ coi đây là vụ tai nạn", đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công an Đắk Nông kể lại.

Trước khi châm lửa đốt xác, Minh lấy đồng hồ minh đeo vào tay nạn nhân nhằm đánh lừa công an. Ảnh: Lin Xong
Trước khi châm lửa đốt xác, Minh lấy đồng hồ minh đeo vào tay nạn nhân nhằm đánh lừa công an. Ảnh: Lin Xong

Nói về lý do gây án, đại tá Mười cho biết, Minh có nợ nần và mua một gói bảo hiểm với giá trị rất lớn.

Trong hợp đồng bảo hiểm có nêu, nếu Minh chết thì bảo hiểm thanh toán khoảng 18 tỉ đồng.

Đối tượng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Lin Xong
Đối tượng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Lin Xong

Từ đây, Minh lên 2 kế hoạch: Đào mộ tìm xác người để ngụy tạo hiện trường giả, thay thế mình (nhưng bất thành) và sát hại anh Trần Nho Vương (SN 1995) -  cháu vợ Minh, rồi đốt xác thế thân với âm mưu trục lợi bảo hiểm.

“Nợ nần là do ông Minh đã chơi các sàn giao dịch trên mạng về cà phê, vì muốn có tiền mà Minh đã lên một kế hoạch có thể nói là rất tỉ mỉ. Trước khi ra tay, Minh đã lên kịch bản lừa công an, lừa báo chí, lừa dư luận”, đại tá Mười nhớ lại.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Bí thư xã giết người đốt xác nhằm trục lợi bị khởi tố

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Bí thư xã giết người đốt xác nhằm trục lợi 18 tỉ bị khởi tố; Du học bằng tiền ngân sách nhưng không về: Con cán bộ bồi thường chậm trễ... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Vụ bí thư xã giết người đốt xác: Bàn giao hài cốt cho người nhà

Hữu Long |

Gia đình người nhà nạn nhân Trần Nho Vương đã có mặt tại nghĩa trang để cùng lực lượng chức năng khai quật hài cốt đưa về quê an táng.

Vụ bí thư xã giết người đốt xác: Con quỷ không nằm trong gầm giường

Anh Đào |

Rất có thể sẽ lại có những bài báo giật tít vị bí thư vừa giết người đốt xác là người hiền lành. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế, những tội phạm vốn hiền lành, chưa từng có tiền án tiền sự lại càng nguy hiểm hơn. Vì cả nạn nhân, cả chúng ta, đều không thể ngờ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nóng nhất 24h: Bí thư xã giết người đốt xác nhằm trục lợi bị khởi tố

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Bí thư xã giết người đốt xác nhằm trục lợi 18 tỉ bị khởi tố; Du học bằng tiền ngân sách nhưng không về: Con cán bộ bồi thường chậm trễ... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Vụ bí thư xã giết người đốt xác: Bàn giao hài cốt cho người nhà

Hữu Long |

Gia đình người nhà nạn nhân Trần Nho Vương đã có mặt tại nghĩa trang để cùng lực lượng chức năng khai quật hài cốt đưa về quê an táng.

Vụ bí thư xã giết người đốt xác: Con quỷ không nằm trong gầm giường

Anh Đào |

Rất có thể sẽ lại có những bài báo giật tít vị bí thư vừa giết người đốt xác là người hiền lành. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế, những tội phạm vốn hiền lành, chưa từng có tiền án tiền sự lại càng nguy hiểm hơn. Vì cả nạn nhân, cả chúng ta, đều không thể ngờ.