Trong một lần tâm sự với chúng tôi, khi được hỏi, ông bắt hơn 500 tên trộm cướp, vậy có sợ bị trả thù không, ông Hoàng cười rồi nói, thực ra những người đi tìm ông để trả thù, hăm dọa thực ra là đang sợ những điều mà ông đang làm, sợ lẽ phải, sợ những điều chính nghĩa.
Với suy nghĩ đó, ông vẫn quyết tâm làm cho kỳ được công việc của mình dù nó chẳng giúp gì cho ông và gia đình thoát khỏi cảnh khó khăn bủa vây trăm bề.
Ông kể, cách đây mấy năm, vì muốn trả thù ông, hai đêm liền, hàng chục đối tượng cầm mã tấu đến bao vây ông và vợ con, tuy nhiên được sự hỗ trợ của bà con nhân dân và các cơ quan nhà nước đứng về phía chính nghĩa nên bọn chúng không làm gì được.
“Lúc đó, mình chỉ cần mình hô lên là bà con đến hỗ trợ ngay khiến bọn chúng phải chùn tay. Chính nhờ những điều đó nên mình an tâm về tư tưởng và nắm bắt được tâm lý của bọn tội phạm này” – ông chia sẻ.
Ông nói rằng, ông tin vào sự chính nghĩa. Dù công việc của ông chưa là gì so với những người có đóng góp lớn cho xã hội nhưng ông tin rằng những việc ông làm giúp cho đời, giúp cho những nạn nhân thoát khỏi bọn trộm cướp và ông hãnh diện về điều đó.
“Các anh, các chú tín nhiệm mình và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thì không chỉ riêng mình mà tất cả người dân đều có trách nhiệm này. Mình là công dân, mình cũng có quyền làm những việc bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, tố giác tội phạm chứ” - ông phân trần.
Là cánh chim đầu đàn trong giới hiệp sĩ đường phố Sài Gòn, ông luôn căn dặn anh em khi làm điều gì thì phải làm bằng cái tâm trong sáng, không tư lợi cá nhân và cuối cùng là phải đúng qui định pháp luật.
“Mình không có quyền gì hết nên đừng bao giờ nghĩ mình có quyền mà lạm dụng. Ví dụ như khi bắt một đối tượng cướp giật nhưng anh ta không có hung khí tấn công, không có động thái chống cự thì không nên đánh đập người ta. Dù họ vi phạm pháp luật nhưng họ vẫn là con người. Trong quá trình cải tạo, họ hoàn lương, khi ra lại xã hội, họ cũng là con người như mình.
Còn nếu như gặp đối tượng dùng hung khí tấn công thì mình tự vệ chính đáng, tước hung khí của họ thôi, chứ đừng đánh vào chỗ này chỗ kia gây ảnh hưởng đến tính mạng của người ta. Nếu không biết kìm chế thì mình sẽ biến thành người vi phạm pháp luật”- người hiệp sĩ già chia sẻ.
Trong quá trình hoạt động, ông phổ biến rất kỹ những qui định này với anh em trong đội. Các thành viên khi tham gia phải xác định đây là công việc nguy hiểm, mục đích là vì xã hội chứ không phải tư lợi cá nhân.
Sau biến cố đêm 13.5 khiến 2 đồng đội đã mãi mãi ra đi, bản thân ông và 2 thành viên khác phải nằm viện. Dù giọng còn thều thào, ông vẫn hỏi thăm tình hình anh em ra sao và khẳng định nếu khỏe lại, ông vẫn sẽ tiếp tục ra đường cùng anh em bắt cướp!