Đòi nợ bất thành, hai anh em bị đánh trọng thương

B.T |

Biết Trường đang ở nhà bố vợ, Tuấn tìm đến nhà đòi nợ thì bị Trường và bố vợ là Hòa hành hung. Sau đó em trai Tuấn là Tú đến giải cứu thì cũng cùng chung số phận

Ngày 25.5, Viện KSND huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa mới ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Văn Trường (SN 1995, trú tại thôn 9, xã Ea Tiêu) về các tội: “Cố ý gây thương tích” và “Giữ người trái pháp luật”; Vũ Hữu Hòa (SN 1973, trú tại thôn 10, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, năm 2017 giữa Đỗ Văn Trường và anh Phạm Anh Tuấn có mâu thuẫn trong việc cầm đồ, vay mượn tiền. Do đó, nhiều lần Tuấn tìm Trường để nói chuyện nhưng Trường không gặp.

Khoảng 19h ngày 17.2.2018 (mùng 2 Tết âm lịch), biết được Trường đang ở nhà bố vợ là ông Vũ Hữu Hòa, Tuấn đã chủ động đến để gặp nói chuyện. Giữa hai người có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát, đánh nhau. Tuấn liên tiếp bị Trường dùng tay đánh nhiều cái trúng vùng mặt và người.

Tiếp đó, chị Vũ Thị Hồng Vinh (vợ của Trường) ra khóa cổng lại rồi gọi điện thoại báo cho ông Hòa biết. Ông Hòa vừa về đến nhà, thì lớn tiếng nói: “Bọn mày tránh ra xem thằng nào mà ghê vậy”, rồi xách theo 1 cây gậy tre lao vào tấn công liên tiếp vào chân, khiến Tuấn gục ngã xuống nền nhà bất tỉnh.

Sau đó, Trường đi vào trong nhà kho lấy 1 sợi dây điện (dài 15m) ra trói chặt tay, chân anh Tuấn. Sau đó,  ông Hòa gọi điện thoại báo cho Công an xã Ea Ktur đến làm việc.

Nghe tinh anh trai bị nhốt, anh Phạm Văn Tú đã tìm đến, rồi leo lên cánh cổng để vào bên trong cứu Tuấn cũng bị bố con ông Hòa dùng dao, cán xẻng tấn công khiến người này bị thương nặng. Nạn nhân gục xuống, bị trói chặt chân tay.

Một lúc sau, khi Công an huyện Cư Kuin và Cảnh sát 113 đến giải cứu, Tuấn và Tú mới được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo kết luận pháp y, Phạm Văn Tú bị: Đa thương, gãy xương bàn tay, tỉ lệ thương tích 12%, tạm thời 6 tháng. Phạm Anh Tuấn bị: Vết thương cung mày trái 6%; vết thương cẳng chân trái, gãy xương mác 10%; gãy đầu xương trụ phải 8%. Tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể là 24%, tạm thời 6 tháng.

B.T
TIN LIÊN QUAN

Đi đòi nợ thuê, 2 người bị chủ nợ truy sát

ANH ĐỨC |

Để thu hồi khoản tiền của mình, người vợ thuê hai đối tượng đến nhà chồng cũ đòi nợ, thì bất ngờ những người này bị truy sát. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, một người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Giang hồ đến đòi nợ, người đàn ông nhập viện vì bị nổ mìn

B.T |

Sau khi một nhóm người tới nhà đến đòi nợ, nhà ông Yên phát ra tiếng nổ lớn và người đàn ông này đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch...

Khởi tố “con nợ” nguyên là đặc công nước đánh sấp mặt nhóm đòi nợ thuê

Nguyễn Hùng |

“Con nợ” đồng thời là cựu đặc công nước trong vụ đánh sấp mặt 3 nhân viên Cty đòi nợ thuê rồi quay video và đăng lên mạng xã hội, đã chính thức bị khởi tố về tội hành hung người khác.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đi đòi nợ thuê, 2 người bị chủ nợ truy sát

ANH ĐỨC |

Để thu hồi khoản tiền của mình, người vợ thuê hai đối tượng đến nhà chồng cũ đòi nợ, thì bất ngờ những người này bị truy sát. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, một người phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Giang hồ đến đòi nợ, người đàn ông nhập viện vì bị nổ mìn

B.T |

Sau khi một nhóm người tới nhà đến đòi nợ, nhà ông Yên phát ra tiếng nổ lớn và người đàn ông này đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch...

Khởi tố “con nợ” nguyên là đặc công nước đánh sấp mặt nhóm đòi nợ thuê

Nguyễn Hùng |

“Con nợ” đồng thời là cựu đặc công nước trong vụ đánh sấp mặt 3 nhân viên Cty đòi nợ thuê rồi quay video và đăng lên mạng xã hội, đã chính thức bị khởi tố về tội hành hung người khác.