Quảng Nam:

Doanh nghiệp vẫn len lút khai thác vàng mặc lệnh cấm

ĐỖ VẠN |

Dù UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành lệnh cấm, Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666 (gọi tắt là Công ty 6666) vẫn lén lút hoạt động để bòn mót xái thải vàng. Điều này khiến người dân xung quanh khu vực mỏ vàng Bồng Miêu rất bức xúc.

Tháng tháng 10.2016, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động khai thác tận thu của Công ty CP Tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666 (gọi tắt là Công ty 6666). Tuy nhiên, doanh nghiệp này bất chấp, vẫn tiếp tục khai thác.

Đến tháng 1.2017, UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục ra văn bản buộc Công ty 6666 phải ngừng hoạt động bởi những biểu hiện sai phạm và gây ô nhiễm môi trường.

Tuy vậy, theo phản ánh của người dân, từ tháng 11.2018 đến nay, vào ban đêm, Công ty 6666 vẫn thường xuyên lén lút hoạt động bất chấp lệnh cấm ở UBND tỉnh Quảng Nam để khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong công tác bảo vệ môi trường tại xã Tam Lãnh.

Dù đã có lệnh đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, công ty vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh: D.P
Dù đã có lệnh đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, công ty vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh: D.P

Theo quan sát, tại khu vực Suối Trang và bãi Kà Thai (thuộc thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh), vẫn còn hằn sâu trên nền đất việc vận chuyển, tập kết xái thải vàng, lán trại của công nhân. Khu vực khai thác bên trong vẫn có xe múc và xe tải nhỏ đang hoạt động để phục vụ việc khai thác chui.

Ông Nguyễn Thế Vinh - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh - xác nhận, thời gian qua công ty này vẫn có hoạt động lén lút. Trong đợt tiếp xúc cử tri HĐND huyện mới đây, người dân gần khu vực mỏ vàng Bồng Miêu thắc mắc và phản ánh việc Công ty 6666 đã bị đình chỉ nhưng tại sao đến nay việc này vẫn còn hoạt động.

“Ngày 25.10.2018, UBND xã Tam Lãnh phối hợp với công an Tam Lãnh lập đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty 6666. Tại hiện trường, có 2 công nhân đang ở tại nhà máy, 8 hồ xái quặng gồm: 4 hồ xái quặng đã xử lý, 4 hồ xái quặng đang xử lý. Ngoài ra, còn có 4 hồ con mới xây bên cạnh với một lượng lớn xái thải quặng bên ngoài hồ.

Các xái thải và hồ xử lý vẫn còn bay la liệt trong khu vực mỏ vàng. Ảnh
Các xái thải và hồ xử lý vẫn còn bay la liệt trong khu vực mỏ vàng.

“Ngày 1.3 vừa qua, phòng Tài nguyên Môi trường (TNMT) huyện Phú Ninh chủ trì lập đoàn kiểm tra và phát hiện công ty 6666 vẫn hoạt động. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản đình chỉ hoạt động của công ty và làm báo cáo gửi UBND huyện. Tuy nhiên cho đến nay, tình hình hoạt động của công ty vẫn tái diễn…” - ông Vinh nói.

Trước thực trạng đó, ông Nguyễn Đạo - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh - cho hay, UBND huyện Phú Ninh đã yêu cầu Công ty 6666 nghiêm túc chấp hành các chỉ đạo của UBND tỉnh dừng ngay mọi hoạt tại mỏ vàng Bồng Miêu và các nhà máy trên địa bàn xã Tam Lãnh; Khẩn trương khắc phục các tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường và báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra, thống nhất mới được cho phép hoạt động trở lại.

Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, thời gian gần đây chưa nhận được báo cáo sự việc trên.

“Về mặt nguyên tắc đã đình chỉ, nếu hoạt động thì hoàn toàn sai quy định. UBND tỉnh Quảng Nam sẽ chỉ đạo đi kiểm tra, nếu đúng thì sẽ xử lí theo quy định…” - ông Thanh nói.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Nợ gần một nghìn tỉ đồng, Công ty Vàng Bồng Miêu chính thức phá sản

ĐỖ VẠN |

Liên quan đến Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu bị “thiếu nợ”, một Hội nghị Chủ nợ vừa được TAND tỉnh Quảng Nam tổ chức để các “chủ nợ” quyết định đến số phận của công ty này.

Xử lý nghiêm vụ vỡ đập xả thải tại bãi vàng Bồng Miêu

Lam Phương |

Ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm vụ vỡ thân đập bãi chứa quặng thải tại bãi vàng Bồng Miêu của Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666 (Cty 6666).

Cận cảnh "vô chủ" ở mỏ vàng lớn nhất Đông Nam Á - Bồng Miêu

Thanh Hải |

Khi nhà nước chưa có quyết định dứt khoát về việc đóng cửa, thu hồi thì mỏ vàng Bồng Miêu (Quảng Nam) đã trở thành lãnh địa đen.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nợ gần một nghìn tỉ đồng, Công ty Vàng Bồng Miêu chính thức phá sản

ĐỖ VẠN |

Liên quan đến Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu bị “thiếu nợ”, một Hội nghị Chủ nợ vừa được TAND tỉnh Quảng Nam tổ chức để các “chủ nợ” quyết định đến số phận của công ty này.

Xử lý nghiêm vụ vỡ đập xả thải tại bãi vàng Bồng Miêu

Lam Phương |

Ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm vụ vỡ thân đập bãi chứa quặng thải tại bãi vàng Bồng Miêu của Công ty CP Tập đoàn Khoáng sản công nghiệp 6666 (Cty 6666).

Cận cảnh "vô chủ" ở mỏ vàng lớn nhất Đông Nam Á - Bồng Miêu

Thanh Hải |

Khi nhà nước chưa có quyết định dứt khoát về việc đóng cửa, thu hồi thì mỏ vàng Bồng Miêu (Quảng Nam) đã trở thành lãnh địa đen.