Đình chỉ vụ án "trộm giết chồng, vợ giết trộm" ở Long An

Kỳ Quan |

Chiều 12.7, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Long An tổ chức, ngành chức năng cho biết, sau thời gian điều tra, xác minh, cuộc họp liên ngành tỉnh Long An mới đây đã kết luận bà Nguyễn Thị Thúy Hằng giết người do phòng vệ chính đáng, vì vậy đã quyết định đình chỉ vụ án.

Như Lao Động đã thông tin, vào lúc 0h45 phút ngày 11.3.2019 đã xảy ra vụ giết người tại ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Long An.

Vào thời điểm trên, khi anh Võ Tấn Hội (SN 1981) và chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (vợ anh Hội, SN 1988) đang ngủ trong phòng ngủ tại nhà (ấp Thuận Bắc) thì bị một đối tượng đột nhập, dùng dao cắt cổ anh Hội và xô xát với chị Hằng.

Hậu quả vụ việc là anh Hội và đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1988, ngụ ấp Thuận Bắc) tử vong; chị Hằng bị nhiều vết thương.

Chị Hằng bị nhiều vết chém trên đầu.
Chị Hằng bị nhiều vết chém trên đầu...
Và trên người.
...và trên người.

Theo lời khai của chị Hằng, vào thời điểm trên, chị phát hiện chồng mình đang giằng co trong mùng với đối tượng (chị Hằng và con ngủ cùng chồng trong mùng). Đối tượng quay sang bóp cổ chị Hằng. Chị vùng dậy chạy khỏi phòng ngủ và mở đèn. Đối tượng chạy theo, dùng dao đâm chị.

Hai bên giằng co, chị Hằng chụp dao để trên kệ chén trước phòng ngủ chém trúng đối tượng làm đối tượng ngã xuống nền nhà. Chị Hằng chạy vào phòng ngủ ôm con (15 tháng tuổi) chạy ra ngoài kêu cứu.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vợ giết trộm vì bị truy sát: Lời kể của người trong cuộc

Kỳ Quan |

“Đang ngủ, tôi giật mình vì có ai đè lên người. Qua ánh đèn ngủ tôi thấy chồng mình vật lộn với ai đó ngay trên giường ngủ… Tôi van xin kẻ lạ tha cho tôi sống để nuôi con. Kẻ ấy nói nếu tôi không đưa tiền, vàng sẽ giết con tôi. Vì muốn cứu con, tôi liều chết…”, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng kể.

Vợ giết trộm vì bị truy sát: Nạn nhân đã được tiếp xúc với người ngoài

Kỳ Quan |

Sau gần 1 tuần nằm điều trị tại bệnh viện trong sự bảo vệ của cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, nạn nhân Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1988) đã được tiếp xúc với người ngoài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Vợ giết trộm vì bị truy sát: Lời kể của người trong cuộc

Kỳ Quan |

“Đang ngủ, tôi giật mình vì có ai đè lên người. Qua ánh đèn ngủ tôi thấy chồng mình vật lộn với ai đó ngay trên giường ngủ… Tôi van xin kẻ lạ tha cho tôi sống để nuôi con. Kẻ ấy nói nếu tôi không đưa tiền, vàng sẽ giết con tôi. Vì muốn cứu con, tôi liều chết…”, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng kể.

Vợ giết trộm vì bị truy sát: Nạn nhân đã được tiếp xúc với người ngoài

Kỳ Quan |

Sau gần 1 tuần nằm điều trị tại bệnh viện trong sự bảo vệ của cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, nạn nhân Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1988) đã được tiếp xúc với người ngoài.