Điện Biên: Con nghi do ngáo đá, chém bố trọng thương

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một thanh niên tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên có biểu hiện ngáo đá, dùng dao chém bố đẻ trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Tối 18.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lò Văn Thiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo xác nhận, sự việc xảy ra vào khoảng 18h40 ngày 18.3.

Vào thời điểm trên, Đỗ Văn Đức Thuận (sinh năm 1988, trú tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo) đã dùng dao chém nhiều nhát vào bố đẻ của mình là ông Đỗ Duy Hiển (sinh năm 1956) rồi bỏ trốn. Khi thực hiện hành vi này, Thuận có nhiều biểu hiện ngáo đá, nghi sử dụng ma túy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã báo cho cơ quan chức năng và đưa ông Hiển đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo trong tình trạng bị thương nặng.

Đến khoảng 19h50 cùng ngày, cơ quan chức năng đã bắt giữ được Đỗ Văn Đức Thuận khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực bản Bông Ban, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục đấu tranh làm rõ.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng ngáo đá cầm dao chém xe ôtô và người rồi cố thủ trong nhà

HƯNG THƠ |

Lực lượng công an, biên phòng và dân quân ở địa phương đã phối hợp để khống chế đối tượng ngáo đá cầm dao cố thủ trong nhà.

Hoang tưởng do "ngáo đá" cầm dao rượt đuổi đâm người

Việt Dũng |

Cao Chu Thanh (39 tuổi, 10 tiền án) sau mỗi lần sử dụng ma tuý đá, hoang tưởng đều cho rằng bản thân bị chửi, giết nên cầm dao rượt đuổi, đâm người khác.

Phải ngăn chặn tội ác man rợ có tên gọi "ngáo đá"

Lê Thanh Phong |

Đã có quá nhiều vụ giết người, phá phách mà kẻ thủ ác bị "ngáo đá". Mạng người rẻ rúng và cuộc sống bất an chỉ vì những con nghiện, chẳng lẽ pháp luật bó tay?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đối tượng ngáo đá cầm dao chém xe ôtô và người rồi cố thủ trong nhà

HƯNG THƠ |

Lực lượng công an, biên phòng và dân quân ở địa phương đã phối hợp để khống chế đối tượng ngáo đá cầm dao cố thủ trong nhà.

Hoang tưởng do "ngáo đá" cầm dao rượt đuổi đâm người

Việt Dũng |

Cao Chu Thanh (39 tuổi, 10 tiền án) sau mỗi lần sử dụng ma tuý đá, hoang tưởng đều cho rằng bản thân bị chửi, giết nên cầm dao rượt đuổi, đâm người khác.

Phải ngăn chặn tội ác man rợ có tên gọi "ngáo đá"

Lê Thanh Phong |

Đã có quá nhiều vụ giết người, phá phách mà kẻ thủ ác bị "ngáo đá". Mạng người rẻ rúng và cuộc sống bất an chỉ vì những con nghiện, chẳng lẽ pháp luật bó tay?