Hoàng Văn Khuyên (46 tuổi, quê Thanh Hóa) vốn có một gia đình hạnh phúc với hai đứa con kháu khỉnh. 12 năm trước, Khuyên kết hôn với người vợ cùng quê, được cả hai gia đình chúc phúc. Mặc dù hơn vợ 14 tuổi, song Khuyên không khi nào phải mặc cảm về sự chênh lệch đó.
Sau đó, vợ chồng, con cái Khuyên về sống cùng bên ngoại ở quận Hoàng Mai (Hà Nội). Song những năm gần đây, cuộc sống vợ chồng nảy sinh những trục trặc bởi thói ham chơi bời của Khuyên. Không ít những bữa cơm gia đình vắng mặt Khuyên bởi anh ta về muộn.
Thấy cuộc sống không ổn của vợ chồng Khuyên, những người thân trong gia đình đã phản ứng. Trong khi đó, chị Đạo (vợ Khuyên) ngày càng không chấp nhận được người chồng vô trách nhiệm, đã đề nghị ly dị. Lúc này, anh ta mới chợt “ngộ” ra hạnh phúc gia đình bị bản thân mình ruồng bỏ nên muốn níu kéo.
Thời điểm này, Khuyên thường đi về giữa Hà Nội và Thanh Hóa vì vợ chồng tạm thời sống ly thân. Mọi nỗ lực mong muốn hàn gắn hạnh phúc của Khuyên không được người vợ đáp lại. Khuyên nhiều lần nói với vợ, không muốn ly hôn và mong chị quay lại để cùng nuôi con nhỏ.
Đêm 17.6, Khuyên lái ôtô từ Thanh Hóa, trên xe có con trai 9 tuổi, ra Hà Nội để gặp vợ, nói chuyện tiếp. Trên đường, anh ta gọi điện thoại cho chị Đạo về ý nguyện không muốn ly hôn, song người vợ kiên quyết muốn “dứt điểm” cuộc sống vợ chồng không còn hạnh phúc.
Cuộc điện thoại giữa đôi bên trở nên căng thẳng, lúc đó Khuyên đã nói: “Tao mua xăng đốt chết cả nhà mày”. Sau đó, Khuyên thực hiện thật, mua 400.000 đồng tiền xăng mang theo xe ôtô và thẳng tiến đến gia đình nhà vợ.
Rạng sáng, khi Khuyên tới nơi, cả gia đình chị Đạo đều đang say giấc. Khuyên để can xăng ở góc sân trước cửa nhà, đã mở hờ nắp can, và giấu chiếc bật lửa trong người. Khuyên làm ầm lên khi liên tục nhấn chuông, đập vào cửa cuốn căn nhà.
Khi thấy em trai của vợ mở cửa, Khuyên cầm chiếc côn mang theo tấn công. Hai bên giằng co, khiến chiếc can đổ ra, xăng túa xuống nền đường. Khuyên rút bật lửa nói, sẽ đốt cả nhà vợ. Khi gã chưa kịp hành động, người em vợ lao tới đẩy ra xa can xăng, chiếc bật lửa cũng văng đi.
Lúc này, cả nhà gồm bố mẹ, vợ của Khuyên đã xuống sân. Khi thấy em trai của vợ chạy vào nhà lấy dao, Khuyên lên ôtô, đóng cửa kính thách thức. Cứ thế, kẻ trong xe, người bên ngoài to tiếng… không dứt. Khi thấy 4 người gia đình vợ đều đứng trước xe, cách chưa tới 10m, Khuyên tăng ga, tông thẳng vào họ.
Chỉ có mẹ và em trai vợ tránh kịp cú tông trực diện, còn ông Hoan, và chị Đạo bị ôtô lao vào. Ông Hoan đã tử vong vài tiếng sau khi được đưa đi cấp cứu.
Với hành vi trên, Khuyên bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người. Tòa cho rằng, nếu như hôm đó đám cháy bùng phát, với can xăng 20 lít thì hậu quả sẽ rất lớn. “Nếu như bị cáo đổ xăng, phóng hỏa trong khi những người đó đang ngủ thì hậu quả sẽ như thế nào”, chủ tọa hỏi, song Khuyên chỉ lặng im. Ngoài ra chủ tọa cũng chất vấn bị cáo, với cú tông xe gần như vậy, hai người không tránh kịp chắc cũng khó bảo toàn mạng sống.
Giọng lí nhí, Phương chắp tay, quay lại phía sau nơi gia đình bên ngoại ngồi tham dự, nói lời xin lỗi muộn màng. Phiên tòa chùng xuống khi đại diện bị hại cho hay, không yêu cầu bị cáo phải bồi thường và xin giảm nhẹ hình phạt cho Khuyên. Họ bảo, tội của bị cáo không thể tha thứ nhưng còn hai đứa cháu nhỏ nên mong tòa “tha tội chết” cho Khuyên.
Tuy nhiên, xét hành vi của Khuyên là đặc biệt nghiêm trọng, tòa đã tuyên phạt bị cáo tử hình.