“Đại ca” và đàn em ra đầu thú sau khi bỏ trốn vì cho vay nặng lãi

Minh Hoàng |

Hai vợ chồng Vân cho vay nặng lãi và bị cơ quan điều tra phát hiện. Ngay sau đó, Vân bỏ trốn khỏi địa phương, còn vợ bị bắt tạm giam. Sau một thời gian lẩn trốn, được sự vận động, Vân đã cùng đàn em ra đầu thú.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thạch Thành và chính quyền địa phương đã vận động 2 đối tượng là Trịnh Anh Vân (tức Vân Đa, 39 tuổi, trú tại xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành) và đàn em của y là Dương Quang Trung (21 tuổi, trú tại xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa) ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng.

 
"Vân Đa" (bên phải) và đàn em Dương Quan Trung (bên trái) ra đầu thú tại cơ quan công an. Ảnh: CATH

Trước đó, Công an huyện Thạch Thành đã triệt phá băng nhóm tội phạm cho vay tín dụng đen gồm 9 đối tượng. Băng nhóm này do Trịnh Anh Vân (tức Vân Đa) và vợ là Lê Thị Hương (32 tuổi, trú tại xã Thành Thọ) cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2016 đến năm 2019, băng nhóm này đã cho 195 người vay nợ, với lãi suất từ 3.000-6.000đ/triệu/ngày. Tổng số tiền mà các đối tượng cho các con nợ vay là hơn 3,2 tỉ đồng.

Thủ đoạn của nhóm này là, khi cho các con nợ vay, chúng yêu cầu các con nợ viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng miệng và việc thu lãi cũng không thể hiện bằng giấy tờ.

Đến kì thu lãi, các con nợ chưa trả được, thì số tiền lãi sẽ được cộng vào tiền gốc và viết giấy vay nợ mới. Với những người mất khả năng trả nợ, Vân và Hương cho đàn em đến nhà uy hiếp, đe dọa và ném chất bẩn vào nhà.

Điển hình, vào ngày 12.9 vừa qua, Công an huyện Thạch Thành nhận được thông tin, Trịnh Anh Vân cùng một số đàn em đến nhà anh P.V.T (ở thị trấn Kim Tân) để đòi nợ. Do anh T không có tiền trả nợ nên bọn chúng đã đánh và gây thương tích 12% cho anh T.

Qua những tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 26.9, Công an huyện Thạch Thành đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Hương về hành vi cho vay lãi nặng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Riêng Trịnh Anh Vân và một số đối tượng có liên quan đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến nay, được sự vận động, Vân và đàn em mới ra đầu thú.

Vụ án vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Minh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Bênh mẹ, con trai bị nhóm tín dụng đen đâm tử vong

Trần Khanh |

Đến hẹn trả nợ, do bà Võ Ngọc Oanh không có khả thanh toán tiền lãi lẫn gốc nên bị nhóm cho vay tín dụng hẹn gặp doạ giết. Trong lúc xảy ra ẩu đả, con trai bà Oanh đã bị nhóm chủ nợ đâm tử vong.

Nạn tín dụng đen trong khu công nghiệp

HÀ ANH CHIẾN |

Hàng trăm công nhân lao động tại tỉnh Đồng Nai phải sống trong cảnh đi làm hằng ngày nhưng tới tháng không được lĩnh lương vì thẻ ATM đã nộp cho các đối tượng cho vay với lãi suất “cắt cổ”. Đến ngày các công ty trả lương hằng tháng, các đối tượng này sẽ trực tiếp cầm thẻ ATM của công nhân đến các trụ ATM của ngân hàng tại khu công nghiệp để rút tiền.

Hai vợ chồng điều hành một ổ nhóm tín dụng đen với lãi suất “cắt cổ”

Quách Du |

Hai vợ chồng Trịnh Anh Vân và Lê Thị Hương cho hàng trăm người vay nợ với lãi suất cắt cổ. Nếu các con nợ không trả, Vân và Hương sẽ cho đàn em đến nhà uy hiếp, đe dọa và ném chất bẩn vào nhà.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bênh mẹ, con trai bị nhóm tín dụng đen đâm tử vong

Trần Khanh |

Đến hẹn trả nợ, do bà Võ Ngọc Oanh không có khả thanh toán tiền lãi lẫn gốc nên bị nhóm cho vay tín dụng hẹn gặp doạ giết. Trong lúc xảy ra ẩu đả, con trai bà Oanh đã bị nhóm chủ nợ đâm tử vong.

Nạn tín dụng đen trong khu công nghiệp

HÀ ANH CHIẾN |

Hàng trăm công nhân lao động tại tỉnh Đồng Nai phải sống trong cảnh đi làm hằng ngày nhưng tới tháng không được lĩnh lương vì thẻ ATM đã nộp cho các đối tượng cho vay với lãi suất “cắt cổ”. Đến ngày các công ty trả lương hằng tháng, các đối tượng này sẽ trực tiếp cầm thẻ ATM của công nhân đến các trụ ATM của ngân hàng tại khu công nghiệp để rút tiền.

Hai vợ chồng điều hành một ổ nhóm tín dụng đen với lãi suất “cắt cổ”

Quách Du |

Hai vợ chồng Trịnh Anh Vân và Lê Thị Hương cho hàng trăm người vay nợ với lãi suất cắt cổ. Nếu các con nợ không trả, Vân và Hương sẽ cho đàn em đến nhà uy hiếp, đe dọa và ném chất bẩn vào nhà.