Đà Nẵng xử lý người xúc phạm sự hy sinh 2 chiến sĩ công an

THUỲ TRANG |

Ngày 6.4, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Đà Nẵng đã mời ông P.V.T (SN 1985, trú tại Hải Châu, TP Đà Nẵng) chủ tài khoản Facebook V.T lên làm việc về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xúc phạm uy tín, danh dự hình ảnh lực lượng công an nhân dân.

Cụ thể, ngày 2.4, ông P.V.T có bình luận sai sự thật trong một bài viết trên mạng xã hội phản ánh về việc cách ly xã hội trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Ngoài ra, ông P.V.T còn có những lời lẽ xúc phạm, nhục mạ uy tín, danh dự và hình ảnh lực lượng công an TP Đà Nẵng khi cho rằng sự hy sinh của 2 đồng chí công an hy sinh trong vụ truy bắt đối tượng đua xe là “như dàn cảnh”…

Đầu buổi làm việc, ông P.V.T không thừa nhận, chối quanh co cho rằng tài khoản Facebook V.T bị hack, có người khác chiếm quyền sử dụng.

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã đưa ra những lập luận, chứng cứ chứng minh thời điểm xuất hiện các bình luận sai phạm cho đến thời điểm làm việc tại cơ quan công an, ông P.V.T vẫn làm chủ tài khoản Facebook V.T, không có dấu hiệu bị chiếm quyền sử dụng.

Ông P.V.T đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, lợi dụng vụ việc 2 đồng chí công an hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ để xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Phòng An ninh chính trị nội bộ ra Quyết định xử phạt VPHC (mức phạt 12.500.000 đồng) đối với ông P.V.T theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Trước đó, ngày 25.3, Phòng An ninh chính trị nội bộ cũng đã mời làm việc Bà Đ.(SN 1984, trú tại Hòa Vang, Đà Nẵng) và Bà Đ.T.K.C (SN 1984, trú tại Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận. Cụ thể, bà Đ.T.K.C và bà Đ. đăng tải lên nhóm Zalo (38 thành viên) và nhóm Messenger (24 thành viên) cho rằng một bác sĩ Khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng trong lúc cấp cứu cho một bệnh nhân mắc COVID-19 đã bị lây nhiễm.

Thông tin trên trên hoàn toàn sai sự thật. Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Đ.T.K.C và bà Đ với mức phạt: 12.500.000 đồng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng thăm hỏi người dân bị va chạm trong vụ 2 chiến sĩ công an hy sinh

THUỲ TRANG |

Gia đình người bị nạn rất cảm kích khi biết được hai chiến sĩ công an quận Sơn Trà (hy sinh khi làm nhiệm vụ) đã cố gắng để giảm nguy cơ thương vong cho anh Long trước khi xảy ra va chạm.

Đà Nẵng tạm giữ hình sự 14 đối tượng đánh xóc đĩa giữa mùa dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 6.4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn triệt xoá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Ôm huy hiệu của con trai, cha mẹ chiến sĩ trẻ hy sinh ở Đà Nẵng khóc nghẹn

THUỲ TRANG |

Cầm tấm bằng khen “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn vừa trao tặng cho con trai mình, ông Võ Xuân Tài – cha của chiến sĩ Võ Văn Toàn khóc nghẹn. Càng tự hào về người con của mình bao nhiêu, cha mẹ thượng sĩ Toàn càng đau lòng khi anh đã ra đi mãi mãi ở tuổi 23.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đà Nẵng thăm hỏi người dân bị va chạm trong vụ 2 chiến sĩ công an hy sinh

THUỲ TRANG |

Gia đình người bị nạn rất cảm kích khi biết được hai chiến sĩ công an quận Sơn Trà (hy sinh khi làm nhiệm vụ) đã cố gắng để giảm nguy cơ thương vong cho anh Long trước khi xảy ra va chạm.

Đà Nẵng tạm giữ hình sự 14 đối tượng đánh xóc đĩa giữa mùa dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 6.4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn triệt xoá một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Ôm huy hiệu của con trai, cha mẹ chiến sĩ trẻ hy sinh ở Đà Nẵng khóc nghẹn

THUỲ TRANG |

Cầm tấm bằng khen “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn vừa trao tặng cho con trai mình, ông Võ Xuân Tài – cha của chiến sĩ Võ Văn Toàn khóc nghẹn. Càng tự hào về người con của mình bao nhiêu, cha mẹ thượng sĩ Toàn càng đau lòng khi anh đã ra đi mãi mãi ở tuổi 23.