Cựu trụ trì lừa đảo gần 68 tỉ đồng lãnh án chung thân

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Ngày 14.4, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án bị cáo Phạm Văn Cung (sinh năm 1982, huyện Tam Bình) lãnh án chung thân; và Nguyễn Tuấn Sĩ (sinh năm 1968, chạy xe ôm, TP.Vĩnh Long) 3 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 13-14.4, TAND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Cung (sinh năm 1982, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Tuấn Sĩ (sinh năm 1968, chạy xe ôm, TP.Vĩnh Long) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Còn Lê Nguyên Khoa (sinh năm 1986, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Bị cáo Phạm Văn Cung (áo xanh), bị cáo Nguyễn Tuấn Sĩ (áo xám).
Bị cáo Phạm Văn Cung (áo xanh), bị cáo Nguyễn Tuấn Sĩ (áo xám).

Tại phiên tòa, HĐXX phân tích bị cáo Cung có hình thức tăng nặng là phạm tội nhiều lần, còn giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, người thân có nộp một phần tiền khắc phục. Bị cáo Sĩ thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả và có vai trò đồng phạm nhưng không đáng kể nên được xem xét giảm nhẹ.

Trong số hơn 67 tỉ đồng bị cáo Cung đã chiếm đoạt của 4 bị hại, một bị hại tự nguyện hiến 3 tỉ đồng nhằm vào mục đích làm từ thiện, sửa chữa đường nông thôn ở Vĩnh Long. Trừ các khoản tiền đã khắc phục và số tiền trên, bị cáo Cung có trách nhiệm trả lại cho 4 bị hại hơn 60 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng đã kê biên một số tài sản của bị cáo Cung để thực hiện việc khắc phục hậu quả.

Trong 2 ngày xét xử, bị cáo Cung và Sĩ, đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Trong vụ án này, Cung bịa, dựng ra các câu chuyện không có thật, sử dụng thủ đoạn gian dối để vay mượn tiền của nhiều người. Cung sử dụng tiền vay của người sau, trả cho người trước, dẫn đến mất khả năng tài chính và chiếm đoạt của 4 phụ nữ với số tiền hơn 67 tỉ đồng.

Qua đó, Cung và Khoa đã lôi kéo Sĩ giúp sức cùng tham gia thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 600 triệu đồng của nữ nạn nhân ở TP.Hồ Chí Minh.

Theo cáo trạng, Phạm Văn Cung là tu sĩ từ năm 2005 và tu tại chùa Phước Quang ở huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long).

Đến năm 2008, Phạm Văn Cung được bổ nhiệm làm trụ trì của chùa. Cũng trong năm 2008, Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương (nuôi dạy trẻ mồ côi) được thành lập, đến năm 2012 đi vào hoạt động. Cung được giao làm giám đốc trung tâm. Thời gian này, Cung quen với Khoa nên bổ nhiệm làm thư ký giúp việc.

Trong thời gian làm trụ trì và giám đốc trung tâm, Cung tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để tạo uy tín. Cung làm các clip về hoạt động từ thiện đưa lên mạng xã hội, quảng bá hình ảnh nhằm tạo lòng tin cho nhiều người để có tiền chi xài cá nhân.

Cung cũng cho biết mình quen nhiều lãnh đạo cấp cao, lợi dụng danh nghĩa nhà chùa và trung tâm, liên hệ gặp nhiều người có điều kiện kinh tế, tự nêu lên hoàn cảnh điều kiện khó khăn trong việc nuôi dạy các cháu mồ côi để tìm kiếm sự cảm thông và trợ giúp.

Từ đó, Cung chủ động dựng lên các sự kiện không có thật để mượn tiền của nhiều người. Với những thủ đoạn trên, Cung vay tiền của nhiều người sử dụng vào mục đích cá nhân và sau đó chiếm đoạt của 4 người phụ nữ với số tiền gần 68 tỉ đồng.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Phạm Văn Cung xin nhận tội chết và bài học của sự cả tin

Lê Thanh Phong |

Một bất ngờ xảy ra ở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Cung về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo xin được nhận hình phạt tử tình.

Vĩnh Long: Xét xử cựu trụ trì lừa đảo gần 68 tỉ đồng

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Ngày 13.4, TAND tỉnh Vĩnh Long, mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Cung (sinh năm 1982, huyện Tam Bình) và Nguyễn Tuấn Sĩ (sinh năm 1968, chạy xe ôm, TP.Vĩnh Long) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thay đổi tên tuổi, dung nhan, từ Vĩnh Long ra Hà Nội trốn truy nã

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Tiến Biên cùng nhóm bạn mang theo hung khí đánh nhau, rồi bị can này thay đổi tên họ, ra Thủ đô để trốn truy nã hơn 1 năm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Phạm Văn Cung xin nhận tội chết và bài học của sự cả tin

Lê Thanh Phong |

Một bất ngờ xảy ra ở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Cung về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo xin được nhận hình phạt tử tình.

Vĩnh Long: Xét xử cựu trụ trì lừa đảo gần 68 tỉ đồng

Tạ Quang |

Vĩnh Long – Ngày 13.4, TAND tỉnh Vĩnh Long, mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Cung (sinh năm 1982, huyện Tam Bình) và Nguyễn Tuấn Sĩ (sinh năm 1968, chạy xe ôm, TP.Vĩnh Long) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thay đổi tên tuổi, dung nhan, từ Vĩnh Long ra Hà Nội trốn truy nã

Quang Việt |

Hà Nội - Nguyễn Tiến Biên cùng nhóm bạn mang theo hung khí đánh nhau, rồi bị can này thay đổi tên họ, ra Thủ đô để trốn truy nã hơn 1 năm.