Đỗ Thị Bích Hằng (39 tuổi, cựu thiếu tá công an) cho rằng: Dự định chỉ bảo Đào Văn Tùng (30 tuổi, quê Hưng Yên) mang súng "dọa" nạn nhân, không có ý định bắn chết người.
Ngày 9.10, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kêu oan của Đỗ Thị Bích Hằng về tội danh cáo buộc Giết người và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đào Văn Tùng.
Bà Hằng cho rằng hành vi giết người mà cấp sơ thẩm TAND Hà Nội cáo buộc đầu tuần tháng 5 là chưa đúng. Theo bị cáo, tội danh chỉ là cố ý gây thương tích.
Ngay phần đầu phiên tòa, chủ tọa cho hay, luật sư bào chữa cho Hằng có đơn xin hoãn nên hỏi ý kiến của bị cáo. Hằng cho rằng cần có luật sư nên đề nghị tòa hoãn phiên xử. Phiên tòa tạm hoãn, rời sang một ngày khác.
Theo bản án sơ thẩm, Hằng quen anh Bùi Văn Ngọc (44 tuổi, quê Hà Giang), giám đốc một công ty khai thác mỏ ở Sơn La. Năm 2015, Hằng nghe anh Ngọc nói bị Nguyễn Hoàng Long gây sức ép, đòi nợ gần 3 tỉ đồng và nhờ tư vấn pháp lý.
Hằng nhận lời, bố trí cuộc gặp với Long để thỏa thuận chuyện nợ tiền nhưng bất thành. Sau đó, Long cho đàn em gọi điện đe dọa gia đình anh Ngọc và Hằng.
Bực tức vì bị uy hiếp, Hằng bàn với Tùng (cháu họ) tìm cách "dằn mặt" Long. Sau đó, Hằng chuyển 11 triệu đồng cho Tùng làm chi phí theo dõi đối thủ.
Chiều 18.8.2017, thấy anh Long vào cửa hàng sửa xe máy ở quận Cầu Giấy, Tùng dùng súng bắn nhưng nạn nhân né được. Viên đạn khiến một nhân viên gara bị thương, tổn hại 10% sức khỏe.
Sau khi gây án, Tùng nhắn tin và được Hằng chuyển 30 triệu đồng, rồi bỏ trốn. Một ngày sau, kẻ nổ súng bị bắt ở Hòa Bình.
Hằng khai bản thân không có ý định đe dọa tính mạng anh Long. Tùng khai anh ta dùng súng bắn đối phương chỉ để dằn mặt, không cố ý giết người.
Song, bản án sơ thẩm nhận định, Hằng là sĩ quan công an, hiểu rõ sự nguy hiểm của việc dùng súng bắn người khác. Viên đạn không trúng anh Long nằm ngoài ý muốn của 2 bị cáo.
Trước đó, Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Hằng 8 năm tù; Tùng 8 nhận năm 6 tháng tù cùng tội danh Giết người.