Cựu công an lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt hàng triệu USD của GĐ bệnh viện

Việt Dũng |

Bùi Trung Kiên - nguyên cán bộ Phòng 6 thuộc C03 Bộ Công an bị cáo buộc nhận hàng triệu USD để "chạy án" cho Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức rồi chiếm đoạt.

Ngày 7.7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ" xảy ra tại Hà Nội, TPHCM và các địa phương liên quan.

C03 đã đề nghị Viện KSND Tối cao (vụ 3) truy tố Bùi Trung Kiên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, C03 cũng đề nghị truy tố Lê Thanh An - cựu cán bộ Phòng 5 thuộc C03; Nguyễn Ngọc Triệu - nguyên Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cựu sư trụ trì chùa Nôm (Hưng Yên); Trần Văn Long - nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Du lịch Việt; Bùi Thị Hồng Giang - luật sư… cùng về tội "Môi giới hối lộ".

Theo kết luận, năm 2021, ông Nguyễn Minh Quân - Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, bị C03 điều tra về hành vi có dấu hiệu vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Do lo sợ bị bắt nên Quân đã liên hệ với Bùi Trung Kiên nhờ "lo lót không bị xử lý hình sự". Kiên đồng ý và yêu cầu Quân đưa 700.000 USD để giải quyết việc ban đầu.

Số tiền này được nguyên giám đốc bệnh viện chuyển đến Kiên làm 3 lần. Sau đó Kiên tiếp tục yêu cầu Quân đưa thêm 1,5 triệu USD để giải quyết cho ông Nguyễn Văn Lợi - Giám đốc một công ty trúng nhiều gói thầu tại bệnh viện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tổng cộng bị can Kiên đã nhận từ nguyên giám đốc bệnh viện là 2,2 triệu USD. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Kiên đã không nhờ và không đưa tiền cho bất kỳ ai để "chạy án".

Trong khi đó, do không thấy Kiên giúp được việc, ông Quân đã nhiều lần đòi tiền. Bị can Kiên đã trả lại 1,15 triệu USD. Số tiền nhận để "chạy án", Kiên đầu tư bất động sản.

Do Bùi Trung Kiên không giúp được nên ông Quân đã nhờ người giới thiệu và gặp bị can Trần Văn Long cùng luật sư Bùi Thị Hồng Giang với mục đích "tư vấn pháp luật".

Sau đó, ông Quân đã chủ động nhờ bị can Long và Giang "chạy án" giúp mình trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện TP.Thủ Đức.

Long gọi điện cho Quân thông báo đã tìm được người giúp đỡ và đề nghị chuyển tiền để "chi phí, quà cáp cảm ơn".

Bị can Long đã yêu cầu Quân đưa 1,5 triệu USD để lo "chạy án". Số tiền này được bị can Long và Giang đưa lại cho cán bộ công an Lê Thanh An để "nhờ giúp đỡ".

Tiếp đó bị can An nhờ một người mang tiền đến gặp sư trụ trì Nguyễn Ngọc Triệu để nhờ giúp việc của ông Quân. Kết quả điều tra xác định những người này chưa liên hệ được và chưa đưa tiền cho bất kỳ ai để giải quyết việc của ông Quân.

Theo kết luận, hành vi đưa tiền để "chạy án" của ông Nguyễn Minh Quân đã phạm vào tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, ông Quân đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác nên được cơ quan điều tra miễn trách nhiệm hình sự.

Các bị can Trần Văn Long, Bùi Thị Hồng Giang được đánh giá thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và hợp tác giúp làm rõ bản chất vụ án nên được C03 đề nghị cơ quan công tố xem xét trong quá trình truy tố, xét xử.

Hai cựu cán bộ công an cũng được đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì thành khẩn khai báo, có nhiều thành tích trong công tác, tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả…

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo "chạy án" để chiếm đoạt tiền của vợ bạn tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Cao Long sau khi được thả tự do tại toà, liên hệ với vợ của bạn tù, nói có quen biết, có khả năng "chạy án" để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Cựu thư ký toà Cấp cao tại TPHCM nhận tiền hứa chạy án lĩnh 13 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 28.4, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Đạt (sinh năm 1982, ngụ Bình Định, cựu thư ký TAND Cấp cao tại TPHCM) 13 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Con trai bị xét xử, người mẹ mới biết bị lừa đảo khi "chạy án"

Việt Dũng |

Trương Sĩ Dũng chỉ là lao động tự do, từng có tiền án, song nói dối bà B làm ở số 7 Thiền Quang (Hà Nội) để lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lừa đảo "chạy án" để chiếm đoạt tiền của vợ bạn tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Cao Long sau khi được thả tự do tại toà, liên hệ với vợ của bạn tù, nói có quen biết, có khả năng "chạy án" để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Cựu thư ký toà Cấp cao tại TPHCM nhận tiền hứa chạy án lĩnh 13 năm tù

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 28.4, TAND TPHCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Đạt (sinh năm 1982, ngụ Bình Định, cựu thư ký TAND Cấp cao tại TPHCM) 13 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Con trai bị xét xử, người mẹ mới biết bị lừa đảo khi "chạy án"

Việt Dũng |

Trương Sĩ Dũng chỉ là lao động tự do, từng có tiền án, song nói dối bà B làm ở số 7 Thiền Quang (Hà Nội) để lừa đảo "chạy án", chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng.