Cuộc mua bán heroin chớp nhoáng tại nghĩa trang của mẹ nữ sinh giao gà

Việt Dũng |

Tại bãi rác gần nghĩa trang, khi Bùi Văn Công mang theo 2 bánh heroin tới, bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân Cao Thị Duyên) vội bỏ vào trong chiếc làn rồi nhanh chóng rời đi.

Theo dự kiến, ngày 27.11 tới, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên sơ thẩm xét xử Vì Thị Thu, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vì Văn Toán, Trần Thị Hiền đều trú ở huyện Điện Biên cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy có khung hình phạt cao nhất đến tử hình.

Trong số các bị can, bà Hiền là mẹ của nữ sinh Cao Thị Duyên, người bị nhóm Vì Văn Toán cưỡng hiếp, sát hại, gây rúng động dư luận vào dịp Tết Nguyên đán 2019.

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 5.2017, Công gặp Thu trao đổi về việc mua bán ma túy. Hai bên thỏa thuận, khi có khách, sẽ liên lạc với nhau, giá mỗi bánh 150 triệu đồng.

Một tuần sau, Công gặp một phụ nữ giới thiệu tên Trần Thị Hiền tới hỏi mua gà, để lấy cớ tìm nguồn mua 4 bánh heroin. Khi đó, Công nhận lời và thỏa thuận giá 160 triệu đồng/bánh heroin.

Sau đó, Công báo cho Thu biết về "đơn hàng" 4 bánh heroin này. Thu đã lên khu vực biên giới Việt - Lào gặp một người đàn ông để đặt hàng, song đầu mối này cho hay chỉ còn 2 bánh heroin.

Thu đặt mua của người đàn ông này giá 90 triệu đồng/bánh và báo lại cho Công biết chỉ có 2 bánh heroin. Mua được số ma túy này, Thu mang về cất giấu trong chiếc sọt bằng tre, để gần giường ngủ của hai vợ chồng cô ta. Thu còn dặn chồng - Vì Văn Toán trông coi cẩn thận để sau này giao hàng cho Công.

Cuối tháng 5.2017, Công rủ Hùng đi lấy heroin bán và hứa chia lãi cho rồi cả hai đến nhà Thu. Tại đây, Công nhận chiếc túi nilon màu đen, bên trong giấu 2 bánh heroin. Trước khi giao hàng, Công dùng con dao gọt hoa quả, chích vào bánh heroin và đưa cho Hùng thử. Hùng thử xong, nói hàng chất lượng.

Nhận và kiểm tra hàng xong, Công hẹn 1-2 tiếng sau sẽ mang tiền tới trả cho Thu. Công để túi hàng ở giữa xe máy, chở Hùng đi theo bờ mương đến nghĩa trang nhân dân xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Khoảng 17h, Công gọi điện thoại cho bà Hiền tới giao dịch. 5 phút sau, bà Hiền đi xe máy tới bãi rác gần nghĩa trang này. Khi thấy xe bà Hiền cách khoảng 1,5m, Công dừng lại, mang theo túi heroin tới chỗ đối tác.

Lúc đó, bà Hiền cầm túi, mở ra xem rồi cho số hàng này vào chiếc làn nhựa để ở giữa xe máy. Ngay sau đó, người phụ nữ này cũng lấy chiếc túi nilon màu xanh, đựng 290 triệu đồng đưa cho Công, còn 30 triệu đồng, bà ta hẹn mấy hôm khác sẽ lên tận nhà để trả.

Nhận hàng, giao tiền chớp nhoáng, bà Hiền quay xe đi về hướng UBND xã Thanh Hưng, còn Công cầm 290 triệu đồng về nhà trả cho Thu. Công cũng hẹn Thu mấy hôm nữa sẽ trả nốt 10 triệu đồng còn thiếu.

Vụ mua bán 2 bánh heroin trên bị phát hiện, khi gần cuối tháng 3, Công tố giác Thu bán 4 viên thuốc lắc cho một người đàn ông.

Ngày 27.3, Thu bị triệu tập lên cơ quan công an, thừa nhận mua bán 2 bánh heroin với Công.

Việc giao dịch ma túy giữa bà Hiền với Công và món nợ không đòi được là nguyên nhân của vụ án đau lòng xảy ra dịp Tết Nguyên đán 2019. Duyên - con gái bà Hiền bị nhóm Công bắt cóc, xâm hại và giết chết.

Mặc dù bà Hiền phủ nhận việc giao dịch ma túy với Công, song cơ quan điều tra xác định người phụ nữ này đã đứng ra giao dịch 2 bánh heroin trên.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên đối diện án tử hình

Việt Dũng |

Dự kiến ngày 27.11, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên xử sơ thẩm đối với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên và đồng phạm về tội danh liên quan đến ma túy.

Cuộc ngã giá mua ma túy của mẹ nữ sinh giao gà với kẻ chủ mưu giết con gái

Anh Tuấn |

Đến nhà Bùi Văn Công hỏi mua gà, thấy đối tượng nghiện ma túy nên bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) hỏi mua luôn ma túy, mang về bán kiếm lời. Trước đó, bà Hiền còn mua nợ 2 bánh heroin của Vì Văn Toán.

Truy tố mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên cùng bốn đồng phạm

C.N |

Bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên - vừa bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên đối diện án tử hình

Việt Dũng |

Dự kiến ngày 27.11, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên xử sơ thẩm đối với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên và đồng phạm về tội danh liên quan đến ma túy.

Cuộc ngã giá mua ma túy của mẹ nữ sinh giao gà với kẻ chủ mưu giết con gái

Anh Tuấn |

Đến nhà Bùi Văn Công hỏi mua gà, thấy đối tượng nghiện ma túy nên bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) hỏi mua luôn ma túy, mang về bán kiếm lời. Trước đó, bà Hiền còn mua nợ 2 bánh heroin của Vì Văn Toán.

Truy tố mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên cùng bốn đồng phạm

C.N |

Bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên - vừa bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.