Cụ bà 80 tuổi "tỉnh táo" trước cú điện thoại lừa đảo

Việt Dũng |

Cụ N.V. (80 tuổi, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhận được cú điện thoại lạ, doạ dẫm, yêu cầu chuyển 250 triệu đồng nên nghi ngờ bị lừa đảo, đã trình báo công an.

Ngày 18.10, Công an phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt 250 triệu đồng của người dân, bằng hình thức giả danh Công an gọi điện thoại đe dọa tống tiền...

Bà V. cho biết, vào sáng 8.10, có nhận được một cuộc gọi đến điện thoại cố định của gia đình từ người tự giới thiệu là cán bộ Công an quận... Người này nói bà có liên quan tới một vụ án, yêu cầu bà chuẩn bị 250 triệu đồng, buổi chiều sẽ có người đến làm việc và nhận tiền, nếu không sẽ bị bắt giữ.

Vợ chồng bà V. thấy khả nghi vì giống thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo đã được cảnh báo trước đây. Cụ bà đã yêu cầu đối tượng làm việc trực tiếp, không nói chuyện qua điện thoại.

Đối tượng này hẹn 14h chiều sẽ có người đến làm việc với gia đình bà. Lúc này, bà V. nhanh chóng thông báo sự việc cho Công an phường Thanh Xuân Bắc nhờ hỗ trợ.

Sau khi nắm tình hình, cơ quan công an đã giải thích rõ cho bà V. về thủ đoạn lừa đảo này, cũng như phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông gây án. Lãnh đạo công an phường nhắc nhở bà V. không nghe, không làm theo những yêu cầu của đối tượng.

Theo chỉ huy Công an quận Thanh Xuân, trước phương thức và thủ đoạn như trên, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã phối hợp với các phòng chức năng của Công an TP nhiều lần khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

Công an Hà Nội khẳng định, để làm việc với người dân, cơ quan chức năng sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương. Công an tuyệt đối không có việc gọi điện thoại để yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Giả danh cảnh sát hình sự của Bộ Công an để lừa đảo

Việt Dũng |

Phan Thế Nam (42 tuổi, trú tại thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) giả danh là Phó phòng Cảnh sát hình sự Bộ Công an, nhận hơn 22 triệu đồng của nạn nhân để "xác minh" vụ việc.

Nghi án người phụ nữ mất gần 7 tỉ vì cuộc gọi điện thoại lạ

Việt Dũng |

Người phụ nữ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội hoảng sợ khi nhận cuộc gọi điện thoại lạ, đe dọa liên quan đến đường dây rửa tiền...

Sau cuộc gọi điện thoại của "công an", mất hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Chị H. tá hỏa khi bị người tự xưng là công an, qua điện thoại "vu vạ" liên quan đến đường dây ma túy, yêu cầu nộp tiền để "chứng minh trong sạch".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giả danh cảnh sát hình sự của Bộ Công an để lừa đảo

Việt Dũng |

Phan Thế Nam (42 tuổi, trú tại thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) giả danh là Phó phòng Cảnh sát hình sự Bộ Công an, nhận hơn 22 triệu đồng của nạn nhân để "xác minh" vụ việc.

Nghi án người phụ nữ mất gần 7 tỉ vì cuộc gọi điện thoại lạ

Việt Dũng |

Người phụ nữ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội hoảng sợ khi nhận cuộc gọi điện thoại lạ, đe dọa liên quan đến đường dây rửa tiền...

Sau cuộc gọi điện thoại của "công an", mất hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Chị H. tá hỏa khi bị người tự xưng là công an, qua điện thoại "vu vạ" liên quan đến đường dây ma túy, yêu cầu nộp tiền để "chứng minh trong sạch".