Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h40 phút 17.4, bà Lê Thị Lang (SN 1960, ngụ phường 5, TP Mỹ Tho, mẹ anh N.H.V) chuẩn bị đi ngủ thì nghe phía trước hàng rào nhà có tiếng xe gắn máy dừng lại, sau đó có tiếng động phát ra phía ngoài sân. Bà Lang nhìn ra bên ngoài thì thấy có 1 thanh niên đang cầm vật lạ ném vào nhà bà. Bà Lang lên tiếng thì đối tượng này tiếp tục ném thêm rồi leo lên xe có người đang đợi chạy mất.
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Phương Dung) |
Lúc này, bà Lang phát hoảng khi mở cửa đi ra ngoài thì nhìn thấy tường nhà, hàng rào, nền nhà và trên lá cây đều bị dính đầy nước sơn đỏ. Bà Lang liền gọi anh V. ra xem thì phát hiện 2 vỏ hộp sơn màu đỏ vừa bị ném vào còn nằm rải rác trong sân và phía bên ngoài hàng rào nhà. Trên vỏ hộp sơn đỏ còn in nhiều dấu vân tay.
Tiến hành trích xuất camera an ninh, vào thời điểm lúc 22h42 ngày 17.4, có một xe máy do 2 thanh niên điều khiển đến dừng phía trước nhà anh V. Một người đeo khẩu trang, mặc quần sọt, áo khoác dài tay xuống xe ném 2 hộp sơn màu đỏ vào nhà anh V rồi lên xe do một người khác điều khiển phóng đi. Trong đoạn clip còn ghi lại cảnh đối tượng này bị sơn tạt vào người khi đang vội ném vào nhà anh V.
Được biết, anh N.H.V đang là cộng tác viên của một tờ báo tại TP.HCM, thường xuyên viết tin bài về các vấn đề tệ nạn xã hội và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các tỉnh khu vực ĐBSCL. Đây là lần thứ 2 nhà anh V bị tấn công bằng "bom" sơn. Lần trước vào giữa năm 2016.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra làm rõ.