Công an xác minh vụ khách Tây bị người lái xích lô dùng tiền âm phủ trả lại

Vân Trường |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Trưởng công an quận Hoàn Kiếm Hà Mạnh Hùng cho biết, đơn vị này đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ khách Tây bị người lái xích lô dùng tiền âm phủ trả lại đang gây xôn xao dư luận.

Ngày 17.7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin về 2 du khách người Pháp sử dụng dịch vụ xích lô dạo quanh phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) trong 1 giờ với chi phí là 600.000 đồng. Theo clip được đăng tải, khi kết thúc chuyến đi, 2 du khách người Pháp đưa người đạp xích lô 1,5 triệu đồng tiền Việt nhưng người lái xích lô trả lại 2 du khách này 900.000 đồng tiền âm phủ (1 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng).

Hai du khách Pháp không phân biệt được nên đã sử dụng số tiền đó để trả phí đi taxi. Đến lúc này, tài xế taxi thông báo cho du khách rằng số tiền đó là "tiền âm phủ", hoàn toàn không có giá trị để trao đổi tại Việt Nam.

Sáng 18.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện tại tình hình an ninh, trật tự tại khu vực phố cổ chủ yếu thuộc sự quản lý của Công an quận Hoàn Kiếm. “Sau khi nắm bắt được sự việc, UBND quận đã giao cho Công an quận tiến hành xác minh, làm rõ những sai phạm của lái xe xích lô. Sau khi có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể đến báo chí”, ông Phạm Tuấn Long khẳng định.

 
 Số tiền âm phủ khách Tây bị người lái xích lô trả lại Ảnh: cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc này, PV Báo Lao Động cũng đã có cuộc trao đổi với đại diện Công an quận Hoàn Kiếm và Sở Du lịch Hà Nội.

Theo đó, Đại tá Hà Mạnh Hùng – Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị này đang trong quá trình xử lý thông tin, xác minh, làm rõ sự việc. “Nếu có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Đại tá Hùng cho biết.

Trong khi đó, đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho hay, đơn vị này đã giao nhiệm vụ cho Thanh tra Sở Du lịch, phối hợp với lực lượng công an, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và sẽ sớm có thông tin chính thức đến báo chí.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

1001 kiểu “chặt chém” khách Tây đã xảy ra tại Hà Nội

Ngày 15.2.2014, khi 2 vị khách du lịch mang quốc tịch Anh đón xe taxi từ khu vực đền Ngọc Sơn, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), yêu cầu chở về Bảo tàng Hồ Chí Minh, quận Ba Đình (Hà Nội).

Với quãng đường hơn 3km, 2 vị khách ngoại quốc phát hoảng khi thấy đồng hồ tính cước "quay" chóng mặt. Sau một hồi to tiếng với khách, nữ lái xe đã xuống xe mở cửa, giật tờ 50USD trên tay vị khách nước ngoài, đồng thời yêu cầu 2 người ra ngoài. Bất bình trước thái độ ứng xử đó, 2 du khách đã chụp ảnh chiếc xe, tới trình báo Bộ phận hỗ trợ khách du lịch thuộc Sở Du lịch Hà Nội

Tháng 9.2015, báo chí phản ánh tình trạng một nhóm thanh niên chuyên ép du khách nước ngoài đánh, sửa giày với giá “cắt cổ” tại khu vực phố cổ Hà Nội. Mặc dù nhiều du khách không có nhu cầu, nhưng các đối tượng đã lao tới giật giày, dép từ chân du khách để đánh và sửa rồi thu phí lên tới vài trăm nghìn đồng mỗi đôi.

Tháng 6.2017, vụ việc một du khách Tây bị ép mua túi bánh rán với giá 700.000 đồng được lan truyền trên mạng xã hội và sau đó được báo chí đưa tin cũng gây nhiều sự phẫn nộ về nạn “chặt chém” du khách tại Thủ đô.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Vụ khách Tây nghi bị xích lô trả lại tiền âm phủ: Khó xử lý!

P.D-H.A |

Dù khiến dư luận bức xúc trước hành vi lừa đảo trắng trợn, song theo luật sư, việc dùng tiền âm phủ trả lại cho khách du lịch chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính. 

Vào cuộc điều tra việc du khách nước ngoài tố tài xế xích lô trả lại tiền âm phủ

Tô Thế |

Sở Du lịch Hà Nội, thanh tra và công an đang vào cuộc điều tra xác minh về vụ việc du khách nước ngoài tố người đạp xích lô trả lại 900.000 đồng "tiền âm phủ".

Thêm bus mui trần ở Thủ đô, xích lô có bị đẩy vào ngõ cụt?

Phan Anh Phú |

Những năm gần đây, chiếc xe xích lô chỉ còn xuất hiện trên các  phố cổ Hà Nội, là lựa chọn của một số du khách trải nghiệm khi đến Thủ đô. Mới đây, với việc bus mui trần ra đời, liệu xích lô sẽ không còn đất sống?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ khách Tây nghi bị xích lô trả lại tiền âm phủ: Khó xử lý!

P.D-H.A |

Dù khiến dư luận bức xúc trước hành vi lừa đảo trắng trợn, song theo luật sư, việc dùng tiền âm phủ trả lại cho khách du lịch chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính. 

Vào cuộc điều tra việc du khách nước ngoài tố tài xế xích lô trả lại tiền âm phủ

Tô Thế |

Sở Du lịch Hà Nội, thanh tra và công an đang vào cuộc điều tra xác minh về vụ việc du khách nước ngoài tố người đạp xích lô trả lại 900.000 đồng "tiền âm phủ".

Thêm bus mui trần ở Thủ đô, xích lô có bị đẩy vào ngõ cụt?

Phan Anh Phú |

Những năm gần đây, chiếc xe xích lô chỉ còn xuất hiện trên các  phố cổ Hà Nội, là lựa chọn của một số du khách trải nghiệm khi đến Thủ đô. Mới đây, với việc bus mui trần ra đời, liệu xích lô sẽ không còn đất sống?