Thanh Hóa:

Công an vào cuộc điều tra vụ 4 con bò của một gia đình bỗng lăn ra chết

Quách Du |

Sau khi có 2 người lạ mặt đi vào nơi chăn thả bò, một lúc sau thì gia đình ông Nhì (ở Sầm Sơn, Thanh Hóa) tá hỏa phát hiện một số con bò bị sùi bọt mép và sau đó lăn ra chết.

Ngày 30.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Cao Thiện Long – Chủ tịch UBND phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa cho biết, hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra vụ việc 4 con bò của gia đình ông Nguyễn Sỹ Nhì (50 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phường Quảng Tiến, TP. Sầm Sơn) bỗng lăn ra chết.

Thời điểm xảy ra sự việc, những con bò đang ăn cỏ bỗng lăn ra chết. Ảnh: gia đình cung cấp
Thời điểm xảy ra sự việc, những con bò đang ăn cỏ bỗng lăn ra chết. Ảnh: gia đình cung cấp
Theo tường trình của ông Nhì, lâu nay, gia đình ông thường xuyên chăn thả 6 con bò trên bãi cỏ thuộc thôn Tiến Lợi, phường Quảng Cư (cách nhà chừng 100m). Tuy nhiên, đến khoảng 13 giờ ngày 27.5, ông Nhì nghe tiếng chó sủa tại bãi chăn bò, nên đã đi ra xem xét. Khi ra gần tới nơi thì phát hiện có 2 người lạ mặt tại khu vực này.

“Khi ra tôi thấy đàn bò vẫn đang bình thường, còn 2 thanh niên lạ mặt, tôi nghĩ họ đi vào để làm việc cá nhân gì đó thôi. Ai ngờ, khoảng 30 phút sau, khi cầm thức ăn ra cho gà (gần chỗ chăn thả bò” thì phát hiện 3 con bò đang giãy giụa, sùi bọt mép” – ông Nhì nói.

Ông Nguyễn Sỹ Nhì kể lại sự việc tại nơi phát hiện bò chết. Ảnh: Quách Du
Ông Nguyễn Sỹ Nhì kể lại sự việc tại nơi phát hiện bò chết. Ảnh: Quách Du
Sau khi phát hiện, ông đã hô hoán mọi người trong gia đình ra để cứu chữa cho bò. Tuy nhiên, chỉ khoảng một thơi gian ngắn, 3 con bò đã chết. Tiếp tục, đến sáng hôm sau (28.5), một con bò khác của gia đình cũng lăn ra chết với các biểu hiện tương tự.

Cũng theo ông Nhì, sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã báo cáo đến phường Quảng Cư, sau đó, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra sự việc.

Cả 4 con bò sau khi chết đã được mang đi chôn lấp. Ảnh: Gia đình cung cấp
Cả 4 con bò sau khi chết đã được mang đi chôn lấp. Ảnh: Gia đình cung cấp
“Sau khi mổ những con bò bị chết, lấy mẫu mang đi xét nghiệm, gia đình đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy, chôn lấp 4 con bò trên” – ông Nhì thông tin.

Ông Nhì cho biết thêm, gia đình ông có hộ khẩu tại phường Quảng Tiến, tuy nhiên gần 20 năm nay, gia đình sang tạm trú, làm nông nghiệp tại khu vực cánh đồng thuộc thôn Tiến Lợi, phường Quảng Cư. Trong suốt thời gian này, gia đình ông không hề mâu thuẫn với ai.

“Tuy nhiên, trước hôm xảy ra sự việc bò chết, gia đình tôi có ngăn cản việc san lấp mặt bằng, trên phần đất gia đình đang canh tác (ở khu vực cánh đồng Sông Đông, phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn), với lý do là gia đình chưa nhận tiền đền bù” – ông Nhì nói.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Kẻ xấu phá hoại 220 gốc mai những ngày giáp Tết, người dân khóc ròng

ĐÌNH TRỌNG |

Lợi dụng trời tối, kẻ xấu đã lẻn vào vườn mai, dùng cưa cắt phá hoạt hơn 200 gốc mai khiến người làm nông rơi nước mắt.

Khởi tố vụ án nhóm côn đồ phá hoại tài sản hàng xóm

VƯƠNG TRẦN |

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm côn đồ gây sự, phá hoại trộm cắp tài sản nhà hàng xóm.

Nếu là phá hoại - hậu quả sẽ thế nào?

ĐÀO TUẤN |

Đang có nhiều nghi vấn tập trung về nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước sông Đà là do một ai đó “đổ trộm dầu”, từ “một hành động vô trách nhiệm” nào đó. Nhưng hãy thử đặt ra một câu hỏi: Nếu đó không phải là dầu mà là một hóa chất độc? Nếu không phải một “hành động vô trách nhiệm” mà là sự phá hoại có chủ đích? Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Đắk Lắk: Phá hoại nông sản do "ghen ăn tức ở"?

H.L |

Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk mới đây cho biết, đang điều tra và truy tìm đối tượng chặt phá hơn 200 gốc tiêu trong vườn gia đình ông Phan Văn Bích (trú TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Kẻ xấu phá hoại 220 gốc mai những ngày giáp Tết, người dân khóc ròng

ĐÌNH TRỌNG |

Lợi dụng trời tối, kẻ xấu đã lẻn vào vườn mai, dùng cưa cắt phá hoạt hơn 200 gốc mai khiến người làm nông rơi nước mắt.

Khởi tố vụ án nhóm côn đồ phá hoại tài sản hàng xóm

VƯƠNG TRẦN |

Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự đối với nhóm côn đồ gây sự, phá hoại trộm cắp tài sản nhà hàng xóm.

Nếu là phá hoại - hậu quả sẽ thế nào?

ĐÀO TUẤN |

Đang có nhiều nghi vấn tập trung về nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước sông Đà là do một ai đó “đổ trộm dầu”, từ “một hành động vô trách nhiệm” nào đó. Nhưng hãy thử đặt ra một câu hỏi: Nếu đó không phải là dầu mà là một hóa chất độc? Nếu không phải một “hành động vô trách nhiệm” mà là sự phá hoại có chủ đích? Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Đắk Lắk: Phá hoại nông sản do "ghen ăn tức ở"?

H.L |

Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk mới đây cho biết, đang điều tra và truy tìm đối tượng chặt phá hơn 200 gốc tiêu trong vườn gia đình ông Phan Văn Bích (trú TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).