Con dâu "khai tử" bố mẹ chồng để hợp thức bán nhà

Việt Dũng |

Trong lúc người mua đến yêu cầu trả nhà, hai ông bà Hợp, An mới hay con dâu đã "khai tử" mình để làm giấy tờ, rồi bán với giá 12 tỉ đồng.

Ngày 18.9, Toà dân sự TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm vụ tranh chấp đòi nhà cho ở nhờ và yêu cầu huỷ "sổ đỏ" trong giao dịch mua bán nhà đất.

Đây là vụ việc liên quan đến con dâu khai tử bố mẹ chồng đang sống, xảy ra ở quận Tây Hồ (Hà Nội).

Nguyên đơn trong vụ án là chị L, người mua nhà và bị đơn là bà V. Hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Hợp, bà An (bố mẹ chồng của bà V).

Trong khi nguyên đơn và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt, bà V vắng mặt. Song do là lần thứ 5 mở phiên xử, nên toà quyết định vẫn làm việc vắng mặt bị đơn.

Theo hồ sơ, chị L và chồng mua nhà, đất của bà V có diện tích khoảng 180m2 nằm ven hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ).

Sau khi trực tiếp đến khảo sát nhà và đất, vợ chồng chị L chấp thuận mua với giá 12 tỉ đồng để mua lại mảnh đất cùng ngôi nhà 3,5 tầng. Sau đó, các bên hoàn tất thủ tục sang tên sổ đỏ.

Giữa năm 2015, vợ chồng chị L đến nhận nhà, bị ông Hợp và người thân ngăn cản vì cho rằng việc bà V bán nhà, đất là trái phép khi chưa có sự đồng ý của ông. Sau đó, chị L khởi kiện bà V ra tòa để đòi nhà.

Còn theo trình bày của bị đơn được chủ tọa công bố, bà V khai, năm 1984 ông Hợp và bà An chia mảnh đất trên cho chồng mình. Lúc đó, vợ chồng bà đã kết hôn được 4 năm. Đến năm 2000, Sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội cấp sổ đỏ cho vợ chồng bà V.

Năm 2005, ông T qua đời nên bà đến Phòng Công chứng số 3 Hà Nội để làm thủ tục kê khai thừa hưởng quyền thừa kế tài sản. Trong thông báo ngày 4.7.2006 gửi UBND phường Nhật Tân, công chứng viên ghi: “Người để lại di sản: Ông T đã chết ngày 8.1.2005. Cha, mẹ đẻ của ông T đã chết”.

Giải thích về việc công chứng viên ghi "Cha, mẹ đẻ của ông T đã chết" dù lúc đó, ông Hợp và bà An đang sống khỏe mạnh, bà V nói khi công chứng viên hỏi về bố mẹ chồng, bà đã làm theo lời chồng dặn, kê khai là "ông, bà ấy chết cả rồi".

Trong biên bản ghi lời khai, bà V cũng cho rằng các thủ tục mua bán nhà, đất cho vợ chồng chị L là hợp pháp.

Luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho vợ chồng cụ An, Hợp trình bày: Trong vụ việc này, vợ chồng ông Hợp là chủ sở hữu của khu đất và ngôi nhà có tổng diện tích khoảng 180m2 trên.

Theo luật sư, ông Hợp và vợ chưa chia thừa kế hay cho, tặng tài sản này cho con trai và con dâu. Tuy nhiên, bà V đã làm thủ tục khai tử bố mẹ chồng để sở hữu nhà và đất, rồi bán đi.

Ông Cường cũng đề nghị HĐXX xem xét trách nhiệm của cán bộ tư pháp UBND phường Nhật Tân và công chứng viên liên quan vụ việc. Họ không xác minh tình trạng của ông Hợp và bà An mà chỉ căn cứ lời của con dâu để xác nhận bố mẹ chồng đã chết.

Sau hơn 3 giờ tranh tụng, chủ tọa nhận thấy việc bà V làm thủ tục khai tử bố mẹ chồng đang sống có dấu hiệu vi phạm hình sự.

"Căn cứ Điều 259 Bộ luật Tố tụng dân sự, HĐXX chuyển hồ sơ để đề nghị cơ quan điều tra làm rõ", chủ tọa tuyên bố.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Con dâu lấy trộm tiền, vàng của bố chồng

Việt Dũng |

Lê Thị Phương Nhung (28 tuổi, ở phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) lo sợ khi bố chồng đi "bước nữa" sẽ không được chia tài sản nên lấy trộm tiền, vàng.

Con dâu đánh chửi mẹ chồng, cắn vào tay cảnh sát bị bắt

Phạm Đông |

Khi bị lực lượng chức năng khống chế, Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã có hành vi cắn vào tay một chiến sĩ công an và tấn công khiến một người khác bị thương.

Gia đình sẽ hòa thuận nếu con dâu biết làm những điều này

Tuấn Đạt (Theo newburytoday.co.uk) |

Quan hệ mẹ chồng – nàng dâu từ xưa luôn là những câu chuyện của sự căng thẳng, mẹ chồng soi con dâu, con dâu cãi mẹ chồng… Nhưng nếu những nàng dâu mà biết chủ động đẩy mạnh tình cảm, ra sức yêu thương mẹ chồng thì ắt hẳn mối quan hệ chắc chắn sẽ cải thiện ít nhiều.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Con dâu lấy trộm tiền, vàng của bố chồng

Việt Dũng |

Lê Thị Phương Nhung (28 tuổi, ở phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) lo sợ khi bố chồng đi "bước nữa" sẽ không được chia tài sản nên lấy trộm tiền, vàng.

Con dâu đánh chửi mẹ chồng, cắn vào tay cảnh sát bị bắt

Phạm Đông |

Khi bị lực lượng chức năng khống chế, Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã có hành vi cắn vào tay một chiến sĩ công an và tấn công khiến một người khác bị thương.

Gia đình sẽ hòa thuận nếu con dâu biết làm những điều này

Tuấn Đạt (Theo newburytoday.co.uk) |

Quan hệ mẹ chồng – nàng dâu từ xưa luôn là những câu chuyện của sự căng thẳng, mẹ chồng soi con dâu, con dâu cãi mẹ chồng… Nhưng nếu những nàng dâu mà biết chủ động đẩy mạnh tình cảm, ra sức yêu thương mẹ chồng thì ắt hẳn mối quan hệ chắc chắn sẽ cải thiện ít nhiều.