Chuyện xung quanh 150 giờ truy bắt hai tử tù trốn trại

Nhóm PV Thời sự |

Trả lời phóng viên báo CAND, Thọ "sứt" nói: "Em không ngờ rằng bị các anh ý bắt lại nhanh đến thế. Cho em nói lời này nhé, vào đây rồi em chả nịnh ai đâu, nhưng phải công nhận các anh Cảnh sát Việt Nam giỏi thật!".

Một lời "khen" của kẻ tử tù thật đáng để suy ngẫm. Dù sao thì sau một việc "rất dở" của các chiến sĩ công an (để hai kẻ tử tù vượt ngục) là một việc "rất giỏi" (bắt lại chỉ sau hơn 150 giờ, khi 2 kẻ tội phạm không kịp gây thêm một tội ác nào khác)!

Lộ tung tích Thọ “sứt” từ Facebook của người yêu cũ

Khi Thọ “sứt” trốn khỏi trại, Công an đã rà soát các mối quan hệ của tử tù này và phát hiện Facebook của chị N.T.P.L (SN 1994, phường Phả Lại, TX.Chí Linh, Hải Dương) - người yêu cũ của Thọ - có nhiều biểu hiện lạ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã tìm ra tung tích Thọ.

Theo đánh giá sơ bộ mối liên quan, lực lượng đánh án một lần nữa khẳng định, L đang âm thầm tìm gặp, hỗ trợ Thọ “sứt”. Và L là đầu mối để bắt Thọ phải lộ diện.

Theo sát mọi di biến của L, bất chấp Thọ liên tục đổi số điện thoại, lực lượng đánh án phát hiện L và Thọ “sứt” nhiều lần liên lạc gặp gỡ nhau. Ngay sau đó phương án đánh bắt đối tượng được vạch ra.

Ngày 16.9, Thọ “sứt” bị bám sát ngay sau khi lên chiếc xe taxi của hãng Thành Đông đi đón người yêu cũ, đã bị lực lượng đánh án theo sát. Đến khu vực chợ Hóp (Nam Hồng, Nam Sách, Hải Dương), Thọ và xe taxi lọt vào “ổ phục kích”, các trinh sát nhanh chóng áp sát, khống chế Thọ “sứt” sau tiếng súng chỉ thiên.

Là người thường xuyên liên lạc, qua lại với Thọ “sứt” sau khi trốn khỏi trại tạm giam T16 - Bộ Công an, nên sau khi Thọ bị bắt, N.T.P.L bị cơ quan điều tra triệu tập gấp đề điều tra.

Tại cơ quan công an, L cho biết, sau khi Thọ trốn khỏi trại đã chủ động liên lạc với mình. L kể, cách đây 5 năm cả hai có một mối tình khá đằm thắm. Cuộc tình tưởng chừng khá đẹp đó bỗng nhiên bị đổ vỡ sau khi L phát hiện Thọ “sứt” có người yêu ở quê. Lúc này L đã chủ động nói lời chia tay, nhưng Thọ “sứt” dứt khoát không chịu buông. Số phận đưa Thọ “sứt” trở thành tên tử tù chính là lời chấm dứt cho mối tình đẹp như mơ giữa L và Thọ.

Thọ “sứt” vào tù chờ ngày thi hành án, L ở ngoài cũng có người yêu mới. Thế nhưng, tình cũ không rủ cũng đến, ngay khi trốn khỏi trại giam T16, người đầu tiên Thọ muốn liên lạc gặp là L. Biết Thọ “sứt” không còn nơi nào nương tựa, L mở lòng, gặp người yêu cũ mình để an ủi.

Tại cơ quan điều tra, L cho hay, vào tối 13.9, Thọ thuê một chiếc taxi đến tận chỗ L làm việc đón về nhà nghỉ ở khu vực Phả Lại (thị xã Chí Linh) gặp gỡ mình. Tại đây cả hai đã có khoảng thời gian bên nhau. Chừng 40 phút thì L rời đi.

Thọ “sứt” không ngần ngại đưa tiền nhờ L mua máy điện thoại và sim số để phục vụ cho việc trốn chạy. Đến ngày 15.9, Thọ “sứt” và L lại gặp nhau chóng vánh tại một nhà nghỉ trên địa bàn Phả Lại, rồi lại chia tay.

Ngày 16.9, Thọ “sứt” bắt một chiếc taxi từ khu vực 559 Hải Dương về đón người yêu thì bị bắt.

Giật mình nghe tên Thọ “sứt”

Ngày 17.9, chúng tôi tìm về khu vực Phố Hóp (xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), nơi tử tù Lê Văn Thọ bị bắt giữ.

Một nữ chủ quán tạp hóa xin giấu tên tại phố Hóp vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi biết người đàn ông bị vây bắt gần nhà mình chính là Thọ “sứt”.

Chị kể, khoảng 17h20 (ngày 16.9) khi chị đang bán hàng như thường nhật, bất ngờ có chiếc taxi di chuyển từ cầu Hàn (TP.Hải Dương) hướng về thị trấn Nam Sách qua nhà chị. Ngay phía sau, 4-5 xe máy đuổi theo vượt lên chặn đầu taxi.

Một vài người ngồi sau xe máy nhảy xuống đập cửa ôtô, chỉ trong vài phút, những người này khống chế người đàn ông ngồi ghế sau taxi. Lúc đó, mọi người đều nghĩ người trong xế hộp gây gổ đánh nhau với nhóm thanh niên ở nơi khác rồi bị truy đuổi.

“5 phút sau khi bị lôi ra ngoài thì mọi người mới biết đó chính là Thọ “sứt”, kẻ vượt ngục trại giam rồi bỏ trốn được phát lên tivi, đài phát thanh và báo chí mấy ngày nay.

Một nam cảnh sát vào quán tạp hóa hỏi dây thừng nhưng không có nên phải dùng thắt lưng trói tay và dùng khăn bịt mặt tên tử tù này” - nữ chủ quán kể.

Ông Đặng Xuân Xã, người dân khu phố Hóp nhớ lại, lúc đó ông đi tập thể dục buổi chiều thì thấy nhóm thanh niên trên xe máy tìm cách khống chế người trong taxi. Khi đó, có 2 thanh niên đứng hai bên gõ vào xe ra hiệu mở cửa.

Một người khác rút súng bắn chỉ thiên thị uy khiến người dân nghĩ đó là cuộc ẩu đả, hỗn chiến.

“Khi cánh cửa taxi được mở, người bên trong taxi giãy đạp. Cảnh sát truy hô, lôi chân Thọ “sứt” ra ngoài rồi khống chế hắn nằm sấp dưới đường thì mới biết đó là tử tù vượt ngục”, người đàn ông ngũ tuần nhớ lại.

Muôn vàn trở ngại bắt Nguyễn Văn Tình

Trước đó, đêm 16, rạng sáng 17.9, các trinh sát cũng đã truy bắt thành công tử tù Nguyễn Văn Tình khi đang trốn tại lán Nương, thuộc khu vực rừng già, xã Tân Sơn (Mai Châu, Hoà Bình).

Tình khi bị bắt tại Hòa Bình.Ảnh do công an cung cấp.
Tình khi bị bắt tại Hòa Bình. Ảnh do công an cung cấp.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, qua tổng hợp tài liệu trinh sát phân tích, đánh giá, Cục C47 xác định đối tượng Nguyễn Văn Tình sẽ di chuyển lên trốn tại Tà Dê, Loóng Luông (Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Do đó, C47 phối hợp với Công an Sơn La, Hoà Bình và Hà Nội tập trung lực lượng phương tiện tổ chức lực lượng chốt chặn, truy bắt đối tượng.

Rạng sáng 11.9, các tổ công tác với hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia trinh sát địa bàn đã thực hiện chốt chặn và kiểm soát tất cả các phương tiện giao thông đi lại trên các tuyến đường trọng yếu thuộc tỉnh Hoà Bình và Sơn La. Công an tỉnh Hoà Bình tổ chức 5 chốt chặn, Công an Sơn La tổ chức 9 chốt chặn.

Đến 17h ngày 16.9, xác định đối tượng Nguyễn Văn Tình có mặt tại xã Tân Sơn, huyện Mai Châu.

Đến 1h30 ngày 17.9, sau gần 150 giờ, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ được Tình khi đang trốn tại lán Nương, thuộc khu vực rừng già, xã Tân Sơn (Mai Châu, Hoà Bình).

Đại tá Phạm Trọng Điềm - Phó Cục trưởng Cục C47 - cho biết, Nguyễn Văn Tình là đối tượng rất gian manh, xảo quyệt, liều lĩnh, manh động, có nhiều phương thức thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng, gây nhiều khó khăn cho quá trình truy bắt.

Vị trí Tình trốn có địa hình hiểm trở, đối tượng đi lại thông thuộc địa bàn. Điều kiện thời tiết mưa lớn nhiều ngày cũng khiến quá trình trinh sát, bắt đối tượng vấp phải muôn vàn trở ngại.

Mơ ước làm thầy giáo, rốt cuộc... buôn ma túy

Tại nhà tử tù Nguyễn Văn Tình ở thôn Lập Thành (xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội), bà Nguyễn Thị M (mẹ đẻ Nguyễn Văn Tình) tiếp chuyện phóng viên mà nước mắt cứ giàn giụa.

Bà kể, 4h sáng 11.9, con trai về nhà, gọi cửa, mọi người ai cũng bàng hoàng. Bà hỏi tại sao về được, Tình nói: “Con muốn sống, con không muốn bị tử hình nên đã trốn trại”.

Dứt lời, Tình chạy lên phòng lấy vài bộ quần áo rồi đi luôn. Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con chỉ khoảng 10 phút.

“Tôi bàng hoàng quá, không kịp nói gì thì con bỏ đi luôn. Tâm trạng nó lúc ấy vừa sợ hãi, vừa căng thẳng, nhìn thấy con như vậy tôi thương vô cùng. Con dại cái mang” - mẹ tử tù ôm mặt nức nở.

Bà cho biết thêm, từ ngày Tình trốn khỏi phòng biệt giam T16, gia đình chẳng thiết gì đến bán hàng hay dọn dẹp nhà cửa. Nhà gần chợ, nhìn dòng người đông đúc nói cười, mua bán, lòng bà trĩu nặng.

“Hai anh em thằng Tình từ nhỏ đều ngoan, cho đến lúc trưởng thành, ra ngoài xã hội mới sinh hư. Con lớn chúng tôi không quản được, em trai nó cũng bị đi tù vì liên quan đến ma túy”.

Được biết, Tình có hai đời vợ, có một con gái với người vợ đầu. Người vợ thứ 2 mới cưới được mấy tháng thì Tình bị bắt vì liên quan đến đường dây cất 490 bánh ma túy trong bình gas do Đặng Minh Châu (tức Liên Toác, quê Lạng Sơn) và Nguyễn Thanh Tuân (34 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) cầm đầu.

Cuộc đào tẩu bắt đầu từ miếng sắt nhọn

Đại tá Phạm Trọng Điềm cũng thông tin điều tra ban đầu về cách thức Nguyễn Văn Tình cùng Lê Văn Thọ trốn khỏi trại tạm giam T16 - Bộ Công an.

Đại tá Phạm Trọng Điềm cho biết: Nguyễn Văn Tình khai Lê Văn Thọ đã giấu được miếng sắt nhọn mang vào phòng tạm giam và dùng miếng sắt này rạch theo mạch vữa của tường trại giam. Tường trại giam độ ẩm cao, lâu ngày nên thuận lợi cho đối tượng có thể dùng vật cứng nhọn để khoét tường. Sau đó dùng cơm và kem đánh răng bít lại rồi dùng tay bẩn xoa lên. Nếu quản giáo không kiểm tra kỹ càng thì khó phát hiện. Đây là thủ đoạn hết sức tinh vi của các tử tù.

Tình khai rằng việc khoét tường là do Thọ làm chủ yếu và các đối tượng làm việc này trong mấy tháng liền. Tình cũng khai Thọ là đối tượng mở khóa cùm vì với quá trình hoạt động tội phạm trước đây thì bất cứ loại khóa gì Thọ cũng mở được.

Và ngày 14.9, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn (theo Điều 301 Bộ luật Hình sự năm 1999) để điều tra vụ hai tử tù bỏ trốn xảy ra tại trại tạm giam T16 - Bộ Công an.

Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ quan điều tra đã xác định một số cán bộ quản giáo, chiến sĩ thuộc trại tạm giam T16 - Bộ Công an đã thiếu trách nhiệm trong quá trình quản lý, giám sát, canh gác phạm nhân, để cho 2 tử tù Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình bỏ trốn.

Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen các lực lượng truy bắt 2 tử tù trốn trại

Ngày 17.9, Thượng tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - có thư khen Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh, Công an TP.Hà Nội và Công an các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Dương về việc tổ chức truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương và mong muốn, cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.  A.C

>>>Video độc quyền: Tử tù Nguyễn Văn Tình nói gì với mẹ sau khi trốn trại?
Nhóm PV Thời sự
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".