Chủ tịch thị trấn thông tin vụ bé trai 12 tuổi trộm 18 triệu làm từ thiện

Tạ Quang |

Liên quan đến vụ bé trai 12 tuổi trộm 18 triệu để làm từ thiện, chiều ngày 13.9, ông Phạm Vũ Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gòi (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) cho biết, địa phương đã giải quyết hài hòa cả lý và tình, người bị mất trộm không yêu cầu xử lý, chỉ đề nghị hoàn lại đủ số tiền 18 triệu đồng.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gòi Phạm Vũ Hùng, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã mời hai gia đình đến làm việc để tìm ra hướng giải quyết thỏa đáng. Tại đây, phía ông N.V.H (ấp Xáng Mới A, người bị mất trộm) chỉ yêu cầu được hoàn lại số tiền 18 triệu đồng.

Ông Hùng thông tin thêm, nhiều người ở ba ấp nhận hỗ trợ từ cháu S. đã quy đổi thành tiền, gửi lại tiền cho cháu để hoàn trả cho ông H.

“Số tiền bà con quy đổi được khoảng 7,2 triệu đồng, có một hộ dân đại diện đến đưa lại cho gia đình cháu S. Số tiền còn lại, bà nội cháu hứa mỗi tháng trả 2 triệu đồng cho đến khi đủ số tiền nói trên” – ông Hùng thông tin thêm.

Chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gòi cho biết, hiện cháu S. đang sống cùng bà nội đã lớn tuổi, cha mẹ thì đi làm thuê ở tỉnh Bình Dương. Riêng cháu S. hiện đã nghỉ học, hàng ngày đi bán bánh cam, bánh da lợn để mưu sinh.

“Ở địa phương cháu rất ngoan hiền, trước đây chưa ghi nhận cháu thực hiện trộm cắp hay quậy phá”, ông Hùng cho hay.

Lãnh đạo huyện Châu Thành A cho biết, đối với trường hợp cháu S., địa phương sẽ tiếp tục theo dõi và có hướng hỗ trợ, giáo dục không để cháu tái phạm như vụ việc vừa xảy ra.

Trước đó, theo tin báo bị mất trộm 18 triệu đồng của ông H., lực lượng chức năng thị trấn Rạch Gòi đã xác minh và xác định cháu L.N.S (12 tuổi, ngụ cùng xóm) là thủ phạm.

Được biết, vào ngày 6 đến 8-9, cháu đã lần lượt lấy số tiền là 3 triệu đồng, 6 triệu đồng và 9 triệu đồng. Rồi S đến các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn để mua các nhu yếu phẩm như mì tôm, nước mắm, đường, bột ngọt, rau củ. Số hàng hóa này được S. đem phát từ thiện cho các hộ nghèo trên địa bàn ba ấp Xáng Mới, Xáng Mới A và Thị Tứ (thị trấn Rạch Gòi).

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Vợ không được qua chốt kiểm soát, chồng mang dao, búa chém 2 bảo vệ dân phố

Tạ Quang |

Ngày 13.9, TAND quận Ô Môn (Cần Thơ) đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Nhật Trung (SN 1988, phường Phước Thới, quận Ô Môn) 4 năm 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ và tội cố ý gây thương tích.

Nghệ sĩ làm từ thiện: Có được đi sao kê tài khoản giữa dịch COVID-19?

Bảo Bình |

Giữa lùm xùm tiền từ thiện, việc không thể sao kê minh bạch các khoản quyên góp, ủng hộ khiến nghệ sĩ dễ vấp phải sự phản ứng từ công chúng.

Xe khách chở hàng lậu nhưng "đội lốt" xe từ thiện ở TPHCM

Huân Cao |

Chiếc xe khách vận chuyển hàng cấm, nhưng "đội lốt" chở hàng từ thiện hỗ trợ dịch COVID-19, đã bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cửa ngõ TPHCM "lật mặt".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vợ không được qua chốt kiểm soát, chồng mang dao, búa chém 2 bảo vệ dân phố

Tạ Quang |

Ngày 13.9, TAND quận Ô Môn (Cần Thơ) đã tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Nhật Trung (SN 1988, phường Phước Thới, quận Ô Môn) 4 năm 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ và tội cố ý gây thương tích.

Nghệ sĩ làm từ thiện: Có được đi sao kê tài khoản giữa dịch COVID-19?

Bảo Bình |

Giữa lùm xùm tiền từ thiện, việc không thể sao kê minh bạch các khoản quyên góp, ủng hộ khiến nghệ sĩ dễ vấp phải sự phản ứng từ công chúng.

Xe khách chở hàng lậu nhưng "đội lốt" xe từ thiện ở TPHCM

Huân Cao |

Chiếc xe khách vận chuyển hàng cấm, nhưng "đội lốt" chở hàng từ thiện hỗ trợ dịch COVID-19, đã bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cửa ngõ TPHCM "lật mặt".