Chủ tịch phường không biết bảo vệ dân phố giết bé 6 tuổi bị tâm thần

Theo Tiền Phong |

Chiều nay (28.11), Công an quận Tân Phú (TP.HCM) xác nhận đã chuyển hồ sơ vụ án cho Phòng cảnh sát hình sự (PC45) CA TP.HCM, để đơn vị này tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ chuyển giao của CA quận Tân Phú, khoảng 13h10 ngày 26.11, đối tượng Hoàng Nhất Giang (34 tuổi, ngụ phường 5, quận 11 - bảo vệ dân phố phường 5, quận 11) đang ở trụ sở chốt bảo vệ dân phố (giáp ranh giữa quận 11 và quận Tân Phú) thì thấy cháu K (6 tuổi, ngụ 112 Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú), đang ở bên đường đi đến tiệm tạp hóa số 96 Trịnh Đình Trọng để mua bánh.

Hoàng Nhất Giang từ chốt dân phố, đi qua đường, khi tiếp cận bé K thì dùng dao cạo cắt vào cổ bé K. Nạn nhân bỏ chạy 1 đoạn thì ngã xuống đường. Tuy được mẹ và người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng bé K đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Gây án xong, Hoàng Nhất Giang chạy về chốt bảo vệ dân phố. Cậu ruột của nạn nhân qua chốt bảo vệ dân phố cũng bị đối tượng này cầm dao lao đến, đâm một nhát vào tai trái gây rách vành tai.

Thấy đối tượng quá manh động, dì ruột của K cầm một cây kim loại đánh vào đầu Giang. Bị thương, đối tượng mở cửa chốt dân phố để đến bệnh viện Trưng Vương và bị công an bắt giữ tại đây.

Công an quận Tân Phú cho rằng Giang có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt và từng được gia đình đưa đi điều trị về bệnh tâm thần. Tuy nhiên trong chiều 28.11, trả lời báo chí, bà Võ Thị Thanh Trúc - Chủ tịch UBND phường 5 khẳng định, lãnh đạo phường không biết Giang có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt. 

Bà chủ tịch phường đã nhiều lần gặp trực tiếp Giang và “Giang rất chịu khó, hòa đồng và được nhiều người quý”. Bà Trúc cũng nói việc “tuyển dụng bảo vệ dân phố, UBND P.5 cũng thực hiện đúng theo đúng quy trình pháp luật…”.

Theo Tiền Phong
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.