Chủ nợ vay hàng tỉ rồi bỏ trốn, nhiều người "khóc ròng"

Hữu Long |

Nhiều người dân phản ánh việc họ giao tiền cho một Cty nông sản nhưng mấy ngày nay, chủ nợ không còn xuất hiện tại địa phương.

Ngày 27.7, Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, đơn vị vẫn đang tiếp nhận đơn thư tố cáo của người dân để điều tra  vụ việc bà N.T.T.H và chồng là B.Q.C (chủ Công ty TNHH MTV nông sản H.C, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) dùng nhiều thủ đoạn mượn tiền rồi bỏ trốn.

Nhiều ngày nay, vợ chồng bà H. đã không có mặt tại địa phương khiến nhiều con nợ như ngồi trên đống lửa.
Nhiều ngày nay, vợ chồng bà H. đã không có mặt tại địa phương khiến nhiều con nợ như ngồi trên đống lửa.

Chị Trần Thị Vân (37 tuổi, thôn 2, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) cho biết, do có quen biết từ trước nên vào khoảng đầu tháng 8.2017, bà H. hỏi mượn tiền của chị với với lời hứa trả lãi suất 2,5 %/tháng.

Thấy bà H. là chỗ thân tình, lại vay tiền với lãi suất cao nên chị lấy 50 triệu đồng tiết kiệm và  200 triệu đồng vay mượn bên ngoài để đưa bà H. vay.

“Tôi cứ nghĩ cho bà H. mượn tiền để lấy lãi nuôi 2 người con. Nhưng chỉ mới lấy lãi được khoảng 9 tháng thì bà H. không trả nữa mà cứ hẹn hết lần này đến lần khác. 10 ngày nay, gọi điện, qua nhà tìm đều không được nên tôi đã làm đơn tố cáo gửi công an huyện” - chị Vân nói.

Tương tự, bà Trần Thị Phố (78 tuổi, thôn 2, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil) cũng được bà H. hỏi vay 190 triệu đồng rồi đi biệt tích hơn 10 ngày nay.

Bản thân bà Phố nuôi người con trai bị tâm thần nên cuộc sống khó khăn. Khoảng tháng 4.2018, vì là hàng xóm nên khi bà H. ngỏ ý muốn vay tiền để làm ăn, bà Phố đồng ý lấy 20 triệu đồng tiền tiết kiệm và 130 triệu đồng tiền vay thêm để đưa cho bà H.  Trường hợp anh Nguyễn Văn Chúc (43 tuổi – bị tâm thần từ nhỏ, là con bà Phố) cũng bị bà H. dụ dỗ vay mượn 40 triệu đồng tiền tiết kiệm.

Sau khi mượn tiền, bà H. trả lãi được 1 tháng với lãi suất 20.000 đồng/triệu/tháng rồi lặn tăm.

“Tôi hy vọng bà H. quay về trả hết số tiền nợ cho mẹ con tôi. Chứ tôi không biết lấy đâu để chi trả khoản vay 130 triệu đồng trên” - bà Phố ngậm ngùi.

Với thủ đoạn vay tiền trả lãi suất cao tương tự, vợ chồng bà H. đã huy động được hàng tỉ đồng tiền của người dân trên địa bàn. Nhiều tháng nay, gia đình bà H. không còn xuất hiện tại địa phương nên người dân cùng làm đơn tố cáo cơ quan công an.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên vay tiền tỉ của đồng nghiệp rồi trây ì

Trần Hóa |

Lợi dụng sự quen biết, cô Võ Thị Ái Vy (giáo viên dạy văn trường THPT Trần Quốc Tuấn, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lần tìm đến đồng nghiệp trong trường để vay với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Đòi mãi không thấy trả, cô N.T.T đã gửi đơn khiếu nại lên Tòa án nhân dân TP.Quảng Ngãi.

Dùng chiêu trò vay tiền trả lãi suất cao, “nữ quái” lừa đảo hơn 12 tỉ đồng

HỒNG QUÂN |

Trong vòng hơn 6 năm, nữ quái Ngô Thị Xuân đã dùng chiêu trò vay tiền trả lãi suất cao, để lừa đảo chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng của hơn 30 nạn nhân.

Vay tiền tín dụng đen 150 triệu đồng, sau một năm phải trả… 2 tỉ đồng

ĐÔNG ANH |

Mẹ con chị Võ Thị Ánh Thùy (trú 90/3 Lê Liễu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM) vay của bà N.T.P (ngụ TPHCM) số tiền 150 triệu đồng. Sau hơn một năm, tổng số tiền vốn gốc và lãi đã lên tới … 2 tỉ đồng. Không có tiền trả nợ, mẹ con chị Thùy có  nguy cơ mất nhà, vì những ngày qua liên tục xuất hiện một số người lạ mặt tới uy hiếp. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giáo viên vay tiền tỉ của đồng nghiệp rồi trây ì

Trần Hóa |

Lợi dụng sự quen biết, cô Võ Thị Ái Vy (giáo viên dạy văn trường THPT Trần Quốc Tuấn, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lần tìm đến đồng nghiệp trong trường để vay với số tiền hơn 1 tỉ đồng. Đòi mãi không thấy trả, cô N.T.T đã gửi đơn khiếu nại lên Tòa án nhân dân TP.Quảng Ngãi.

Dùng chiêu trò vay tiền trả lãi suất cao, “nữ quái” lừa đảo hơn 12 tỉ đồng

HỒNG QUÂN |

Trong vòng hơn 6 năm, nữ quái Ngô Thị Xuân đã dùng chiêu trò vay tiền trả lãi suất cao, để lừa đảo chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng của hơn 30 nạn nhân.

Vay tiền tín dụng đen 150 triệu đồng, sau một năm phải trả… 2 tỉ đồng

ĐÔNG ANH |

Mẹ con chị Võ Thị Ánh Thùy (trú 90/3 Lê Liễu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM) vay của bà N.T.P (ngụ TPHCM) số tiền 150 triệu đồng. Sau hơn một năm, tổng số tiền vốn gốc và lãi đã lên tới … 2 tỉ đồng. Không có tiền trả nợ, mẹ con chị Thùy có  nguy cơ mất nhà, vì những ngày qua liên tục xuất hiện một số người lạ mặt tới uy hiếp.