Cho vay nặng lãi rồi xông vào nhà dọa chặt tay

H.L |

Trót vay tiền với lãi suất cao nên khi không thể trả nợ, bà Kim bị Cung xông vào nhà, lấy dao đe dọa đòi chặt tay.

Sáng 15.2, Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 3 tháng đối với Nguyễn Văn Cung (24 tuổi, trú ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu,  tháng 4.2018, Cung cho bà Võ Thị Kim (trú xã Ea Eal, huyện Ea H’leo) vay 20 triệu đồng với lãi suất 25%/tháng.

Mỗi ngày bà Kim phải trả cả lãi lẫn gốc 1 triệu đồng và phải trả hết trong thời hạn 24 ngày.

Do số tiền phải trả hàng ngày cao nên bà Kim không còn khả năng trả nợ.

Ngày 22.1, Cung tìm đến nhà bà Kim để đòi nợ nhưng bà Kim chưa lo được tiền.

Tức mình, Cung dùng tay đánh 2 cái vào mặt bà Kim rồi xuống bếp nhà bà Kim lục lấy một con dao bầu, một sợi dây xích rồi đe dọa nếu. Cung dọa không trả tiền thì ngay lập tức trói lại, chặt tay mang về.

Quá sợ hãi nên bà Kim phải đi vay mượn hàng xóm được 4,7 triệu đồng về đưa cho Cung.

Sự việc sau đó được bà Kim trình báo cơ quan công an.

Ngày 27.1, Cung bị triệu tập lên làm việc đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Thưởng hơn 300 triệu đồng cho ban phá án tín dụng đen và ma túy

Quách Du |

Sau khi triệt phá 2 chuyên án lớn về tín dụng đen và ma túy, Công an Thanh Hóa đã được ngợi khen và trao 330 triệu đồng tiền thưởng vì thành tích xuất sắc.

Giang hồ quê hỗn chiến bằng súng đạn hoa cải liên quan “tín dụng đen”

P.V |

Thông tin từ công an Hà Tĩnh cho biết, vào chiều ngày 1.2 Công an huyện Đức Thọ phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” giữa 2 nhóm thanh niên liên quan đến "tín dụng đen" làm 3 người bị trọng thương.

Giải bài toán tín dụng đen bủa vây người nghèo

LAN HƯƠNG |

Theo Đại tá Phạm Văn Tám - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), có nhiều nguyên nhân khiến hoạt động tín dụng đen ngày càng bành trướng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thưởng hơn 300 triệu đồng cho ban phá án tín dụng đen và ma túy

Quách Du |

Sau khi triệt phá 2 chuyên án lớn về tín dụng đen và ma túy, Công an Thanh Hóa đã được ngợi khen và trao 330 triệu đồng tiền thưởng vì thành tích xuất sắc.

Giang hồ quê hỗn chiến bằng súng đạn hoa cải liên quan “tín dụng đen”

P.V |

Thông tin từ công an Hà Tĩnh cho biết, vào chiều ngày 1.2 Công an huyện Đức Thọ phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” giữa 2 nhóm thanh niên liên quan đến "tín dụng đen" làm 3 người bị trọng thương.

Giải bài toán tín dụng đen bủa vây người nghèo

LAN HƯƠNG |

Theo Đại tá Phạm Văn Tám - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), có nhiều nguyên nhân khiến hoạt động tín dụng đen ngày càng bành trướng.