Cho rằng bị xúc phạm, cán bộ thuộc đội xung kích chém bạn nhậu

ANH ĐỨC |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Thế Anh, Trưởng Công an xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn có vụ xô xát dẫn đến đánh nhau, sự việc có liên quan đến cán bộ thuộc đội xung kích (công an viên) của xã này.

Theo một số nhân chứng kể lại, khoảng 21h30p, tối ngày 12.4, Nguyễn Đình Thanh (SN 1982), trú tại xóm 6, xã Kỳ Thượng, mời một số bạn bè đến quán Vinh Hoài (tại ngã 3 Tùng, thuộc xóm 7, xã Kỳ Thượng) uống bia.

Khoảng 10 phút sau thì anh Nguyễn Văn Nin (SN 1973), là cán bộ thuộc đội xung kích xã Kỳ Thượng xuất hiện. Lúc này Thanh mời anh Nin ngồi uống bia nhưng anh Nin bảo “Tao uống rượu chứ không uống bia”. Thanh liền lấy rượu rót mời nhưng Nin không uống mà luôn mồm chửi tục rồi bỏ ra ngoài.

Khi anh Nin ra ngoài sân thì Thanh và anh trai là Nhuận đều nói rằng, Nin là công an (cán bộ thuộc đội xung kích - PV), lại lớn tuổi mà nói tục như vậy là không được, mất tư cách, ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ. Một lúc sau anh Nin quay vào bàn ngồi và hỏi: “thằng Nhuận và thằng Thanh nói gì?”.

Biết rằng Nin sẽ gây sự nên Thanh liền đi qua chỗ anh Nin ngồi và nói lời thông cảm. Tuy nhiên, vừa dứt lời thì bị Nin đấm đá túi bụi. Có 4 thanh niên người xã Kỳ Sơn (Kỳ Anh), cũng xông vào đánh hai anh em Nhuận và Thanh. Được mọi người can ngăn, Nin và mấy người lạ mặt bỏ đi. Sau đó Nin về nhà mình vác theo hung khí đến quán.

Vừa bước vào, Nin dùng đèn pin rọi thẳng vào mặt Nhuận và Thanh, đồng thời vung hung khí đánh vào người anh Thanh. Sau đó, Thanh được người thân đưa đến Trạm y tế xã Kỳ Thượng để điều trị. Bị đau đầu và choáng do có vật cứng đánh vào đầu nên sáng 13.4, Thanh được đưa đến BVĐK huyện Kỳ Anh để chụp cắt lớp.

Một bác sĩ BVĐK huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận thông tin vào sáng 13.4 đơn vị này có tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện điều trị với nhiều vết thương trên người "trong đó có vết thương ở má được cho là do vật thể sắc nhọn gây ra, phải khâu nhiều mũi", vị bác sĩ cho hay.

Còn anh Nguyễn Văn Nin có chia sẻ với báo chí "sau khi làm thịt lợn ở nhà, tôi có uống rượu, sau đó cùng anh Hoàng (Phó Công an xã) đến quán, tại đây có lời qua tiếng lại, sau đó tôi đánh họ, 2 anh em nhà đó vào lấy dao, ghế chém và đánh lại tôi. Tức quá nên sau đó tôi về nhà lấy cây kéo làm giàn giáo trong xây dựng đến đánh lại".

Xã Kỳ Thượng - Ảnh: Google
Xã Kỳ Thượng - Ảnh: Google
ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Một vị sư trụ trì ở Quảng Nam bị chém trọng thương

Đ.V |

Một sư trụ trì ở Quảng Nam bất ngờ bị đối tượng nghi mắc bệnh tâm thần chém trọng thương ở vùng đầu khi đang ở chùa.

Nữ đại úy bị đình chỉ công tác vì liên quan vụ phạm nhân bị chém chết

ANH ĐỨC |

Thông tin từ Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa đình chỉ công tác đối với đại úy Trần Thị Thắm vì liên quan đến vụ hai phạm nhân ẩu đả khiến một người chết.

Xông vào đánh người nào ngờ bị chém chết

H.L |

Sáng 12.4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm qua đó tuyên phạt bị cáo Y Tuấn KSơr (SN 2001, trú xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) 8 năm tù về tội "Giết người".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Một vị sư trụ trì ở Quảng Nam bị chém trọng thương

Đ.V |

Một sư trụ trì ở Quảng Nam bất ngờ bị đối tượng nghi mắc bệnh tâm thần chém trọng thương ở vùng đầu khi đang ở chùa.

Nữ đại úy bị đình chỉ công tác vì liên quan vụ phạm nhân bị chém chết

ANH ĐỨC |

Thông tin từ Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa đình chỉ công tác đối với đại úy Trần Thị Thắm vì liên quan đến vụ hai phạm nhân ẩu đả khiến một người chết.

Xông vào đánh người nào ngờ bị chém chết

H.L |

Sáng 12.4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm qua đó tuyên phạt bị cáo Y Tuấn KSơr (SN 2001, trú xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) 8 năm tù về tội "Giết người".