20 ngày sau khi trình báo, nhưng các cơ quan chức năng vẫn bặt vô âm tín. Ông Nguyễn Văn Thành lại lên HTX một lần nữa và được trả lời là đã chuyển đơn sang cơ quan công an. Tuy nhiên, ông Thành sang bên công an thì cơ quan này cho hay, vẫn chưa nhận được báo cáo của HTX (?!).
Ông Thành buồn rầu, nói: “HTX bảo diện tích ớt của gia đình tôi bị chết là do chính gia đình phun nhầm thuốc. Thực sự không có chuyện đó, bởi trước đó ngày 5.2, vợ tôi đi thu hoạch ớt chín thì cây ớt vẫn phát triển tốt. Hôm sau, gia đình lại có đám tang của ông anh họ nên không ai ra đồng.
Đến ngày 7.2, gia đình phát hiện cả 2.000m2 ớt bỗng nhiên chết mà không rõ nguyên nhân. Đây không phải là vụ đầu tiên chúng tôi làm ớt nên không thể có chuyện phun nhầm như họ nói được. Gia đình tôi nghi ngờ đã bị kẻ xấu nào đó phun thuốc phá hoại”.
Theo ông Thành, diện tích ớt này mới thu hoạch chưa hết lứa đầu tiên thì bị kẻ xấu phá hoại. Năm ngoái, với diện tích này gia đình ông thu về khoảng 100 triệu đồng.
“Đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng sự việc vẫn đi vào im lặng. Thực sự gia đình rất hoang mang, lo lắng. Vợ chồng tôi không thù oán với ai, các con đều đi làm ăn xa nên để khoanh vùng đối tượng là rất khó. Chỉ mong cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để người nông dân chúng tôi yên tâm sản xuất…”, ông Thành nói.
Trưa 9.3, trao đổi với Lao Động, ông Trình Hoàng Hanh – Chủ tịch UBND xã Yên Phong nói: “Tôi cũng có nghe bên HTX dịch vụ nông nghiệp báo cáo là gia đình phun thuốc nhầm”.
Ông Hanh hứa: “Chiều nay tôi sẽ cho gọi gia đình ông Thành lên làm việc và yêu cầu cơ quan công an điều tra, làm rõ”, .
Được biết, trước đó tại Thanh Hóa cũng đã có 2 vụ tài sản của người nông dân bị kẻ xấu phá hoại bằng cách phun thuốc diệt cỏ.