Trong số các đối tượng trốn truy nã lâu năm, trốn sâu, xa, Bùi Văn Hiếu, 65 tuổi, quê Cần Giuộc, tỉnh Long An khiến trinh sát Phòng truy nã, truy tìm (Phòng 10) Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an mất khá nhiều thời gian truy tìm.
Theo lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra quận 5, TPHCM 28 năm trước, Bùi Văn Hiếu can tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hồ sơ thể hiện, người đàn ông này bán một căn nhà cho nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm cây vàng. Sau khi hành vi bị phát giác, Bùi Văn Hiếu đã bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt, toàn quốc.
Lục lại hồ sơ về đối tượng, tổ trinh sát Phòng 10 xác minh tại nơi ra quyết định truy nã, thông tin "mù mịt". Tấm hình của đối tượng cũng úa màu sau 28 năm qua.
Với quyết tâm trong lần Nam tiến này phải bắt bằng được đối tượng Bùi Văn Hiếu, các trinh sát đã dựng lại toàn bộ nhân thân, lai lịch, cũng như mối quan hệ của người đàn ông này.
Trước khi trốn truy nã, Hiếu đã có vợ, con. Cũng từ người vợ này, tổ trinh sát nắm được thông tin, ông ta có thể đang lẩn trốn quanh TPHCM.
Đặc biệt, Hiếu cũng có những lần liên hệ với gia đình. Trong 3 tháng xác minh, chắp nối các thông tin ít ỏi, nhặt nhạnh từng chi tiết liên quan đến Hiếu, trinh sát nhận định, đối tượng quanh quẩn tại địa bàn TPHCM.
Lần theo các dấu vết, mối quan hệ của Hiếu, trinh sát nắm được thông tin quan trọng, ông ta đang làm phụ hồ tại một công trình trong TPHCM.
Tuy nhiên khi trinh sát tới công trình này, Hiếu đã sang một nơi khác. Cuộc sống của ông ta không cố định, nay đây mai đó, đi theo các công trình.
Lúc này, tổ công tác nhận định, thời gian "tóm" được người đàn ông trốn truy nã 28 năm chỉ "một sớm, một chiều". Bởi mọi di biến động của ông ta, trinh sát đã "nắm trong lòng bàn tay".
Khá may mắn, trinh sát phòng 10 được sự hỗ trợ của công an phường, Cảnh sát khu vực trong quá trình truy tìm. Những bản ảnh ngày xưa của Hiếu được họ cung cấp cho các anh
Từ những tấm ảnh đã phai màu, song khi trinh sát đưa cho chủ thầu, họ nhận ra đó là người làm công. Ngay sau đó, tổ công tác đã cất quân sang địa điểm thứ hai - nơi đối tượng đang có mặt tại công trình.
Khi phát hiện đối tượng, trinh sát cất tiếng: "Ông Bùi Văn Hiếu...". Bất ngờ người đàn ông lam lũ, tóc bạc trắng, quần áo còn lấm lem vôi vữa, quay lại, gương mặt bất chợt tái đi, song nhanh chóng lấy lại thái độ bình tĩnh.
Cũng tại lán của công trình, khi làm việc với tổ công tác, ông ta luôn miệng nói: "Tại sao các anh giữ tôi. Các anh nhầm người rồi. Tôi là Trương Hồng Quang"...
Song sau ít phút giáp mặt với trinh sát, thái độ của ông ta không còn căng mà phải thừa nhận là Bùi Văn Hiếu.
Khai thác nhanh, ông ta khai sau khi chiếm đoạt hơn 300 cây vàng của các nạn nhân, đã bỏ trốn. Hiếu đổi tên thành Quang, 59 tuổi. Thời gian bỏ trốn, ông ta đã lấy vợ mới và có 2 con.
Theo lời khai của Hiếu, sở dĩ bản thân phải làm phụ hồ, vì toàn bộ số vàng chiếm đoạt được của các nạn nhân, hai người vợ lừa lấy hết.
Hiện tại, ông ta một mình nuôi 2 con, một đứa vẫn đang tuổi đi học. Tâm sự với trinh sát, Hiếu cho hay, suốt thời gian trốn truy nã, lúc nào cũng trong tâm trạng bất an, lo sợ. Ông ta mất ngủ liên tục, luôn nơm nớp bị bắt.
Sau 28 năm, đến giờ bị bắt, ông ta như trút nỗi lo lắng đó, song một nỗi canh cánh là đứa con còn đang tuổi đi học sẽ không có ai chăm sóc.
Cuối tháng 11.2022, tổ trinh sát đã bàn giao đối tượng Bùi Văn Hiếu cho Công an quận 5, TPHCM để xử lý.
Theo Đại tá Trần Ngọc Cường - Trưởng phòng 10, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của Bộ Công an dịp Tết Nguyên đán 2023, từ ngày 28.11-4.12.2022, phòng đã bắt và vận động 7 đối tượng trốn truy nã lâu năm (từ 22 năm đến 33 năm), trong đó có Bùi Văn Hiếu.