Cháu bé bị giết hại ở Thanh Hóa: Sự bình thản... đáng sợ

Hoài Thu |

Sau khi sự việc xảy ra, bà Phạm Thị Xuân (SN 1953) - bà nội cháu bé 23 ngày tuổi, hiện là nghi phạm - vẫn thản nhiên nói: “Tôi phải thắp hương cầu nguyện để cho cháu về với tôi”.

Hai ngày qua, sau khi thi thể cháu bé được bàn giao, gia đình anh Thuận, chị Huyền đã đưa về quê an táng, căn nhà 124, đường Nguyễn Du, khu phố 1, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn cửa đóng, then cài, bà con lối xóm vẫn tụ tập bàn tán. Những người hàng xóm ở đây không còn hoang mang, lo sợ bởi những kẻ bắt cóc, giờ họ thực sự căm phẫn trước hành động tàn bạo của bà Xuân.

Ngôi nhà anh Thuận, chị Huyền cửa đóng, then cài đã 2 ngày nay. (Ảnh: HT)
Ngôi nhà anh Thuận, chị Huyền cửa đóng, then cài đã 2 ngày nay. (Ảnh: HT)

Chị Hồng - một hàng xóm - bức xúc: “Chúng tôi không thể ngờ được bà Xuân chính là người có thể ra tay tàn độc với cháu gái của mình như thế. Sao bà ấy lại có thể hành động như vậy! Đến giờ, chúng tôi vẫn không muốn tin là sự thật”.

Một người hàng xóm khác chia sẻ: “Tối hôm ấy, khi nghe tiếng kêu hô của anh Thuận, mọi người liền chạy ra thì thấy bà Xuân đang nằm ngay ngoài cổng. Bên cạnh bà là mấy tờ giấy ăn và 1 chiếc dép. Khi mọi người đưa vào nhà, bà ấy còn ú ớ: “Để tôi đi tìm cháu của tôi”. Thế mà chính bà ấy lại là kẻ ra tay tàn độc với cháu của mình. Nghe nói, thầy bói cùng quê với bà Xuân”.

Hàng xóm hết sức phẫn nộ trước thông tin, bà Xuân chính là nghi phạm giết cháu nội. (Ảnh: HT)
Hàng xóm hết sức phẫn nộ trước thông tin, bà Xuân chính là nghi phạm giết cháu nội. (Ảnh: HT)

Ông Võ Văn Hiếu - Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn - nói: “Đêm qua, hàng nghìn người đã tập trung tại khu vực gia đình anh Thuận sinh sống. Họ nghe nói công an về làm thực nghiệm hiện trường nên hiếu kỳ đến xem. Cơ quan chức năng phải giải thích, rút lực lượng về thì bà con mới chịu giải tán. Chúng tôi cũng hết sức bất ngờ trước thông tin bà Xuân là nghi phạm giết cháu nội của mình. Vì trước đó, khi chúng tôi xuống gia đình anh Thuận chia sẻ, động viên thì bà Xuân còn đứng dậy thắp hương và rồi nói: “Tôi phải thắp hương cầu nguyện để cho cháu về với tôi”.

Nhưng có một điều đặc biệt, bà ấy có vẻ rất bình thản, không kêu la, gào khóc… trước sự biến mất của đứa cháu nội. Tôi cũng có nghe bà Xuân từng có tiền sự về tội trộm cắp” - ông Hiếu cho biết.

Trưa 29.11, trao đổi với Lao Động, đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: “Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an Thanh Hóa khẳng định, không có vụ bắt cóc bé gái như đã nêu. Bước đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định nghi can làm bé gái tử vong là bà Phạm Thị Xuân (bà nội cháu bé). Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ đối tượng gây ra vụ án để xử lý nghiêm theo pháp luật”.

Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Vụ cháu bé bị giết hại: Tình tiết phức tạp, chưa thể kết luận

Xuân Hùng - Hoài Thu |

Đại tá Khương Duy Oanh - Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cần phải tập trung làm rõ, không thể kết luận ngay một cách chính xác.

Bà sát hại cháu để được sống, nhưng thế nào mới là sống?

Anh Đào |

Khi phải viết ra dòng chữ “bà nội sát hại cháu ruột vì tin lời thầy bói”, nói thật, tôi thấy buồn nhiều hơn là xót xa hay giận dữ. Buồn vì sự u minh vẫn còn tồn tại dù xã hội loài người đã bước sang thế kỷ 21 từ rất lâu rồi.

Vụ cháu bé hơn 20 ngày tuổi bị sát hại: Bà nội có tiền sự tội trộm cắp

Xuân Hùng |

Trưa 29.11, Cơ quan công an đã xác định bà Phạm Thị Xuân - bà nội cháu bé bị giết hại ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá - chính là hung thủ. Không có bất cứ vụ bắt cóc nào. Tất cả do bà Xuân dựng lên nhằm đánh lừa hướng điều tra. Bà Xuân từng có tiền sự tội trộm cắp. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Vụ cháu bé bị giết hại: Tình tiết phức tạp, chưa thể kết luận

Xuân Hùng - Hoài Thu |

Đại tá Khương Duy Oanh - Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cần phải tập trung làm rõ, không thể kết luận ngay một cách chính xác.

Bà sát hại cháu để được sống, nhưng thế nào mới là sống?

Anh Đào |

Khi phải viết ra dòng chữ “bà nội sát hại cháu ruột vì tin lời thầy bói”, nói thật, tôi thấy buồn nhiều hơn là xót xa hay giận dữ. Buồn vì sự u minh vẫn còn tồn tại dù xã hội loài người đã bước sang thế kỷ 21 từ rất lâu rồi.

Vụ cháu bé hơn 20 ngày tuổi bị sát hại: Bà nội có tiền sự tội trộm cắp

Xuân Hùng |

Trưa 29.11, Cơ quan công an đã xác định bà Phạm Thị Xuân - bà nội cháu bé bị giết hại ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá - chính là hung thủ. Không có bất cứ vụ bắt cóc nào. Tất cả do bà Xuân dựng lên nhằm đánh lừa hướng điều tra. Bà Xuân từng có tiền sự tội trộm cắp.