Đến nay, gia đình anh Nguyễn Văn D. chưa hết ngỡ ngàng trước sự ra đi đột ngột của 2 cháu Nguyễn Long N. (SN 2012), Nguyễn Lệ Vy (SN 2015, trú thôn Thượng, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội).
Chị Nguyễn Hồng Hạnh (SN 1988), em gái anh D. kể lại: Anh D. là anh cả trong một gia đình có 3 anh em. Cách đây hơn 6 năm, anh D. kết hôn và vợ chồng về ở chung với bố mẹ đẻ. Theo chị Hạnh, vợ chồng anh D. dù không có công việc ổn định nhưng hòa thuận, chịu khó làm ăn.
“Vợ chồng anh tôi cùng bố mẹ mới xây dựng căn nhà 3 tầng kiên cố, đang tính thời gian đến kiếm tiền hoàn thiện ngôi nhà thì lại xảy ra việc đau lòng...” – chị Hạnh tâm sự.
Thời điểm PV có mặt, bố anh D. là ông Ân cùng bà con trong nhà vừa trở về sau khi hoàn tất mộ phần của 2 đứa cháu ruột. Vợ ông Ân kể, cháu N. và cháu V. dù còn nhỏ nhưng lễ phép, người nhiều người yêu thương. Sự ra đi của 2 cháu khiến người nhà đau lòng.
“Ngày xảy ra sự việc thương tâm, vợ chồng tôi đi ra ngoài nên không rõ nguyên nhân cái chết của 2 cháu và tại sao con trai tôi lại có ý định tự tử” – vợ ông Ân nói.
Một diễn biến khác, Công an xã Bích Hòa thông tin, hiện sức khỏe của anh D. đã qua cơn nguy kịch.
“Công an TP. Hà Nội và Công an huyện Thanh Oai vẫn đang lấy lời khai anh D. và điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của 2 cháu nhỏ”, ông Nguyễn Văn Hòa - Trưởng công an xã Bích Hòa thông tin.