Cài ma túy đẩy bạn trai vào tù: Tòa trả hồ sơ, điều tra các nút thắt

Cường Ngô |

Chủ tọa cho rằng, giữa lời khai của bị cáo Vân và bà Vững còn nhiều mâu thuẫn. Đồng thời phải làm rõ, đoạn ghi âm anh Thiện gửi công an có bị trích sao thiếu hay không - cần phải làm rõ, nên đã tuyên trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Công bố đoạn ghi âm giữa bị cáo Vân và bà Vững

Sáng 10.4, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Thị Vân (37 tuổi) về hành vi "Vu khống" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bị hại là Nguyễn Văn Thiện (44 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội) - người tình của Vân. Do có mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm và làm ăn nên Nguyễn Thị Vân nảy sinh ý định đưa ma túy vào xe ôtô của anh Thiện để "tống" người yêu vào tù.

Gần cuối phiên xét xử buổi sáng, luật sư Nguyễn Minh Ngọc - bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại Nguyễn Văn Thiện đã công bố đoạn ghi âm giữa Vân và bà Nguyễn Thị Vững (SN 1978, công tác tại Bộ Công an) ngay tại tòa.

Theo đó, sau khi sự việc xảy ra, Vân hốt hoảng gọi điện cho Vững để thông báo. Đoạn ghi âm kéo dài 3 giờ 15 phút 13 giây, do Thiện gài máy ghi âm.

Bị cáo Nguyễn Thị Vân.
Bị cáo Nguyễn Thị Vân.

Tại phiên tòa, anh Nguyễn Văn Thiện khẳng định cuộc nói chuyện giữa 2 người phụ nữ, xoay quanh chuyện tống anh ta vào tù.

Tại khoảng thời gian 1:03:31 cuộc ghi âm, bị cáo Nguyễn Thị Vân và bà Vững có trao đổi với nhau nội dung: "Bà Vững: Tất cả mọi người phải im chặt mồm lại, đừng có mang đi nói chuyện với người này, người kia. Ngay lúc đầu, chị đã tin mày, chị giúp mày cái việc đấy. Bây giờ, mày hỏi mày mang ma túy vào xe có được không. Chị nói có hàng trong xe là chết có phải không?".

"Tại khoảng thời gian 1:02:20, chị Nguyễn Thị Vững nói với bị cáo Vân: “Đã không được cái gì, tiền lại mất”.

Vân trả lời: “Bây giờ sự việc không thành, em cũng không trách gì chị. Bản thân bây giờ em cũng chấp nhận hậu quả, chấp nhận mất tiền. Bây giờ không phải chị em mình đang trách nhau, bởi vì em đã chấp nhận mất tiền là nói phải hoàn thành”.

Bà Nguyễn Thị Vững.
Bà Nguyễn Thị Vững.

Tại khoảng thời gian 2:05:26 bà Vững có trao đổi với Nguyễn Thị Vân như sau: "Khi bắt, các anh cơ động nhà mình chủ quan, không gọi người làm chứng, không buộc được nó nên nó mới kiện lại mình. Nếu như chị em mình làm mà có người làm chứng, ký một phát có chối cãi lên trời".

Trước lời khai này, bị cáo Nguyễn Thị Vân khẳng định là có, đúng sự thật. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Vững nói không có nội dung như vậy.

Luật sư của bị hại: Quá trình điều tra vụ án chưa khách quan

Tiếp đến, luật sư Ngọc cho rằng, quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an đã vi phạm thủ tục tố tụng. Cụ thể, chứng cứ chứng minh trong vụ án bị cắt bớt một phần dẫn đến sai lệch hồ sơ vụ án (vi phạm điểm d, khoản 1, điều 280 Bộ luật hình sự 2015 và điểm m, khoản 1, điều 6 Thông tư liên tịch số 02/2017 của VKSND Tối cao).

"Trong quá trình điều tra, truy tố, anh Thiện đã cung cấp cho cơ quan điều tra là file ghi âm giữa vân và bà Vững thời lượng là 3.15.13 nhưng khi trích sao nội dung ghi âm, cơ quan giám định chỉ trích sao đến phút thứ 59:42 là thiếu khách quan", luật sư nói.

Bị hại Nguyễn Văn Thiện.
Bị hại Nguyễn Văn Thiện.

Cũng theo luật sư Ngọc, việc VKS không thông báo cáo trạng cho bị hại và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại trong quá trình chuyển hồ sơ cho tòa án đã vi phạm điểm e, khoản 1, điều 6 Thông tư liên tịch 02/2017 của VKSND Tối cao.

Chính vì vậy, căn cứ vào các điều 280 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, điều 5, điều 6 của Thông tư liên tịch số 02/2017, luật sư đề nghị Tòa án Nhân dân Nam Từ Liêm trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Sau đó, HĐXX tạm dừng phiên tòa để hội ý. Đến 11h30, chủ tọa phiên tòa Nguyễn Trung Lập cho rằng, giữa lời khai của bị cáo Vân và bà Vững còn nhiều mâu thuẫn. Đồng thời phải làm rõ, đoạn ghi âm anh Thiện gửi công an có bị trích sao thiếu hay không - cần phải làm rõ.

Đồng thời, cơ quan điều tra chưa làm sáng tỏ nguyên nhân đối tượng Nguyễn Thị Vân phạm tội, có đồng phạm giúp sức không? Nên HĐXX tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung những nội dung này.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Cài ma túy, đẩy bạn trai vào tù: "Bị cáo còn rất yêu anh Thiện"

Cường Ngô |

Tại phiên xử sáng nay vụ án thuê người cài ma túy đẩy bạn trai vào tù, Nguyễn Thị Vân nói rất ân hận về hành vi của mình, vẫn còn yêu anh Thiện rất nhiều, nên đã tự thú và xin hưởng khoan hồng của pháp luật.

Sáng nay xét xử "nữ quái" cài ma túy, đẩy bạn trai vào tù

Cường Ngô |

Bỗng dưng bị công an bắt vì trên ôtô có ma túy, ở trại tạm giam ông Nguyễn Văn Thiện (44 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội) đã tự nghĩ cách để cứu mình và kẻ phạm tội đã bị cơ quan chức năng truy tố, xét xử vào sáng nay (10.4).

Cài ma túy đẩy bạn trai vào tù: Vân từng đi tù 7 năm vì mua bán phụ nữ

Cường Ngô |

Vụ án anh Nguyễn Văn Thiện (44 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội) bị bạn gái đẩy vào tù bằng cách thuê người với giá 1 tỉ đồng để ném ma túy vào xe khiến nhiều người bàng hoàng. Nguyễn Thị Vân (37 tuổi) - người cài ma túy đẩy bạn trai vào tù từng bị tỉnh Lạng Sơn phát hiện mua bán phụ nữ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cài ma túy, đẩy bạn trai vào tù: "Bị cáo còn rất yêu anh Thiện"

Cường Ngô |

Tại phiên xử sáng nay vụ án thuê người cài ma túy đẩy bạn trai vào tù, Nguyễn Thị Vân nói rất ân hận về hành vi của mình, vẫn còn yêu anh Thiện rất nhiều, nên đã tự thú và xin hưởng khoan hồng của pháp luật.

Sáng nay xét xử "nữ quái" cài ma túy, đẩy bạn trai vào tù

Cường Ngô |

Bỗng dưng bị công an bắt vì trên ôtô có ma túy, ở trại tạm giam ông Nguyễn Văn Thiện (44 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội) đã tự nghĩ cách để cứu mình và kẻ phạm tội đã bị cơ quan chức năng truy tố, xét xử vào sáng nay (10.4).

Cài ma túy đẩy bạn trai vào tù: Vân từng đi tù 7 năm vì mua bán phụ nữ

Cường Ngô |

Vụ án anh Nguyễn Văn Thiện (44 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội) bị bạn gái đẩy vào tù bằng cách thuê người với giá 1 tỉ đồng để ném ma túy vào xe khiến nhiều người bàng hoàng. Nguyễn Thị Vân (37 tuổi) - người cài ma túy đẩy bạn trai vào tù từng bị tỉnh Lạng Sơn phát hiện mua bán phụ nữ.