Bố của hai vợ chồng bị sát hại ở Hưng Yên: Các cháu tôi gọi tên bố mẹ trong vô thức

Cường Ngô |

Theo ông Lạc (bố anh Trường, chị Hoa), ông chưa bao giờ gặp nghi phạm Đinh Công Tráng. Người này cũng chưa từng vào nhà ông chơi hay gặp gỡ anh Trường - con trai ông. 

Hôm qua (3.9), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, kẻ thủ ác xuống tay sát hại vợ chồng anh Đặng Văn Trường và Nguyễn Thị Hoa trong đêm 17.8 là Đinh Công Tráng.

Trong căn nhà trống trải những ngày này, bà Dương Thị Thành (75 tuổi, mẹ của anh Trường, chị Hoa) buồn rười rượi. Nếu không vì 2 đứa cháu nội côi cút, có lẽ bà cũng chẳng thiết tha với cuộc đời này.

Nhìn di ảnh 2 con còn đậm khói hương, bà đứt từng khúc ruột. Có người mẹ nào mà không thương con, bà cũng vậy. Vì thế, khi làm việc với cơ quan công an, bà mong pháp luật xử nghiêm minh kẻ đã sát hại con của bà.

Còn ông Đặng Văn Lạc chia sẻ, đến thời điểm này, gia đình chưa nhận được thông báo chính thức về việc bắt được nghi phạm từ cơ quan công an. Đến 15h chiều qua (3.9), gia đình ông biết tin Đinh Công Tráng là hung thủ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo ông Lạc, ông chưa bao giờ gặp nghi phạm. Người này cũng chưa từng vào nhà ông chơi hay gặp gỡ anh Trường - con trai ông. "Gia đình tôi không quen biết, cũng không có mối quan hệ gì với kẻ thủ ác như đồn thổi. Gia đình nghi phạm cách nhà tôi 5km thuộc phường An Lạc (TP Hưng Yên)", giọng khàn đặc, ông Lạc nói.

Ông Lạc chia sẻ sự việc.
Ông Lạc chia sẻ sự việc.

Ông Lạc cũng cho biết, mấy ngày nay, người thân phải xuống nhà anh Trường để chăm nom giúp nhà cửa. Hai con của anh Trường dù đau xót nhưng tâm lý dần ổn định để bước vào năm học mới. 

"Nhìn các bạn đồng trang lứa của cháu có bố có mẹ đưa đi khai giảng, nghĩ tới cháu mình đơn côi mà tôi rớt nước mắt", ông Lạc nghẹn ngào.

Cũng theo bố nạn nhân, hơn chục ngày nay, các cháu của ông không dám ngủ nhà trên, phải ngủ nhà dưới cùng ông bà cho đỡ sợ. Bé thứ 2 con anh Trường đôi lúc vẫn nhìn di ảnh, gọi tên bố mẹ trong vô thức.

Ông Lạc cho hay, anh Trường là người con ngoan, không rượu chè, thuốc lá. Trước anh Trường làm mộc, nhưng vài năm nay chuyển qua chăn nuôi lợn.

"Vợ chồng nhà Trường sống biết trước biết sau, tu chí làm ăn, không giao lưu với các đối tượng xã hội. Tôi không ngờ hai con xấu số, đoản mệnh như vậy", ông Lạc xúc động.

Ông Đào Văn Quỳnh (62 tuổi, anh rể anh Trường): “Trước khi án mạng xảy ra 1 tháng, vợ chồng Trường mới bán 2 tấn lợn hơi nhưng sau đó lấy tiền mua cám, trả nợ hết. Mở két sắt ra chỉ còn vài triệu. Tiền đâu có nhiều mà trộm vào cướp tài sản".

Ông Quỳnh chia sẻ sự việc.
Ông Quỳnh chia sẻ sự việc.

Ông Quỳnh cho biết, thời gian trước việc chăn nuôi của anh Trường lỗ nặng. Hai vợ chồng phải đôn đáo vay mượn khắp nơi.

"Một năm trở lại đây, giá lợn tăng cao, vợ chồng cậu ấy mới bớt gánh nặng "cơm áo gạo tiền". Vậy mà đối tượng ra tay tàn ác quá!”, ông Quỳnh nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Nghi phạm giết 2 vợ chồng trong đêm ở Hưng Yên từng hại đời cô gái trẻ

C.N |

Đinh Công Tráng từng có tiền án về tội hiếp dâm, 1 tiền sự về gây rối trật tự công cộng, nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.

Bố nghi phạm sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên: "Chục ngày nay, nó vẫn ở nhà với vợ con"

Cường Ngô |

Bố của nghi phạm Đinh Công Tráng sát hại vợ chồng ở Hưng Yên cho hay, dù từng có tiền án nhưng gia đình không thể ngờ con trai ông lại có thể hành động dã man, tàn ác đến như vậy.

Lạnh người lời khai của nghi phạm sát hại hai vợ chồng trong đêm ở Hưng Yên

Cường Ngô |

Ngày 3.9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố Đinh Công Tráng (41 tuổi, trú ở khu phố An Bình, phường An Tảo, TP. Hưng Yên) về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghi phạm giết 2 vợ chồng trong đêm ở Hưng Yên từng hại đời cô gái trẻ

C.N |

Đinh Công Tráng từng có tiền án về tội hiếp dâm, 1 tiền sự về gây rối trật tự công cộng, nghiện ma túy, thường xuyên đi lang thang về đêm và trộm cắp tài sản.

Bố nghi phạm sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên: "Chục ngày nay, nó vẫn ở nhà với vợ con"

Cường Ngô |

Bố của nghi phạm Đinh Công Tráng sát hại vợ chồng ở Hưng Yên cho hay, dù từng có tiền án nhưng gia đình không thể ngờ con trai ông lại có thể hành động dã man, tàn ác đến như vậy.

Lạnh người lời khai của nghi phạm sát hại hai vợ chồng trong đêm ở Hưng Yên

Cường Ngô |

Ngày 3.9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố Đinh Công Tráng (41 tuổi, trú ở khu phố An Bình, phường An Tảo, TP. Hưng Yên) về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.