Tối 19.9, Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra truy bắt đối tượng đã gây ra vụ án mạng khiến một người tử vong, một người bị thương.
Thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra trưa ngày 19.9 tại ra tại ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
Nạn nhân tử vong trong vụ truy sát bằng súng kinh hoàng là bà Bùi Thị Đàn (70 tuổi, người địa phương), người bị thương đang điều trị là Nguyễn Văn Thấy (70 tuổi, chồng bà Đàn). Nghi phạm đang lẩn trốn bị công công an truy bắt gắt gao là Nguyễn Văn Có (em trai ông Thấy).
Vẫn chưa hết bàng hoàng, đang điều trị tại bệnh viện, ông Thấy kể lại sự việc bị anh em truy sát. Vào trưa cùng ngày, khi bà Thấy đang nấu cơm. Nghe có tiếng xe máy ông Thấy bước ra trước cửa xem ai, thì thấy em trai.
Lúc đó ông Thấy nghe người em nói "... mày bán mả má tao" rồi rút súng bắn. Ông Thấy bị thương chạy vào nhà lấy dao rồi đóng cửa.
Nghe tiếng súng, hoảng sợ bà Đàn chạy ra phía sau hô người dân cứu thì bị bắn trúng gục tại chỗ, tử vong. Sau khi khi bắn hết đạn hai khẩu súng ông Có bỏ xe mấy trốn.
Theo ông Thấy, trước đó hai anh em ông đã mâu thuẫn không nhìn mặt nhau cách đây đã hơn 20 năm từ lúc làm cây chung. Ông Thấy có mua một miếng đấy ở Vũng Tàu để mẹ ở. Sau khi mẹ chết ông bán đi để đưa cốt mẹ về Bình Phước làm nhà thờ cho tiện hương khói.
Sự việc xảy ra, ông Thấy nói, không biết em trai nghĩ gì mà lại giết vợ chồng mình.
Nhận được tin báo, công an tỉnh Bình Phước đã phong tỏa hiện trường thực hiện công tác khám nghiệm đồng thời truy bắt nghi phạm.