Theo thông tin ban đầu, chiều 11.3, bé L.Đ.T.A (4 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng) xin cha mẹ ra mộ thăm ông ngoại mới mất. Khi đó, H đến chơi tại nhà. Là người quen của gia đình, sống ở gần nghĩa trang, nên H ngỏ ý chở bé gái ra thăm ông ngoại rồi đưa về. Nam thanh niên này chở bé T.A đi mãi mà không thấy quay trở lại. Gia đình kiên nhẫn chờ, tới lúc quá lâu không thấy con về mới tá hỏa đi tìm thì không có manh mối.
Thông tin nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Tiến hành truy tìm, cơ quan công an phát hiện H đang nằm ở phiến đá tại một con suối trên địa bàn xã Tiến Hưng và đưa về điều tra làm rõ. Bước đầu, H khai nhận, sau khi chở cháu khỏi nhà, gã đưa cháu A đến lô caosu thuộc ấp 3 để thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó ném cháu bé xuống giếng gần đó.
Cha của nạn nhân cho biết, H sống lang thang ở khu vực nghĩa trang trong xã. "Tôi cứ nghĩ hắn có quen biết, hay tới nhà chơi mới để con đi như vậy; ngờ đâu sau đó điện thoại không liên lạc được, địa chỉ thì không có, không biết cách nào tìm con. Đứa trẻ mới 4 tuổi, không có tội tình gì, nào ngờ hắn ra tay tàn ác", cha nạn nhân giận dữ.
Cơ quan Công an tỉnh Bình Phước đang tiến hành bảo vệ hiện trường, để tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.