Ngày 3.6, Công an TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đang điều tra vụ việc bắn nhau xảy ra tại bến xe Quy Nhơn khiến một người bị thương. Hiện, nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.
Theo Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa, khoảng 19h ngày 2.6, bệnh viện tiếp nhận ông Sử Đoàn Hiền Phúc (40 tuổi, trú phường Thị Nại, TP.Quy Nhơn) trong tình trạng có một vết thương chảy máu ở vùng mặt. Người nhà bệnh nhân nói, ông Phúc bị bắn bằng súng caosu trúng vùng mặt.
Khi vào viện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được, có một vết thương hở ở vùng mắt, chảy máu nhiều và có mô dập nát.
“Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, vết mổ khô, vùng quanh mắt còn sưng và thị lực bị giảm. Ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục cho bệnh nhân khám thêm mắt, để kiểm tra thị lực lại” – lãnh đạo Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa cho hay.
Ông Sử Đoàn Hiền Phúc cho biết, đang làm phụ xe cho nhà xe Mạnh Mùi chạy tuyến Quy Nhơn - TPHCM.
Khoảng 6h10 ngày 2.6, trong lúc đang đứng giữa bến xe Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn thì có một người khách đi taxi vào. Thấy vậy, ông và ông Tâm ở nhà xe Ngọc Thương cùng hỏi người khách này đi đâu.
Sau đó, người khách đó nói đi TPHCM. Tiếp đó, ông Phúc mới hỏi đi TPHCM là đi xe nào. Người khách nói đi xe N.M, ông Phúc và anh Tâm nói xe N.M đã chạy rồi.
“Có nghĩa là tôi mời khách về xe tôi đi, còn anh Tâm mời về xe Ngọc Thương, nhưng người khách đó không đồng ý. Sau đó, ông Hùng, phụ xe Ngọc Thương tới chửi tôi. Tôi mới nói, ai hỏi thì hỏi, ai đi thì đi, rồi tôi mới về lại khu vực xe đang đỗ” – ông Phúc kể.
Khoảng 20 phút sau, khi đang làm việc, ông Phúc nghe tiếng ồn, rồi có một thanh niên (do ông Hùng chở tới) tóc ngắn, bịt mặt, mặt áo màu đen, trên tay có cầm 1 cây súng xông vào chỗ ông Phúc.
Tiếp đó, người thanh niên này cầm súng chỉ thẳng vào mặt ông Phúc rồi bắn. Theo phản xạ, ông Phúc ngước đầu lên để tránh nhưng vẫn bị bắn trúng vào phần phía trên mắt, máu chảy rất nhiều.
Không dừng lại ở đó, nam thanh niên trên dùng phần tay cầm của súng đánh liên tiếp vào đầu ông Phúc. Nhưng do mọi người can ngăn, nên ông Hùng chở thanh niên kia đi, còn ông Phúc được chở đến bệnh viên.
Theo ông Phúc, giữa hai nhà xe trước giờ không có mâu thuẫn gì, mọi việc diễn ra bình thường.