Bí mật tin nhắn của chủ quán bánh xèo Miền Trung sau khi hành hạ nhân viên

Nhóm Phóng viên |

Khi viết những dòng tin nhắn này, chủ quán bánh xèo Miền Trung (Yên Phong- Bắc Ninh) đã vô tình thừa nhận những hành động dã man của bà ta đối với nhân viên làm thuê của mình.

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, chủ quán bánh xèo Miền Trung đã từng nhắn tin xin lỗi người nhà của 1 trong 2 nạn nhân - cháu Trương Quang Duy (15 tuổi) trú tại Quảng Ngãi.

Đoạn tin nhắn này được gửi đến số điện thoại của Trương Quang Dương - anh trai của cháu Duy. Dương cũng là một nhân viên quán bánh xèo tại cơ sở khác của gia đình bà Tuyết.

Tin nhắn này được gửi đi vào 10h36 ngày 22.11.2020. Thời điểm này, cháu Trương Quang Duy đã bỏ trốn khỏi quán bánh xèo "địa ngục" do không thể chịu đựng nổi những ngón đòn tra tấn, hành hạ dã man của bà chủ quán.

Đoạn tin nhắn trên có nội dung như sau: "Dương à, cô cứ nghĩ em cháu cũng như là cháu của cô nên cô mới dám đánh em cháu chứ. Bây giờ ngồi nghĩ lại cô sai rồi, cháu sống với cô như thế nào thì cô hiểu, cô chưa nhẫn tâm hành hạ ai, cô sai rồi, mong mọi chuyện suôn sẻ để cháu hiểu cô không phải là người như vậy. Cô chỉ nghĩ là em cháu là cháu của cô nên cô muốn dạy em thôi, coi như đây là bài học đắt giá nhất đời Dương ạ”.

Theo nguồn tin riêng của Lao Động nhận định, căn cứ vào thời gian gửi tin nhắn cũng như nội dung tin nhắn, có thể thấy lúc này, bà Tuyết cảm thấy việc Duy bỏ trốn sẽ rất dễ bị phát hiện, vì vậy đã chủ động nhắn tin cho anh trai của Duy để phân trần, mong sẽ được giảm nhẹ tội lỗi. Tuy nhiên, cũng chính qua tin nhắn này, chúng ta có thể thấy việc bà chủ Tuyết đánh đập, hành hạ cháu Duy là hoàn toàn ý thức được hành vi của mình.

Hình ảnh tin nhắn được bà Tuyết gửi đến số điện thoại của Dương- anh trai Duy. Ảnh: PV Lao Động
Hình ảnh tin nhắn được bà Tuyết gửi đến số điện thoại của Dương - anh trai Duy. Ảnh: PV Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 21h ngày 21.11.2020, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Phong phát hiện 1 cháu bé tại khu vực Chùa thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong có biểu hiện bất thường.

Sau khi đưa về trụ sở Công an huyện, cháu bé trình bày tên là Trương Quang Duy (sinh năm 2005, quê quán Thuận Hòa, Thành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) có mẹ đã mất, bố đẻ đang sống ở quê.

Tháng 9.2020, Duy được anh ruột là Trương Quang Dương, sinh năm 2002 đưa ra Yên Phong làm thuê tại quán bánh xèo miền Trung do vợ chồng: Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1986, quê quán Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi và Ngô Thanh Vũ, sinh năm 1985 ở Quận 12, TP.Hồ Chí Minh làm chủ, thuê địa điểm kinh doanh tại Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong.

Trong quá trình làm việc tại quán, Duy bị Tuyết đánh đập nên chiều ngày 21.11.2020 đã bỏ đi khỏi quán.

Sau khi tiếp nhận và tiến hành xác minh ban đầu, Công an huyện Yên Phong đã chuyển Duy đến Trung tâm Y tế huyện Yên Phong để khám và điều trị.

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Người thân nhân viên bị chủ quán bánh xèo đánh đập khóc cạn nước mắt

Nhóm Phóng viên |

Đau đớn, thương xót, "chết đứng"... là cảm giác của những người thân em Võ Văn Đức (SN 1999- Nghĩa Mỹ- Tư Nghĩa- Quảng Ngãi) - 1 trong 2 nhân viên bị chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh hành hung, đánh đập khiến dư luận vô cùng bức xúc những ngày qua.

Vụ chủ quán bánh xèo bạo hành bé trai: Mức án có thể lên tới 3 năm tù

Cát Tường - Cường Linh |

Trong vụ chủ quán bánh xèo bạo hành bé trai, nếu cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý tội Cố ý gây thương tích, đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết có thể bị xử lý về tội Hành hạ người khác, với mức hình phạt lên tới 3 năm tù.

Lời kể của nạn nhân và hình ảnh trong quán bánh xèo “địa ngục” ở Bắc Ninh

Nhóm Phóng viên |

Sau khi nhận được thông tin có những người lao động bị bỏ đói, bị đánh đập dã man tại quán bánh xèo miền Trung ở Ấp Đồn (Khu Công Nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, Bắc Ninh), phóng viên Lao Động đã lên kế hoạch đến Bắc Ninh tìm hiểu sự việc. Khi lần lượt tiếp cận được các nạn nhân, chúng tôi vô cùng sửng sốt trước những gì các em đang phải trải qua.

Quán cafe view sông Hàn phong cách Châu Âu giữa lòng Đà Nẵng

Mộc Anh |

Những quán cafe với gam màu ấm, nội thất và trang trí tinh tế, mang đậm phong cách châu Âu thu hút giới trẻ và du khách thập phương tại Đà Nẵng.

Gói 120.000 tỉ đồng BIG4 cho vay mua nhà lãi suất chỉ từ 8,2%/năm

Lan Hương |

Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank là chủ lực triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỉ đồng với lãi suất  ưu đãi.

Nhà xe sân bay Tân Sơn Nhất bỏ thu phí taxi theo lượt

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhà giữ xe TCP ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất chính thức bỏ thu phí taxi theo lượt sau khi bị Cảng vụ hàng không miền Nam tuýt còi.

Nợ thuế, nợ nhà nước phình to tại Công ty Than Hà Tu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, kết quả kinh doanh Than Hà Tu gây ấn tượng khi doanh thu và lợi nhuận bứt phá. Tuy nhiên, đến 92% doanh thu của đơn vị này lại phụ thuộc vào Than Hòn Gai. Chưa kể bức tranh tài chính tồn tại nhiều điểm gợn khi nợ thuế và các khoản phải nộp nhà nước có xu hướng phình to.

Nghìn tỉ đắp chiếu tại dự án tái định cư: Đã đến lúc xem xét lại quy hoạch

Phan Anh - Minh Hà |

Những năm qua, nhiều dự án nhà tái định cư tại Hà Nội rơi vào cảnh đắp chiếu. Chuyên gia nhận định, đã đến lúc cần xem xét lại quy hoạch để xây dựng dự án tái định cư.

Người thân nhân viên bị chủ quán bánh xèo đánh đập khóc cạn nước mắt

Nhóm Phóng viên |

Đau đớn, thương xót, "chết đứng"... là cảm giác của những người thân em Võ Văn Đức (SN 1999- Nghĩa Mỹ- Tư Nghĩa- Quảng Ngãi) - 1 trong 2 nhân viên bị chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh hành hung, đánh đập khiến dư luận vô cùng bức xúc những ngày qua.

Vụ chủ quán bánh xèo bạo hành bé trai: Mức án có thể lên tới 3 năm tù

Cát Tường - Cường Linh |

Trong vụ chủ quán bánh xèo bạo hành bé trai, nếu cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý tội Cố ý gây thương tích, đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết có thể bị xử lý về tội Hành hạ người khác, với mức hình phạt lên tới 3 năm tù.

Lời kể của nạn nhân và hình ảnh trong quán bánh xèo “địa ngục” ở Bắc Ninh

Nhóm Phóng viên |

Sau khi nhận được thông tin có những người lao động bị bỏ đói, bị đánh đập dã man tại quán bánh xèo miền Trung ở Ấp Đồn (Khu Công Nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, Bắc Ninh), phóng viên Lao Động đã lên kế hoạch đến Bắc Ninh tìm hiểu sự việc. Khi lần lượt tiếp cận được các nạn nhân, chúng tôi vô cùng sửng sốt trước những gì các em đang phải trải qua.