Ngày 2.11, Viện Kiểm sát nhân Dân Bình Dương đã ra cáo trạng truy tố Trần Trọng Luận (34 tuổi) về tội Cướp tài sản và Giết người. 3 nạn nhân bị Luận sát hại đều là phụ nữ và trẻ em gồm: bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại của bà Cúc).
Chuẩn bị kỹ càng khi đi trộm
Cáo trạng cho thấy, vào đêm 24.4, sau khi buồn vì thua cờ bạc, Luận đã chuẩn bị dụng cụ để đi trộm lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Mục tiêu đối tượng hướng tới là nhà bà Cúc chỉ cách nhà Luận 50m. Luận nghĩ bà Cúc bán quán nước nên có sẵn tiền và đây là nơi Luận thường xuyên lui tới nên thông thạo đường đi lối lại.
Để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của gia đình bà Cúc, Luận chuẩn bị các dụng cụ, gồm: 1 mã tấu, 1 dao dài 62,5 cm, 1 dao bằng kim loại dài 19cm, 1 dao dùng để gọt trái cây, 1 tuốc nơ vít tự chế, 1 chìa khóa cỡ số tám, 1 đôi tất, 1 đôi bao tay, 7 đoạn thép dài khoảng 15-20 cm được uốn thành hình chữ V.
Khoảng 0h30 ngày 24.4.2019, Luận đem theo công cụ đi bộ vòng ra phía sau nhà bà Cúc rồi lấy đoạn thép hình chữ V chuẩn bị sẵn móc vào cửa ngoài một nhà hàng xóm.
Tiếp đó, Luận leo từ vách tường phía sau lên mái nhà và chọn vị trí ngay mái tôn nhà vệ sinh dùng chìa khóa số tám mở 3 hàng ốc vít trên mái tôn. Luận lấy 2 viên gạch ống kê hai mép tấm tôn với xà gồ để tạo lỗ hổng vừa đủ cho Luận chui lọt xuống nhà vệ sinh trong nhà bà Cúc rồi lại với tay lấy 2 viên gạch ống xuống để mép tấm tôn trở về vị trí ban đầu.
Vào nhà, Luận chốt cửa sau bên hông rồi mang tất và đeo bao tay nhằm tránh để lại dấu vân tay, vân chân. Luận cầm mã tấu trong tay đi từ bếp lên nhà.
Biết người trong nhà đã ngủ say, Luận mở cửa trước nhà đi ra ngoài sang dãy trọ sát bên dùng 5 đoạn kẽm hình chữ V đã chuẩn bị sẵn, móc vào hai khoen cửa ngoài của 5 phòng trọ nhằm mục đích nếu khi Luận thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà bà Cúc mà bị phát hiện truy hô thì những người trong phòng trọ không thể ra ngoài truy đuổi được Luận. Sau đó mới quay trở lại lục lọi đồ đạc tìm tài sản.
Nạn nhân xin nhưng vẫn không tha
Khi đang lục đồ thì bà Cúc giật mình thức giấc ngồi bật dậy, phát hiện có người lạ nên bà Cúc la lên. Lúc này Luận áp sát bên phải người bà Cúc cầm dao cắt mạnh vào vùng cổ trước của bà Cúc khiến nạn nhân gục xuống.
Cháu Trân đang ngủ cùng bà Cúc giật mình ngồi dậy và la khóc lớn tiếng. Sợ bị phát hiện Luận dùng dao sát hại cháu.
Trong lúc sát hại 2 bà cháu, Luận ngước mặt lên thì nhìn thấy Nhi bước ra đứng ở trước cửa phòng của bà Cúc. Nhi bỏ chạy nhưng ngã mặt đối diện Luận. Nhi van xin “Chú ơi, con xin lỗi”, Luận không nói gì mà dùng dao có cán bằng kim loại sát hại Nhi.
Sau khi chém, đâm các nạn nhân Luận tiếp tục lục lọi tìm tài sản nhưng chỉ thấy có một ít tiền lẻ mệnh giá 5.000, 2.000, 1.000 đồng, tổng cộng 199.000đồng.
Gây án xong đối tượng này khóa hết cửa nhà nạn nhân lại rồi về nhà phi tang công cụ gây án. Đối tượng uống khoảng 40 viên thuốc panadol để tự tử nhưng không chết.
Nhận tin báo Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với Bộ Công an điều tra phá án. Luận là đối tượng tình nghi bị mời lên cơ quan công an làm việc. Ban đầu Luận quanh co chối tội, nhưng đến 3h ngày 25.4, sau một ngày gây án Luận đã khai nhận hành vi của mình.