ĐẮK LẮK:

Bẫy “việc nhẹ lương cao”, người nghèo nợ chồng nợ

HỮU LONG |

Nhắm đến một số huyện vùng sâu, vùng xa tại Đắk Lắk, nhiều đối tượng tại các thành phố lớn như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương… dụ dỗ các gia đình khó khăn để trẻ dưới độ tuổi lao động đi làm tại các cơ sở nhỏ lẻ. Trong khi ngành chức năng đang nỗ lực giải quyết vấn đề trên thì Đắk Lắk tiếp tục xuất hiện tình trạng nhiều người dính bẫy của các công ty xuất khẩu lao động “việc nhẹ lương cao” nhưng sự thật không phải vậy.

Nhắm tới người nghèo

Cuối tháng 2 vừa qua, thôn Gia Đông, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng, xuất hiện 2 người phụ nữ lạ mặt tên Quyên và Thảo ở huyện Ea Kar, đến nhà ông Vàng A Chống, nhờ con gái ông là cháu Vàng Thị Mái (13 tuổi) tìm một số trẻ em trên 10 tuổi để đưa xuống TPHCM học và làm may. Cháu Mái đã dẫn 2 người phụ nữ này đến gia đình em Vàng Thị Sông (12 tuổi), Hờ A Giang (14 tuổi), Hờ Thị La (14) và Sùng Thị Dủa (13 tuổi) để giới thiệu.

Ông Vàng A Chống kể lại với PV: Hai người phụ nữ trên giới thiệu công ty của mình ở TPHCM cần một số trẻ em trên 10 tuổi để đưa đi học may mặc, mọi chi phí ăn ở, công ty sẽ chịu hoàn toàn. Trong ngày, họ đưa cháu Vàng Thị Sông, Hờ A Giang và Vàng Thị Mái đi trước. Hôm sau, người nhà chở các cháu Hờ Thị La và cháu Sùng Thị Dủa đi gặp bà Quyên và Thảo.

Nhận tin báo, Công an xã Ea Dăh điều tra, xác mình và đang đưa các cháu về nhà vì chưa đến độ tuổi lao động. Ông Lê Anh Duẩn - Trưởng Công an xã Ea Dăh, huyện Krông Năng - xác nhận, vì cuộc sống người dân còn khó khăn nên người dân đành để con đi làm sớm mà không biết như vậy là vi phạm pháp luật. “Ở thôn, đến tuổi lên 10, nhiều cháu đã bỏ học rồi, nên chỉ tìm việc làm. Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên công an huyện và các ngành chức năng để có hướng xử lý” - ông Duẩn nói.

Trước đó, gia đình bà H’Nắc Niê (xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) hay tin, 1 công ty tuyển xuất khẩu lao động nước ngoài “việc nhẹ, lương cao” nên làm thủ tục vay tiền ngân hàng 30 triệu đồng để lo cho con gái là H’Xi Na Niê đi lao động ở Malaysia với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Khi sang Malaysia, con gái bà H’Nắc làm việc nặng nhọc, áp lực, trong khi mức lương thấp dần, không như cam kết đã ký trong hợp đồng nên đã nghỉ việc. “Tháng đầu, con gái tôi được 6 triệu đồng, qua 2 tháng thì lương giảm xuống còn 4 triệu đồng, thậm chí chỉ còn 2 triệu đồng. Do bị áp lực công việc không như hợp đồng đã ký, con bé nhà tôi đã bỏ về nước nhưng lại bị công ty phạt 15 triệu đồng do phá hợp đồng” - bà H’Nắc Niê rầu rĩ nói.

Cần giải quyết phần gốc!

Ông Nguyễn Duy Tuyết - Trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới (Sở LĐTBXH Đắk Lắk) - thừa nhận, tình trạng trẻ em dưới độ tuổi lao động tại các huyện Ea Kar, Krông Pắc, Cư Kuin, Krông Năng, Lắk bị dụ dỗ đi lao động tại các thành phố lớn nhiều năm qua là vấn đề nóng. Theo ông Tuyết, đến đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 205 trẻ em tại một số địa phương vẫn còn đi làm tại các tỉnh, thành như TPHCM, Bình Dương.

“Vì còn nhỏ tuổi nên các em chủ yếu làm việc tại các cơ sở may mặc, gia công đơn giản. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy phần lớn các em đều bị người sử dụng lao động ép lao động tăng ca, lao ngoài giờ quy định” - ông Tuyết nói và cho biết về giải pháp, tỉnh Đắk Lắk cần tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo cho gia đình vùng sâu, vùng xa. Cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân cần được chú trọng.

Còn về tình trạng người dân đi lao động nước ngoài nhưng thực tế công việc không đúng trong hợp đồng, đại tá Nghiêm Thanh Thuỷ - Trưởng Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đắk Lắk - thông tin, qua công tác quản lý việc cấp hộ chiếu, đơn vị nhận nhiều phản ánh của người dân về việc ra nước ngoài xuất khẩu lao động nhưng bị các chủ cơ sở đối xử về giờ giấc làm việc, công việc không đúng như hợp đồng. “Chúng tôi muốn khuyến cáo đến người dân, trước khi xuất khẩu lao động nên tìm hiểu thật kỹ tư cách pháp nhân của công ty có chức năng nhận xuất khẩu người đi lao động. Bà con cũng cảnh giác tìm hiểu nhu cầu tuyển công nhân tại các nước mà mình chuẩn bị đi xuất khẩu lao động. Trong việc ký hợp đồng, bà con cần hiểu rõ các điều khoản” - đại tá Thủy nói.

HỮU LONG
TIN LIÊN QUAN

Tái diễn nạn mạo danh cơ quan công quyền gọi điện lừa đảo người dân

T.S |

Sau một thời gian tạm lắng, thời gian gần đây, nạn mạo danh cơ quan công quyền đe dọa, lừa đảo tài sản người dân qua điện thoại đang có biểu hiện phức tạp với các phương thức thủ đoạn mới và nhiều người đã bị lừa số tiền lên đến hàng tỉ đồng. 

Truy tố chủ trang mạng 'hoclamgiau.vn' lừa đảo 508 bị hại

Theo TTXVN/VIETNAM+ |

Viện Kiểm sát ​Nhân dân TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Hải (SN 1966, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ham lợi nhuận cao, 500 người đổ hơn 8 triệu USD vào sàn vàng ảo của công ty "ma"

Theo VnExpress |

Chủ tịch HĐQT Công ty IG và đồng phạm "vẽ" các giao dịch vàng tài khoản có lãi lớn để lừa nhà đầu tư đổ tiền.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tái diễn nạn mạo danh cơ quan công quyền gọi điện lừa đảo người dân

T.S |

Sau một thời gian tạm lắng, thời gian gần đây, nạn mạo danh cơ quan công quyền đe dọa, lừa đảo tài sản người dân qua điện thoại đang có biểu hiện phức tạp với các phương thức thủ đoạn mới và nhiều người đã bị lừa số tiền lên đến hàng tỉ đồng. 

Truy tố chủ trang mạng 'hoclamgiau.vn' lừa đảo 508 bị hại

Theo TTXVN/VIETNAM+ |

Viện Kiểm sát ​Nhân dân TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Hải (SN 1966, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ham lợi nhuận cao, 500 người đổ hơn 8 triệu USD vào sàn vàng ảo của công ty "ma"

Theo VnExpress |

Chủ tịch HĐQT Công ty IG và đồng phạm "vẽ" các giao dịch vàng tài khoản có lãi lớn để lừa nhà đầu tư đổ tiền.