Bắt đối tượng vận chuyển tê tê, phát hiện "kho" thú rừng cấp đông

Bảo Lâm |

Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Lâm Đồng) vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển 1 con tê tê còn sống. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, công an còn phát hiện thêm nhiều thịt thú rừng quý hiếm đang nằm trong tủ cấp đông.

Tang vật lực lượng công an thu giữ được. Ảnh: ĐH
Tang vật lực lượng công an thu giữ được. Ảnh: ĐH

Sáng 10.9, thông tin từ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bàn giao vụ việc, tang vật và đối tượng trong vụ tàng trữ, mua bán động vật hoang dã trái phép cho Công an huyện Di Linh xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chuyên án, lúc 10h30’ ngày 9.9, tại Km 77, Quốc lộ 28, đoạn qua xã Gung Ré, huyện Di Linh, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã bắt quả tang ông Trịnh Ngọc Đồng (40 tuổi), trú tại thôn Nao Sẻ, xã Gia Bắc, huyện Di Linh đang vận chuyển 1 con tê tê còn sống (trọng lượng 3 kg) đựng trong bao lưới giấu trong cốp xe máy.

Đối tượng bị công an bắt quả tang về hành vi tàng trữ thú rừng.Ảnh: ĐH
Đối tượng bị công an bắt quả tang về hành vi tàng trữ thú rừng. Ảnh: ĐH

Bước đầu, ông Đồng khai nhận, con tê tê trên do ông vừa săn được. Quá trình làm việc, ông Đồng còn khai, đang nuôi nhốt và cấp đông nhiều động vật hoang dã. Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng phát hiện ông Đồng đang nuôi nhốt 1 con kỳ đà vân trọng lượng 3kg, 20 con dúi có tổng trọng lượng 17kg.

Mở rộng khám xét, lực lượng công an phát hiện có 5 con nhím, 32 con chồn cây, 20 con cheo… và 35 kg thịt, xương của cá thể sơn dương động vật hoang dã đang được cấp đông. Ông Đồng khai, số thịt và xương động vật rừng nói trên ông mua của những người đi săn để bán lại.

Sau đó, Phòng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với ông Trịnh Ngọc Đồng và tạm giữ toàn bộ tang vật, bàn giao cho Công an huyện Di Linh tiếp tục điều tra, xử lý.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Từ chuyện sao biển chết khô đến ăn thịt thú rừng…

Bảo Hân |

Sao biển chết khô tại Phú Quốc, ăn thịt chim tự nhiên, thịt thú rừng… là những câu chuyện xấu xí, nói lên một điều, để thoả mãn cái tôi cá nhân vô tâm, ích kỷ, tham lam của mình, không ít người đã "phớt lờ" đến sự sống của những giống loài khác đang chung sống cùng con người trên hành tinh này.

Gỗ quý bị đốn hạ, thú rừng bị sát hại trong rừng đặc dụng Đray Sáp

Bảo Lâm |

Thời gian qua, người dân ở huyện Krông Nô, Cư Jút của tỉnh Đắk Nông đồn thổi nhau về việc muốn mua gỗ quý hay ăn thịt thú rừng thì hãy đến Khu vực rừng đặc dụng Đray Sáp là dễ kiếm nhất. Từ những thông tin này, chúng tôi đã thâm nhập khu rừng đặc dụng và phát hiện nhiều cây gỗ quý đã bị đốn hạ, thú rừng bị giăng bẫy sát hại...

Nhiều thú rừng ở Tà Đùng được giải cứu... trước khi lên bàn nhậu

Bảo Lâm - Đức Hùng |

Thời gian qua, lực lượng Kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia Tà Đùng đã nỗ lực giải cứu thú rừng, trong đó có nhiều động vật quý hiếm nằm trong "sách đỏ"... Với sự kịp thời này, nhiều con thú đã được lực lượng chức năng giải cứu trước khi trở thành mồi nhậu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ chuyện sao biển chết khô đến ăn thịt thú rừng…

Bảo Hân |

Sao biển chết khô tại Phú Quốc, ăn thịt chim tự nhiên, thịt thú rừng… là những câu chuyện xấu xí, nói lên một điều, để thoả mãn cái tôi cá nhân vô tâm, ích kỷ, tham lam của mình, không ít người đã "phớt lờ" đến sự sống của những giống loài khác đang chung sống cùng con người trên hành tinh này.

Gỗ quý bị đốn hạ, thú rừng bị sát hại trong rừng đặc dụng Đray Sáp

Bảo Lâm |

Thời gian qua, người dân ở huyện Krông Nô, Cư Jút của tỉnh Đắk Nông đồn thổi nhau về việc muốn mua gỗ quý hay ăn thịt thú rừng thì hãy đến Khu vực rừng đặc dụng Đray Sáp là dễ kiếm nhất. Từ những thông tin này, chúng tôi đã thâm nhập khu rừng đặc dụng và phát hiện nhiều cây gỗ quý đã bị đốn hạ, thú rừng bị giăng bẫy sát hại...

Nhiều thú rừng ở Tà Đùng được giải cứu... trước khi lên bàn nhậu

Bảo Lâm - Đức Hùng |

Thời gian qua, lực lượng Kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia Tà Đùng đã nỗ lực giải cứu thú rừng, trong đó có nhiều động vật quý hiếm nằm trong "sách đỏ"... Với sự kịp thời này, nhiều con thú đã được lực lượng chức năng giải cứu trước khi trở thành mồi nhậu.